Thứ Năm, 11/06/2026
Zalo

Inter Milan: Cuộc nổi loạn của Maicon

Thứ Ba 17/04/2012 09:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, Maicon vẫn kịp khiến nội bộ Inter dậy sóng. Thông qua người đại diện, tuyển thủ Brazil này đã ra tối hậu thư cho CLB: tăng lương hoặc sẽ ra đi!

Maicon vùng lên

Người đại diện Caliendo của maicon tuyên bố, đây sẽ là lần cuối cùng thân chủ của ông nói về việc tăng lương. Maicon đang nhận lương 4 triệu euro/mùa, tính ở Inter thì anh ngang Cambiasso và chỉ kém mỗi Sneijder. Nhưng Maicon từng đòi tới 7 triệu euro/mùa, con số khổng lồ này từng là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh không thể sang Real hồi Hè 2010.

Lần này, tuy Caliendo chưa nói cụ thể mức lương yêu cầu của Maicon, nhưng có thể hiểu nó sẽ không ít hơn 7 triệu euro/mùa bao nhiêu. Maicon có rất nhiều lợi thế trong cuộc nổi loạn này, vì thời hạn hợp đồng của anh chỉ còn tới tháng 6/2013, nghĩa là ngay Hè này, anh đã có thể tự chuộc lại hợp đồng để đàm phán sang đội khác. Lý do tiếp theo là hiện 2 đại gia mới nổi PSG và Anzhi đã sẵn sàng chờ Maicon ở cửa sân Giuseppe Meazza với mức lương “khủng”.

Maicon
 

Có thể hiểu Maicon không còn thiết tha ở lại Inter sau khi đã giành tất cả những vinh quang dưới màu áo xanh-đen. Ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp (anh sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 31 vào ngày 26/7), có lẽ mục tiêu thiết thực nhất với Maicon lúc này là làm đầy tài khoản của mình, thứ mà Anzhi hay PSG có thể đáp ứng dễ dàng hơn là Inter!

… Inter lúng túng

Tương lai của Maicon không phải vấn đề khiến lãnh đạo Inter quá bận tâm, bởi bán anh ngay Hè tới cũng giúp CLB gỡ gạc chút ít. Hơn nữa, hiện Maicon đã bước qua tuổi 30 và chẳng biết thể lực của anh còn sung mãn được tới ngày nào. Về phía CĐV, họ cũng đã chán ngán cái điệp khúc đòi tăng lương của Maicon kể từ Hè 2010 và không còn thiết tha mong anh ở lại nữa.

Tuy nhiên, điều ở thượng tầng Inter phải quan tâm chính là vụ việc của Maicon có thể bùng phát thành cuộc nổi dậy của nhiều trụ cột. Đây đang là những ngày tàn của thời kỳ thành công rực rỡ được bắt đầu từ khi Milan và Juve bị trừng phạt nặng nề vì dàn xếp tỉ số. Thế của Inter lúc này đã khác xa cách đây 2 năm, khả năng được dự Champions League mùa tới cũng đang rất mong manh. Điều này lại càng tạo điều kiện cho các trụ cột “quậy phá”, trong lúc Inter đang phải siết chặt chi tiêu vì luật công bằng tài chính của UEFA.

Maicon và Sneijder sắp ra đi, kể cả thủ quân Zanetti cũng vừa úp mở khả năng chia tay Inter vào cuối mùa này trước những lời nhận xét rằng Inter cần trẻ hóa triệt để. Tất nhiên, một cuộc đại cách mạng về lực lượng vào Hè tới là cần thiết trên lộ trình đưa Nerazzurri trở lại đỉnh cao, nhưng đội bóng cũng không thể chia tay tất cả các trụ cột để xây dựng đội bóng mới hoàn toàn. Hãy chờ xem, chủ tịch Moratti sẽ làm cách nào trấn áp được cuộc nổi dậy trong nội bộ Inter vào cuối mùa này!

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus muốn thay máu hàng công, nhắm cả Sorloth và Kolo Muani

Juventus đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm nâng cấp toàn diện hàng công trước mùa giải mới. Theo các nguồn tin từ Italia, đội bóng thành Turin ưu tiên chiêu mộ tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid trước khi dồn toàn lực cho mục tiêu dài hạn là Randal Kolo Muani.

Video

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Xem thêm
top-arrow
X