Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Inter, kiêu hãnh, điên rồ và bấn loạn

Thứ Năm 28/09/2006 15:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Căn bệnh đánh mất tập trung vào những thời khắc quyết định của đoàn quân oai hùng Mancini ngày càng trở nên khó chữa. 0 điểm sau 2 trận, xếp chót bảng, đối diện với tương lai ảm đạm là cái giá mà các chiến binh áo sọc xanh - đen phải trả cho sự thất thường của mình...

Inter Milan rốt cuộc vẫn không thể khá lên, không thể trưởng thành một cách đĩnh đạc đúng dáng dấp "đại gia". Bao năm qua, thứ mà đội bóng của Moratti có vẫn chỉ độc cải vỏ bọc, cái mẽ ngoài còn sót lại, thỉnh thoảng được tô điểm lên bằng những màn trình diễn điên rồ cùng vài chiến lợi phẩm xoàng xĩnh.

Ibrahimovic góp phần vào sự thất thường của Inter

Moratti thật tội nghiệp và Mancini cũng thật khốn khổ. Sự bất lực dường như không phải đến bây giờ mới bủa vây lấy 2 con người này. "Ông chủ" đội bóng thành Milan có dư lòng hảo tâm để móc hầu bao nhưng lại thiếu chút ít của sự ma mãnh, quyết đoán.

Mancini cũng tỏ ra quá "hiền lành" trên cương vị của mình, trong khi Inter cần một nhà cầm quân gai góc, có cá tính, dám mạnh tay dẹp loạn để quy về một mối, thay vì tồn tại những cá thể ngôi sao. Cái thiếu của một Inter được gắn danh với hai chữ "ông lớn" là tính ổn định và đồng nhất.

Vì vậy, nhìn tổng thể, Inter đã thua ngay khi đối diện với chính mình mà chưa cần đối thủ xuất hiện. Một khi vấn đề này chưa được giải quyết rốt ráo, Inter trong bộ dạng kiêu hãnh sẽ vẫn mãi vấp víu trong sự bấn loạn, không lối thoát.

Sự khốn khổ của đội trưởng Zavier Zanetti

Thắng lợi 4-3 trước Chievo hôm cuối tuần đưa Inter lần đầu tiên kể từ tháng 2/2003 đoạt được vị trí nhất bảng tổng sắp Serie A. Tuy nhiên, kết quả lại một lần nữa "tố cáo" sự lỏng lẻo chết người nơi hàng thủ.

Chắc chắn không đội bóng nào điên rồ hơn 'Nerazzurri' khi dẫn cách biệt đến 4 bàn nhưng sau đó lại dễ dàng để đối thủ kém cạnh hơn 3 lần sút tung lưới trong hơn 10 phút cuối trận.

Điều tương tự cũng đã xảy ra trong ngày khai mạc Serie A 2007, dẫn đến 3-0 nhưng Inter đã tạo điều kiện cho Fiorentina ghi được 2 bàn trong vòng 11 phút.

Thế nên, dù thắng và chiếm ngôi đầu (khó đạt được nếu Juve và Milan không dính vào scandal), Inter vẫn gây hoang mang cho người hâm mộ. Thêm vào đó là sức ép từ báo giới Italia sau thất bại 0-1 trước Sporting Lisbon (Patrick Vieira lãnh thẻ đỏ) ở lượt trận đầu tiên Champions League.

HLV Mancini tỏ vẻ bất lực


Hiệp 1 trong trận nghênh tiếp Bayern Munich đêm qua, Inter đã thực hiện đúng ý đồ chỉ đạo của Mancini, chậm rãi mà chắc chắn để sau giờ nghỉ giải lao, gia tăng tốc độ.

Thế nhưng, Mancini đã không thể lường trước được "tai họa", lần lượt mất Ibrahimovic và Grosso vì những chiếc thẻ đỏ! Như một tất yếu, Inter phơi áo trên sân nhà với 2 bàn không gỡ!

2 trận đấu, 0 điểm, xếp chót bảng và có đến 3 chiếc thẻ đỏ, Inter rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Đội trưởng Zanetti lên tiếng kêu gào đồng đội cần phải giữ được cái đầu lạnh để tránh tình trạng mất người thêm nữa. Mancini thì thú nhận, chấn thương và những chiếc thẻ đã khiến họ phải trả giá đắt!

Cửa vào vòng 2 chưa khép lại với thầy trò Mancini nhưng lúc này con đường đi của họ khó khăn hơn rất nhiều. Thân làm tội đời, Inter không thể trách ai ngoài chính họ.

Dù cố "lên gân" bằng những lời tuyên bố lấy khí thế thì cả Mancini và các học trò cho thấy đang ở thế bình tĩnh mà... run.

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Nhận định AC Milan vs Inter Milan (01h45 ngày 23/4): San Siro đón tân vương

Chỉ cần giành chiến thắng trước AC Milan ở trận đấu tới là Inter sẽ chính thức lên ngôi vô địch Serie A mùa này. Dù việc lên ngôi chỉ còn là sớm muộn nhưng đăng quang trước mặt kình địch sẽ là điều tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Inter.

Xem thêm
top-arrow
X