Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Inter cất vĩnh viễn áo số 4

Thứ Tư 02/07/2014 08:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 CLB ba lần vô địch châu Âu vừa tuyên bố cất vĩnh viễn áo số 4 để vinh danh Javier Zanetti, đồng thời bổ nhiệm cựu cầu thủ này vào vị trí Phó chủ tịch.

Zanetti chia tay sân cỏ sau 1102 trận đấu và biết bao vinh quang, cay đắng cùng Inter
Zanetti chia tay sân cỏ sau 1102 trận đấu và biết bao vinh quang, cay đắng cùng Inter

"Zanetti sẽ trở thành Phó Chủ tịch mới của câu lạc bộ với một bản hợp đồng có thời hạn hai năm", ông chủ Inter, Erick Thohir chia sẻ sau cuộc họp hội đồng quản trị. "Toàn bộ ban lãnh đạo đã đồng ý với quyết định cất vĩnh viễn chiếc áo số 4 của anh ấy".

Kết thúc mùa giải vừa qua, Javier Zanetti đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau 19 năm thi đấu liên tục cho Inter. Trong khoảng thời gian này, hậu vệ người Argentina giành 5 chức vô địch Serie A, ghi bàn trong trận chung kết UEFA Cup và đóng vai trò quan trọng trong mùa giải giành cú ăn ba vào năm 2010.

Sau gần hai thập kỷ khoác áo Inter, Zanetti có 615 trận chơi tại Serie A. Con số này nhiều hơn thành tích của mọi cầu thủ nước ngoài khác và chỉ thua một cầu thủ Italy là Paolo Maldini. Trận cuối cùng Zanetti thi đấu cho Inter là chiến thắng 4-1 trước Lazio hồi tháng 5. Chiến thắng đó đảm bảo cho đội bóng một suất dự Europa League mùa tới.

Quyết định cất áo số 4 và giữ Zanetti ở lại câu lạc bộ được xem là một quyết định sáng suốt của ban lãnh đạo Inter, nhất là Chủ tịch Erick Thohir, vì từ khi nắm quyền tại Giuseppe Meazza, ông này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía CĐV. Zanetti trên cương vị Phó Chủ tịch có thể giúp Thohir đạt được điều này một cách dễ dàng hơn.

Theo Vnexpress
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Xem thêm
top-arrow
X