Thứ Hai, 01/07/2024Mới nhất
Zalo

Ghế HLV ở Milan: Berlusconi định thay Allegri bằng... Seedorf

Thứ Năm 02/05/2013 14:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giữa lúc căng thẳng vì cuộc đua tốp 3 Serie A, Milan và HLV Allegri lại bị chính ông chủ Silvio Berlusconi làm phân tâm. Và cũng như mọi lần, chẳng mấy ai ủng hộ Berlusconi.

Chiến thắng 4-2 trước Catania trong trận đá muộn giúp Milan đòi lại vị trí thứ 3 từ Fiorentina. Hiện giờ, “Rossoneri” vẫn hơn Fio 1 điểm. Khi giải chỉ còn 4 vòng, và với việc đội xếp thứ 5 Roma kém Fio tới 6 điểm, có thể coi cuộc đua tốp 3 là màn song mã của Milan và Fio.

Berlusconi (phải) tuyên bố Allegri (trái) sẽ không còn là HLV của Milan mùa sau, và người thay ông sẽ là cựu tiền vệ Clarence Seedorf
Berlusconi (phải) tuyên bố Allegri (trái) sẽ không còn là HLV của Milan mùa sau, và người thay ông sẽ là cựu tiền vệ Clarence Seedorf

Milan vẫn nắm lợi thế

Lịch thi đấu sắp tới của hai đội có độ khó tương đương nhau. Milan còn phải gặp Torino (sân nhà), Pescara (sân khách), Roma (SN) và Siena (SK), trong khi các đối thủ còn lại của Fiorentina là Roma (SN), Siena (SK), Palermo (SN) và Pescara (SK).

Tuy nhiên, đội bóng của ông Allegri, ngoài việc hơn Fio 1 điểm còn có một lợi thế nho nhỏ: họ sẽ có trận khá dễ trước Torino trên sân nhà vòng tới, khi Fiorentina phải gặp đội bóng mạnh Roma. Fio đang thi đấu rất tốt với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, nhưng Roma của Andreazzoli không hề dễ nhằn: Đội bóng này bất bại 10/12 trận từ khi thay Zeman bằng Andreazzoli (7 thắng lợi), và đang có tinh thần rất tốt sau khi lọt vào chung kết Coppa Italia.

Vì thế, nếu Milan thắng Pescara và Fio sảy chân trước Roma (khả năng rất dễ xảy ra), khoảng cách 4 điểm (hoặc 3 nếu Fio hòa) sẽ được tái lập, đủ để tạo lợi thế cực lớn cho Milan trong 3 vòng cuối. Họ đã có Balotelli trở lại (mới ghi bàn vào lưới Catania) và về cơ bản, vẫn đá khá ổn định. Trong khi Fio dù thăng hoa, nhưng những năm gần đây, lại không có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đua kiểu này.

Nhưng Berlusconi có thể hại Milan

Rắc rối của Milan hiện nằm ở chính ông chủ của họ, Silvio Berlusconi. Giữa lúc đội bóng đang căng thẳng trong cuộc đua tốp 3, “Berlu” lại làm Milan mất tập trung bằng việc hứng chí nêu ra ý tưởng đưa Clarence Seedorf về thay Max Allegri từ mùa tới.

Theo báo chí Italia, Berlusconi làm vậy là để thể hiện cái uy của ông, trước khi thực sự trở lại nắm quyền và can thiệp sâu hơn vào các hoạt động của đội bóng (hiện là ông chủ, và đóng vai trò như một chủ tịch danh dự). Nguyên nhân khiến ông đột ngột thay đổi thái độ với người từng hết mực ủng hộ có thể là vì cảm giác thất vọng với 3 mùa liền không đưa Milan vượt qua tứ kết Champions League của Allegri (1 lần dừng bước ở vòng 1/8).

Nhưng có lẽ, Berlusconi đã quên các “sản phẩm lỗi” của ông như Zaccheroni (khiến Milan bị loại ở vòng bảng Champions League năm 1999-2000), Fatih Terim (một thất bại toàn tập), và chính Leonardo (chỉ đưa Milan đến vòng 3 UEFA Cup 2008-2009, vòng 1/8 Champions League 2010)...?

Khoan bàn về khả năng của Seedorf trong vai trò HLV (mà thực ra chẳng thể bàn gì vì anh chưa từng làm HLV), chỉ việc ông Berlusconi nói đến chuyện thay tướng thời điểm này, đã là một hành động dại dột. Đội bóng có thể bị phân tán tư tưởng. Các CĐV không ủng hộ Berlusconi: trận gặp Catania, họ giương banner “Hãy công bằng hơn với Allegri”, để ủng hộ HLV Milan. Và các cầu thủ cũng đứng về phía Allegri, khi mới nhất, De Sciglio khẳng định: “Chúng tôi ở đây vì Allegri”.

Berlusconi luôn làm những điều điên rồ, và nhiều lần thành công với sự điên rồ, điển hình là canh bạc Sacchi và Ancelotti. Nhưng lần này, hình như ông “điên” không đúng lúc?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X