Thứ Sáu, 15/05/2026
Zalo

CLB đầu tiên bị Dusan Vlahovic từ chối

Thứ Ba 28/01/2025 16:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mục tiêu của Chelsea và Arsenal, Dusan Vlahovic đã từ chối lời đề nghị lớn để rời Juventus, nhưng anh vẫn có khả năng rời đi vào tháng 1 này. 

Dusan Vlahovic, 24 tuổi, được đồn đoán sẽ rời Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sau quãng thời gian thi đấu không mấy suôn sẻ ở Turin. Được ký hợp đồng với mức phí 66 triệu bảng Anh vào tháng 1 năm 2022, Vlahovic đã ghi được 40 bàn thắng sau 93 lần ra sân cho gã khổng lồ của bóng đá Italia.

Mùa giải năm nay cầu thủ người Serbia không ít lần phải ngồi dự bị, anh được cho là có mâu thuẫn với HLV Motta và có thể ra đi vào tháng 1. Vlahovic nổi lên là mục tiêu của một số câu lạc bộ Premier League, đó là Chelsea và Arsenal.

Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic từ chối gia nhập Al-Nassr.

 

Cả hai câu lạc bộ đều trải qua kỳ chuyển nhượng ảm đạm, nhưng Chelsea được cho là đang cân nhắc chiêu mộ Vlahovic vì Nicolas Jackson vẫn đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Trong khi đó, Arsenal đang rất cần một tiền đạo mới khi Gabriel Jesus sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải vì chấn thương.

Mới nhất, Vlahovic đã từ chối lời đề nghị rời Juventus để gia nhập câu lạc bộ Al-Nassr của Saudi Pro League. Câu lạc bộ nơi Cristiano Ronaldo gắn bó từ năm 2023 hy vọng sẽ đưa Vlahovic đến Saudi Arabia vào tháng 1, họ sẵn sàng đáp ứng cho anh một bản hợp đồng với mức lương rất cao. 

Nhưng Gianluca Di Marzio cho biết cầu thủ người Serbia Vlahovic đã từ chối cơ hội này vì anh quyết tâm ở lại châu Âu.

Vlahovic vào sân thay người vào phút chót trong trận thua 1-2 của Juventus trước đội đầu bảng Serie A Napoli. Đó là trận đấu mà tân binh Randal Kolo Muani ra sân và ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội bóng của Thiago Motta.  

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Xem thêm
top-arrow
X