Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Derby Milano khép lại với chiến thắng tối thiểu xứng đáng dành cho nửa Xanh-Đen

Thứ Hai 08/10/2012 00:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 

(Bongda24h) - 1-0 cho Inter là kết quả cuổi cùng, dù không có được lối chơi thuyết phục nhất, nhưng quan trọng Inter đã chiến đấu kiên cường trong suốt 90 phút của trận đấu này, trong khi còn bị thiếu người trong gần 1 nửa thời gian. Chúc mừng Inter, họ xứng đáng với 3 điểm có được. Còn Milan, chiếc ghế và tương lai của Allegri tại San Siro đang mờ mịt.


Điều kì lạ là trong 80 trận Milan được coi là chủ nhà trong các trận derby Milano, họ chỉ thắng 26 trận, trong khi đó Inter có 31 lần giành được 3 điểm. Lịch sử đang đứng về phía Inter, và phong độ hiện tại cũng vậy. Inter đang xếp thứ 3 trên BXH Serie A với 12 điểm tính đến trước vòng đấu này (nếu tính cả những trận đấu sớm, Inter đang xếp sau Lazio). Còn vị trí của Milan chỉ là thứ 11 với 7 điểm, kém đối thủ truyền kiếp cùng thành phố tới 7 bậc. Từ đầu mùa, Milan lâm vào khủng hoảng với việc hàng thủ để lại rất nhiều lỗ hổng nguy hiểm để đối phương khai thác, chính điều này đã dẫn đến phong độ nghèo nàn của họ với chi 1 trận thắng từ vòng 1 cho đến nay. Còn với Inter, trận này họ thiếu vắng Sneijder, nhưng tuyến tiền vệ 5 người không thiếu phương án thay thế sáng tạo đã sẵn sàng. Cassano sẽ được hội ngộ đội bóng cũ và hứa hẹn sẽ là một ngòi nổ đích thực bên phía Inter. Chơi bên cạnh anh là Diego Milito, tiền đạo có khả năng chớp thời cơ rất tốt.

Không ngoài dự đoán, trận này Inter chơi 3-5-2 với bộ 3 hậu vệ Ranocchia, Samuel và Juan, tuy nhiên khi cần, Zanetti có thể lùi về hỗ trợ. Gargano và Cambiasso đảm nhận vai trò thu hồi và cung cấp bóng, hỗ trợ cũng như phát động tấn công, còn Nagatomo cũng như Coutinho sẽ chơi ngay phía trên các tiền vệ trung tâm và hứa hẹn là một ngòi nổ nguy hiểm ở 2 cánh. Trên hàng tiền đạo, Milito sẽ đá cắm còn Cassano di chuyển rộng hòng gây đột biến. Tuy nhiên tuyến tiền vệ của Inter bắt buộc phải đảm bảo được khâu phòng ngự từ xa và trợ giúp đắc lực cho hàng phòng ngự chỉ có 3 người, bởi bên phía Milan, 2 ngòi nổ nguy hiểm mang tên El Shaarawy và Bojan đang có phong độ cao, nhất là tiền đạo sinh năm 1992, người đã viết lại lịch sử của đội bóng này với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại đấu trường Champions League cho Rossoneri. Phía dưới là tuyến tiền vệ được kết hợp bởi cơ bắp đến từ De Jong và sự khéo léo của nhạc trưởng Montolivo, chơi cao hơn một chút là Nocerino và Emanuelson. Đây là tuyến hộ công có sức sáng tạo dồi dào cũng như có khả năng tranh chấp tốt, kết hợp với Kevin Prince-Boateng tích cực di chuyển khắp mặt sân, cung cấp thêm nhiệt, lửa cũng như sự khéo léo cho đội hình của Allegri, Milan đang có đội hình tấn công thuộc hạng nặng trước trận đấu. Cuộc chiến ở giữa sân sẽ cực kì nóng bỏng với cả 2 tuyến tiền vệ mạnh. Hàng hậu vệ sẽ chống lại Milito, Cassano và các đồng đội bao gồm 4 người: De Sciglio (hậu vệ sinh năm 1992), Yepes, Mexes (cặp trung vệ chưa có dịp chơi nhiều với nhau) và Bonera, cầu thủ chơi tích cực nhưng phong độ thất thường. Về cơ bản, đây không phải một hàng phòng ngự tốt và để chống lại sức công phá của cặp tiền đạo đối phương, tốt hơn hết có lẽ Allegri nên để Bonera theo kèm Cassano vì khả năng theo người và cản phá của Bonera là rất tốt nếu anh chơi đúng phong độ. Cassano là một cầu thủ có sức sáng tạo và gây đột biến cao và rõ ràng nên có một người luôn theo kèm anh như hình với bóng, nếu như vậy, chắc chắn tiền đạo người Ý sẽ không có nhiều cơ hội. Nếu Cassano bế tắc, Milito sẽ không có nhiều bóng trong khi bị vây bởi Yepes, De Sciglio hay Mexes: bóng sẽ được cung cấp thẳng lên từ hàng tiền vệ, nhưng De Jong và Montolivo sẽ không cho phép điều đó được xảy ra: việc Inter có triển khai bóng thành công hay không trong bối cảnh Cassano bị bắt chết phụ thuộc vào sự cơ động nơi tuyến giữa của họ. Đồng thời ở biên, Nagatomo và Zanetti cần phá vỡ tuyến phòng ngự ở 2 bên hông khung thành Abbiati, nhưng điều này thực sự không dễ dàng. Inter có những lợi thế trước trận, nhưng cách bố trí nhân sự của Allegri đã cho thấy sự cáo già của ông: khai thác triệt để kĩ năng của các hậu vệ, cắt cử một hàng tiền vệ đa năng, phòng thủ kỉ luật và phong tỏa mọi lối vào cầu môn đội nhà. Trước tình hình như vậy, 90 phút sắp tới sẽ rất khó khăn cho Stramaccioni: anh cần có những điều chỉnh sáng tạo và đột biến để xuyên phá được đội "chủ nhà" trong ngày hôm nay. Coutinho, Cassano và Milito sẽ là những niềm hi vọng chính cho HLV 36 tuổi này trong trận cầu đinh sắp tới.

Ngay từ những phút đầu trận, Inter đã tràn lên và nắm được tuyến giữa. Milan vất vả chống đỡ bằng những pha phạm lỗi, và một trong những pha phạm lỗi đó đã dẫn đến bàn thua đầu tiên cho họ. Phút thứ 3, Một quả phạt chếch về phía góc phải khung thành Abbiati, Cambiasso treo bóng cực chuẩn xác vào vòng cấm địa Milan, bóng liệng qua toàn bộ các cầu thủ áo sọc Đỏ-Đen còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đến với cái đầu của Walter Samuel. Công việc của hậu vệ này là đánh đầu tung nóc lưới đội chủ nhà trong trận đấu này. 1-0 cho Inter, Milan đang hụt hơi ngay từ những giây đầu tiên! Chỉ 2 phút sau, Inter tiếp tục có cơ hội. Lần này thủ môn Abbiati trực tiếp mắc lỗi: anh đưa bóng cho đồng đội một cách quá cẩu thả và bóng lập tức... đi vào chân Diego Milito. Tư thế đối mật được tạo dựng nhưng tiền đạo người Argentina không thể nhanh hơn một chút để biến cơ hội thành bàn thắng. Nếu đó là một cú sút quyết đoán hơn, có thể trận đấu đã kết thúc khi chưa đi qua ... 1 phần 15 chặng đường. Milan đang cố gắng dồn lên chiếm lại tuyến giữa nhưng Inter đang chủ trương đá chậm chắc ở sân nhà nên rất khó cho đội quân của Allegri thực hiện được ý đồ của mình. Rossoneri đang sử dụng những đường chuyền một chạm nhanh và khi mất bóng, họ chơi rắn ngay lập tức. Thế nhưng những đường chuyền lên tuyến trên của họ lại rất tối: dù trên lí thuyết, Inter chỉ chơi 3 hậu vệ nhưng đội hình của họ đang giăng ngang dày đặc ngay trước cầu môn của Handanovic, dẫn đến sự khó khăn trong việc triển khai bóng của Milan.

Thích nghi rất nhanh với trận đấu, Rossoneri nghĩ tới phương án sút xa. Phút thứ 13, Montolivo có cơ hội khi không bị ai kèm. Từ khoảng cách 25 mét, anh tung cú sút cực kì nguy hiểm về phía khung thành của Handanovic. Bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, Milan lại có một cú sút xa nữa và lần này người dứt điểm là Danielle Bonera. Từ hai tình huống đó có thể thấy Inter nên dè chừng, vũ khí của Milan có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Dần dần Milan đang lấy lại được thế cân bằng và có được nhiều cơ hội hơn. Phút 19, Boateng phát động tấn công, bóng đến chân El Shaarawy, cầu thủ sinh năm 1992 bị theo kèm bởi Ranocchia nên không thể dứt điểm. Tuy nhiên cũng có thể thấy được sự nguy hiểm của Boateng và El Shaarawy, 2 cầu thủ được đặt nhiều kì vọng bên phía Milan trong trận đấu này. El Shaarawy vừa thử tài Handanovic bằng một cú nã đại bác ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn bên phía Inter.

Đội quân của Stramaccioni đang chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho Milan, thế nhưng đội chủ nhà cũng không tạo ra được bất kì tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Handanovic, tất cả mới chỉ dừng lại ở những cơ hội, những cú sút xa không mấy nguy hiểm. Inter đang ru ngủ đối phương và nếu có cơ hội, họ sẽ chơi đòn phản công. Rất có thể Milan sẽ phải trả giá cho chiêu phản công này của Inter vì vốn đội khách là những người chơi phản công rất tốt với sự cơ động của Cassano và khả năng dứt điểm lạnh lùng của Milito. Đó là chưa kể đến sự linh hoạt đến từ các tiền vệ như Cambiasso hay Zanetti.

Bojan mờ nhạt và hiệu quả của Boateng dù không cao nhưng anh cũng đã có những cơ hội cho riêng mình. Phút 30, Bonera nỗ lực ở cánh phải, chuyền bóng vào trong cho Boateng dứt điểm 1 chạm, nhưng không may cho Inter không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ 6 phút sau, vẫn là tiền vệ người Ghana dứt điểm. Lần này người chuyền bóng là Urby Emanuelson. Trận đấu đang diễn ra hết sức cẳng thẳng với việc 2 đội so kè nhau từng mét vuông một ở trên sân và không ngại đưa ra những pha phạm lỗi nguy hiểm khi thấy mình bị đe dọa. Tính đến thời điểm này, Boateng, Yepes và De Jong của Milan cũng như Nagatomo của Inter đều đã phải nhận thẻ vàng do những pha phạm lỗi không đáng có. Milan đang chơi thanh thoát hơn và có dấu hiệu hồi phục. Bojan cũng có những cơ hội cho riêng mình: phút 44, anh đi bóng thẳng vào cầu môn của Handanovic một cách đầy dũng mãnh và dứt điểm quả cảm nhưng thủ môn của Inter lại là người chiến thắng.

Milan, trong hiệp đấu đầu tiên đã 1 lần đưa được bóng vào lưới Inter. Người làm được điều đó là Montolivo, nhưng trọng tài nhận định Handanovic đã bị phạm lỗi bởi Emanuelson. Thế trận có phần nghiêng về Milan khiến cho ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, Coutinho đã phải rời sân, Stramaccioni cho Guarin vào sân, tăng cường chất thép cho đội bóng sọc Đỏ-Đen trong hiệp 2 sắp tới.

Vận xui cho Inter! Phút 48 của hiệp 2, khi mà khán giả trên sân San Siro vẫn còn chưa sẵn sàng để chứng kiến đột biến, thì đột biến đã đến. Vào bóng thô bạo, Nagatomo nhận thẻ vàng thứ hai. Kể từ giờ phút này, Inter sẽ phải thi đấu với 10 người và chống chọi lại một tập thể hết sức quyết tâm dành chiến thắng. Kể từ đây, Milan có những sự thay đổi nhắm đến mục tiêu là ghi được bàn thắng một cách rất rõ ràng: Abate, một hậu vệ có sức tấn công và xuyên phá tốt bên cánh, được tung vào sân bên phía Rossoneri; trong khi đó De Sciglio, một hậu vệ khác rời sân để nhường chỗ cho Robinho, một tiền đạo. Giờ đây Milan đã dám liều chơi canh bạc với Inter và trong bối cảnh chỉ còn 10 người trên sân, chắc chắn Nerazzuri sẽ bị dồn ép tới cùng. Inter cũng có sự thay đổi, Cassano, người chơi xông xáo nhưng không hiệu quả rời sân, vào thay là Pereira, cái tên đem lại sự yên tâm cho tuyến phòng ngự, là một sự bổ sung cho hàng thủ của Inter thêm chắc chắn. Stramac giờ cũng đã chỉ đạo các học trò lui về tập trung chơi phòng ngự bảo toàn tỉ số, bởi lẽ với 10 người, chơi đôi công với Milan chẳng khác gì tự sát. Nhưng không vì thế mà Inter thiếu đi nguồn tấn công kiếm bàn thắng: từ các đợt phản công, Inter vẫn có thể nâng cao cách biệt bảo toàn thắng lợi. Họ bắt đầu tổ chức phản công, nhưng tất cả vẫn chưa hiệu quả. Đây đã là phút 67, tỉ số vẫn là 0-1 cho Inter, Milan vừa có cơ hội quá tốt để gỡ hòa nhưng sau khi bóng bật ra lập bập từ tay của Handanovic, Bojan đã không thể thực hiện thành công cú dứt điểm khi mà trước mặt anh là khung thành rộng thênh thang dường như không có sự bảo vệ: tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm trượt bóng. Quá đáng tiếc cho Milan. Đến phút 70, Stramac rút nốt Milito ra khỏi sân. Như vậy 3 vị trí xuất phát cao nhất trong đội hình Inter đầu trận đều đã được ra nghỉ. Người vào thay Milito là Palicio, cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương. Bên phía Milan, Pazzini vào sân thay cho El Shaarawy, gà son 20 tuổi hôm nay đã không thể hiện được nhiều trong trận derby đầy áp lực và anh được đặt nhiều kì vọng. Phút 75, Robinho cùng với Pazzini tạo nên một cơ hội ăn bàn cực kì nguy hiểm cho Milan nhưng đáng tiếc tiền đạo mang áo số 11 bên phía Milan không thể chạm chân vào bóng. Đó tưởng như đã là một bàn thắng, nhưng Inter cuối cùng lại không phải trả giá cho phút hớ hênh của mình.
Đường chuyền của số 7 bên phía Milan là hết sức sắc sảo, bóng cắt ngang qua khung thành Inter, tuy nhiên như thế là chưa đủ. Muốn đánh sập khung thành của Handanovic, Milan cần sắc sảo hơn một chút nữa. Phút 78, một đường lật cánh sắc sảo được tạo ra, bóng lộn xộn trước khung thành Inter, những nỗ lực tiếp theo đó của Pazzini để cố gắng đưa bóng vào lưới vẫn tiếp tục không thành công. Nỗ lực của Milan là rất đáng ghi nhận, nhưng thực sự họ rất thiếu may mắn. Milan đang chơi trên chân hoàn toàn nhưng không thể sửa đổi bảng tỉ số của trận đấu.
Thậm chí họ còn bị tước mất một quả penalty khi Samuel đốn ngã Robinho trong vòng cấm, nhưng không có một tiếng còi nào được cất lên cho pha cản người không bóng này. Phản ứng của các cầu thủ Milan trong tình huống này rất dữ dội, họ cho rằng họ xứng đáng được hưởng quả đá phạt 11m trong bối cảnh chỉ còn 7 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Càng
về cuối, các đợt tấn công của Milan càng tỏ ra bế tắc: họ có những cơ hội hết sức rõ ràng, những đường chuyền, những pha phối hợp là rất sắc bén, thế nhưng khâu dứt điểm thì quá tệ. Không biết đã có bao nhiêu quả phạt góc hay những pha lật bổng vào vòng cấm trong trận đấu này nhưng không một cơ hội nào được các cầu thủ Milan chuyển hóa thành bàn thắng.

Allegri và các học trò thất thần, trầm ngâm. Stramac hân hoan trong niềm vui chiến thắng cùng các học trò, ăn mừng như những đứa trẻ. Derby Milano năm 2012 đã kết thúc như thế. 1-0 cho Inter là kết quả cuổi cùng, dù không có được lối chơi thuyết phục nhất, nhưng quan trọng Inter đã chiến đấu kiên cường trong suốt 90 phút của trận đấu này, trong khi còn bị thiếu người trong gần 1 nửa thời gian. Chúc mừng Inter, họ xứng đáng với 3 điểm có được. Còn Milan, chiếc ghế và tương lai của Allegri tại San Siro đang mờ mịt.

Đội hình thi đấu:

AC Milan (4-2-3-1): Abbiati; Bonera (Abate 50), Yepes, Mexes, De Sciglio (Robinho 57); De Jong, Montolivo; Emanuelson, Boateng, El Sharaawy (Pazzini 70); Bojan

Inter Milan (3-4-1-2): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan; Zanetti, Gargano, Cambiasso, Nagatomo; Coutinho (Guarin 46); Milito (Palacio 70), Cassano (Pereira 52).
 
  • Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X