Conte cởi mở với việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia
Antonio Conte, hiện đang dẫn dắt Napoli, được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng Azzurri sau khi đội tuyển này lỡ hẹn World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Chiến lược gia 56 tuổi từng dẫn dắt Italia giai đoạn 2014–2016 và cho thấy ông sẵn sàng cân nhắc một nhiệm kỳ mới, dù vẫn còn ràng buộc với CLB chủ quản.
Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của Napoli trước AC Milan, Conte cho rằng những đồn đoán là điều bình thường: “Năm ngoái, trong 3 tháng cuối mùa, truyền thông từng nói tôi sẽ rời Napoli để đến Juventus. Báo chí luôn cần thông tin, và việc tên tôi xuất hiện trong danh sách ứng viên là điều dễ hiểu. Nếu tôi là Chủ tịch FIGC, tôi cũng sẽ cân nhắc Conte cùng với những người khác".
Dù vậy, Conte khẳng định ông vẫn tập trung vào công việc hiện tại và sẽ chỉ đưa ra quyết định về tương lai sau khi mùa giải khép lại: “Tôi từng làm việc với đội tuyển quốc gia và hiểu rõ môi trường đó. Được đại diện cho đất nước là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn còn hợp đồng 1 năm với Napoli và sẽ ngồi lại với chủ tịch CLB vào cuối mùa để thảo luận".
| Conte cởi mở với việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia |
Sau chức vô địch UEFA Euro 2020, bóng đá Italia đã sa sút rõ rệt. Theo Conte, việc thay đổi HLV không đủ để giải quyết những vấn đề cốt lõi.
“Thật đáng tiếc khi nếu chúng tôi thắng loạt luân lưu với Bosnia và giành vé dự World Cup, mọi người sẽ nói về một thành công lớn. Nhưng bóng đá hiện tại chỉ đánh giá qua kết quả. Sau 3 kỳ World Cup liên tiếp, rõ ràng cần có hành động nghiêm túc”, ông nhấn mạnh. “Khi tôi còn dẫn dắt đội tuyển, có rất nhiều lời nói nhưng sự hỗ trợ từ các CLB lại hạn chế. Giờ đây mọi thứ bị coi là thảm họa, nhưng ngay cả trong thất bại vẫn có những điều có thể cứu vãn".
Trước khi đưa ra quyết định về tương lai, Conte sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ tại Napoli, đội đang xếp thứ 2 tại Serie A với 65 điểm sau 31 vòng, kém Inter Milan 7 điểm. Ở vòng đấu tới, Napoli sẽ chạm trán Parma.