Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

‘Gã điên’ MMA tiết lộ nguồn cảm hứng lấy từ Ronaldo

Thứ Ba 19/03/2019 16:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Conor McGregor nói về Cristiano Ronaldo. Võ sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật tự do (MMA) tiết lộ đã lấy nguồn cảm hứng thi đấu từ ngôi sao của Juventus.

Ở tuổi 34, Cristiano Ronaldo vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trong thế giới bóng đá. Võ sĩ MMA nổi tiếng Conor McGregor cũng không giấu được sự ngưỡng mộ với CR7.

Ronaldo tỏa sáng ở tuổi 34


Trong hơn một thập kỷ qua, Ronaldo luôn được xem là ngôi sao sáng nhất nhì làng bóng đá. Tính tới nay, CR7 đã cùng với Man United và Real Madrid giành 5 chức vô địch Champions League, 5 chức VĐQG còn cá nhân anh có 5 Quả bóng vàng.

Conor McGregor nói về Cristiano Ronaldo với sự ngưỡng mộ hình ảnh

Conor McGregor nói về Cristiano Ronaldo với sự ngưỡng mộ


Chuyển sang Juventus khi đã 34 tuổi, Ronaldo vẫn khiến cả thế giới phải nhắc tới mình. Tới lúc này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, mới nhất là hat-trick vào lưới Atletico Madrid tại Champions League, giúp Juve lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Được McGregor ngưỡng mộ


Võ sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật tự do (MMA), Conor McGregor nói về Cristiano Ronaldo với sự ngưỡng mộ. Đó là nguồn cảm hứng lớn với người được đặt biệt danh “Gã điên” trong sự nghiệp.

“Cristiano Ronaldo là một người đàn ông, một vận động viên và một doanh nhân phi thường”, McGregor nói với FIFA. “Kỷ luật toàn diện, tinh thần cầu tiến và cống hiến cho nghề của anh ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều trẻ nhỏ chơi bóng đá.”

“Hãy nhìn những gì Ronaldo đã làm gần đây tại Champions League ở tuổi 34. Anh ấy có một cú hat-trick khi mọi ánh mắt dõi theo trước Atletico Madrid, một trong những đội phòng ngự tốt nhất châu Âu. Đó là cảm hứng vô tận! Chúng tôi là hai vận động viên có tính chiến đấu hàng đầu ở môn thể thao của mình.”

Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X