Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Allegri chưa nhìn thấy "giá treo cổ" dù Milan lại thua

Thứ Hai 24/09/2012 03:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ phải đối đầu với một Udinese đang khủng hoảng nhưng Milan vẫn không thể giành nổi 1 điểm trên sân Friuli. Thất bại này được dự đoán sẽ đẩy Max Allgeri đến bờ vực thất nghiệp. Tuy nhiên, sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Rossoneri cho biết ông không hề cảm thấy bất kỳ nguy cơ bị sa thải nào.

"Chuyện tôi sẽ bị sa thải hoàn toàn không có căn cứ. Tôi thấy mình không có lỗi, cùng không phải là nạn nhân", Allegri phát biểu trên kênh Sky Sports Italia.

max allegri
max allegri

Trận đấu này, Milan bị thua trước do pha lập công của Ranegie. El Shaarawy sau đó làm sống dậy hy vọng có điểm cho đội bóng áo sọc đỏ-đen bằng pha nã đại bác tuyệt đẹp ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Zapata trong vòng cấm đã biếu không cho Udinese một quả penalty và Di Natale là người thực hiện thành công.

Nhận định về trận đấu này, Allegri cho biết: "Ngày hôm này, chúng tôi là đội bóng thi đấu tốt hơn. Milan áp đảo thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu trận đấu. Dù sao, trận này Milan đã thua. Tuy nhiên, cũng cần phải khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ, nhất là khi họ chỉ còn 9 người trên sân. Đáng lẽ ra chúng tôi nên theo kèm Ranegie và không nên phạm lỗi trong vòng cấm như vậy".

Trận đấu này, Kevin-Prince Boateng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong những phút cuối trận sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Có điều, thay vì trách cứ cậu học trò, Allegri tỏ ta rất thông cảm với cầu thủ người Ghana.

"Boateng vừa phải thi đấu 4 trận cho Milan khi cánh tay đang gặp chấn thương. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Tôi không phàn nàn về cậu ấy", Allegri kết luận.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Video

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa: Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế

Federico Chiesa lại rời đội tuyển Ý theo một cách rất quen thuộc như những lần trước đó. Sau buổi kiểm tra thể trạng tại trung tâm huấn luyện, anh được xác định không đủ điều kiện thi đấu và rời trại. Quyết định được đưa ra và gần như không tạo ra bất kỳ tranh luận nào đáng kể trên truyền thông.

Xem thêm
top-arrow
X