Thứ Tư, 25/02/2026

Bóng đá Italia

Tài năng trẻ Italia: Không chốn dung thân

Tài năng trẻ Italia: Không chốn dung thân

No country for old man (người già không chốn dung thân) là tên của bộ phim nổi tiếng đoạt giải Oscar năm nay. Thế nhưng, nếu có một bộ phim chân thực nhất về Serie A chắc chắn nó phải có tên là No country for young man (Người Trẻ không chốn dung thân). Bởi có một thực tế là các tài năng trẻ Italia ngày càng mờ nhạt ngay chính trên sân nhà…

Chuyện về các ông chủ trong làng bóng đá Italia

Chuyện về các ông chủ trong làng bóng đá Italia

Giuseppe Papadopulo đưa Lecce lên hạng mùa bóng vừa qua, nhưng ông lại không có cơ hội dẫn dắt Lecce trong mùa bóng sắp tới ở Serie A. Chính ông cũng không hiểu vì sao mình lại thất nghiệp trong mùa Hè này. Thật ra, Papadopulo cũng nhận được vài đề nghị, nhưng từ Nga, Ai Cập, hoặc Hy Lạp, chứ không phải Italia.

Vô cùng chóng vánh, Inter chính thức có được Amantino Mancini

Vô cùng chóng vánh, Inter chính thức có được Amantino Mancini

(Bongda24h) - Chỉ sau khoảng một ngày đàm phán Inter đã chính thức có được sự phục vụ của vũ công Samba, Amantino Mancini. CLB Roma đã đồng ý bán đi cầu thủ ngôi sao của mình để nhanh chóng chuẩn bị vững về mặt tài chính nhằm bước vào cuộc săn đuổi những mục tiêu trước mắt, đặc biệt là Roman Pavlyuchenko.

Serie A: Tìm lại nụ cười

Serie A: Tìm lại nụ cười

Trong tối thiểu 5 năm trước, Serie A luôn phải đối mặt với thực trạng số lượng khán giả đến sân năm sau ít hơn năm trước, trong đó đặc biệt thấp ở mùa 2006-07 với sự vắng mặt của Juventus. Nhưng tình hình đang có vẻ sáng sủa trở lại, một bước tiếp nối cho bước phục hồi đã khởi đầu chậm chạp từ mùa giải trước, thông qua những tín hiệu lạc quan từ công tác bán vé xem cả mùa.

Vì sao các cầu thủ Brazil dễ thành công ở Calcio?

Vì sao các cầu thủ Brazil dễ thành công ở Calcio?

Có một chuyện vui về các buổi tập của AC Milan dưới thời của HLV Carlo Ancelotti. Ông chia đội hình Milan thành 2 nhóm: nhóm các tuyển thủ Italia lập thành một đội, “thỉnh giáo” nhóm các tuyển thủ Brazil trong đội còn lại. Ở trận giao hữu “không khoan nhượng” ấy, cầu thủ đôi bên mặc áo ĐTQG của mình chứ không mặc áo Milan, để tỏ rõ “quyết tâm giữ vững thương

top-arrow
X