Thứ Bảy, 20/06/2026

Bóng đá Italia

Juve đại thắng Pescara 6-1: Ngày Juve giận dữ

Juve đại thắng Pescara 6-1: Ngày Juve giận dữ

“Mamma mia, che Juve” (Mẹ ơi, Juve). Fabio Caressa đã kêu lên như thế khi kết thúc hiệp 1 của một trận đấu không có kịch bản mà Juve đã dẫn đội chủ nhà đến 5-1. Nhưng có lẽ không chỉ có người BLV nổi tiếng của Sky Italia thốt lên như thế. Nhiều người khác cũng chung cảm giác tương tự: Juve quá mạnh, và quá trình thức tỉnh của họ sau trận thua Inter thật kinh khủng.

Hàng công Juventus: Cần “quy hoạch” lại các chân sút?

Hàng công Juventus: Cần “quy hoạch” lại các chân sút?

Mùa trước Conte trao nhiều cơ hội cho Vucinic và Matri ở Serie A. Kết quả là hiệu quả mà họ thể hiện gần như nhau. Matri còn nhỉnh hơn Vucinic đôi chút. Tiền đạo người Italia đá 31 trận (23 trận chính thức) và ghi 10 bàn trong khi tiền đạo người Montenegro đá 32 trận (29 trận chính thức) và ghi 9 bàn. Trong khi đó thì Quagliarella ít được sử dụng, một phần cũng vì anh dính chấn thương và nghỉ đấu khá lâu.

Milan - Fiorentina: Ngày Montolivo đối đầu với quá khứ

Milan - Fiorentina: Ngày Montolivo đối đầu với quá khứ

Trong 7 năm ở đội bóng áo tím, Montolivo đã từ một tài năng đang trưởng thành trở thành đội trưởng, và rồi một ngày, chứng kiến Fiorentina tan vỡ từng mảnh, đã quyết định đến Milan để phát triển sự nghiệp ở tuổi 27. Bây giờ, khi Fiorentina đang hơn Milan 7 điểm và dưới họ có đến 5 đội “đè” Milan, đang chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và đầy hiệu quả, trong khi Milan đang vật vã xây dựng lối chơi xung quanh anh, Montolivo có tiếc nuối?

top-arrow
X