Thứ Năm, 09/04/2026

Bóng đá Italia

Đại khủng hoảng ở Milan: Không đoàn kết thì chỉ có “chết”

Đại khủng hoảng ở Milan: Không đoàn kết thì chỉ có “chết”

Các CĐV khu khán đài phía Nam (Curva Sud) đã có quậy phá ra trò trước, trong và sau trận Milan – Parma. Trước trận, họ biểu tình ngoài sân, và quyết không vào xem, bỏ lại một khu khán đài trống huơ trống hoác. Trong trận, họ liên tục chửi rủa Giám đốc điều hành Adriano Galliani và các cầu thủ Milan. Sau trận, các CĐV quá khích của Milan bao vây cửa ra sân vận động và không chịu ra về. Chỉ đến khi cảnh sát can thiệp và Seedorf, Balotelli cùng Kaka ra nói chuyện, CĐV mới rút lui.

Nesta: Đây không phải là AC Milan của tôi!

Nesta: Đây không phải là AC Milan của tôi!

(Bongda24h) - Cựu hậu vệ của Rossoneri đã lên tiếng chỉ trích cách quản lý bệ rạc của hệ thống thượng tầng AC Milan vào thời điểm hiện tại, và cho rằng đây chính là lí do vì sao đội bóng lúc này lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng tới vậy. Cũng theo anh, bóng đá Italia lúc này đang gặp khó khăn một phần vì các bất ổn về mặt kinh tế tại đất nước này.

Champions League, cú hích cho tương lai Seedorf

Champions League, cú hích cho tương lai Seedorf

Năm 14 tuổi, khi vẫn còn là một thành viên của Học viện Ajax Amsterdam, Clarence Seedorf đã đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình: “Từ thời đó tôi đã mơ về việc đoạt cúp châu Âu 3 lần” - ông nói trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2010. Lý do là bởi thần tượng của ông, Frank Rijkaard, đã đoạt danh hiệu đó 2 lần và Seedorf muốn làm được nhiều hơn thế.

Juventus: Thắng Fio tập 1, chờ tập 2

Juventus: Thắng Fio tập 1, chờ tập 2

Đã không có trận tử chiến nào ở sân Juventus vì nhiều lý do. Không có rượt đuổi bàn thắng nghẹt thở như lượt đi. Không có nhiều pha bóng quyết liệt với hận thù chất đống trong quá khứ từ cả hai đội. Không có nhiều pha bóng đẹp, khi cả hai đều từ chối cống hiến hết mình. Juventus, sau khi có bàn dẫn từ hiệp Một của Kwadwo Asamoah, đã chủ động thành cái bị bông cho Fio ra đòn. Nhưng Fio, với quá nhiều cầu thủ quan trọng chấn thương hoặc bị treo giò, đã không thể làm được gì, và đành chấp nhận thua

top-arrow
X