Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Vòng 7: "Mưa bàn thắng", Bremen lên đầu

Thứ Hai 16/10/2006 11:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một đêm hội bóng đá thực sự đã diễn ra tại vòng 7 Bundesliga khi có tổng cộng 24 bàn thắng được ghi trong 6 trận đấu trong đó, với chiến thắng đậm 6-0 trước chủ nhà Bochum, Bremen leo lên giành ngôi đầu.

Sau 2 tuần tạm nghỉ, Bundesliga đã trở lại một cách tưng bừng với những "cơn mưa bàn thắng" trên khắp sân cỏ tại Đức. Ngoài chiến thắng đậm của Bremen trước Bochum, ĐKVĐ Bayern cũng có trận thắng thuyết phục 4-2 trước Hertha Berlin trong khi Stuttgart hạ gục Bayer Leverkusen 3 bàn không gỡ.

Bayern 4-2 Hertha: "Hùm xám" tìm lại nanh vuốt

Sagnol ăn mừng bàn thắng ghi cho Bayern Munich

Đúng như truyền thống đối đầu giữa 2 đội, trận đấu giữa Bayern và Hertha đêm qua cũng mang đến cho khán giả tới 6 bàn thắng và như thông lệ, phần thắng vẫn thuộc về đội bóng xứ Bavaria.

HLV Felix Magath đã có thay đổi bất ngờ bên phía chủ nhà khi bố trí 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát và đưa Bayern về chơi với sơ đồ 4-3-3. Thử nghiệm này đã có thành công ban đầu khi cả 3 tiền đạo của Bayern cùng ghi bàn, giúp đội nhà thắng 4-2.

Kết quả
Bayern 4 - 2 Hertha BSC
Makaay 9', Sagnol 15', Pizarro 53', Podolski 78' -  Fathi 58', Pantelic 73'.

Bochum 0 - 6 Bremen
Hunt 6', Schulz 60', Vranjes 76', Diego 77', Fritz 88', Naldo 90'.

Hamburger 1 - 2 Schalke
Trochowski 30' -  Altintop 16', Bordon 53'.

Hannover 1 - 1 Eintracht Frankfurt
Hashemian 22' -  Meier 56'.

M'gladbach 3 - 1 Wolfsburg
Kluge 35', Neuville 37', Degen 84' -  Madlung 17'.

Stuttgart 3 - 0 Leverkusen
Gomez 22', Boka 48', Hitzlsperger 76'.
Với 3 mũi nhọn, Bayern tỏ ra hết sức nguy hiểm trong những phút đầu tiên. Không phải đợi quá lâu, phút thứ 9, Makaay đã có bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà.

Tiền đạo người Hà Lan phá bẫy việt vị để đón quả "chọc khe" thông minh của Podolski rồi dễ dàng dứt điểm vặn chân thủ thành Fiedler đưa bóng nằm gọn gẽ trong lưới đội khách.

Sức ép Bayern tạo ra vẫn không hề giảm sau bàn thắng đầu tiên và đến phút 15, tỷ số đã được nhân đôi cho đội bóng chủ sân Allianz Arena với pha lập công của Sagnol. Một đường chuyền bất cẩn của hậu vệ đội khách đã đưa bóng đến chân Pizarro, tiền đạo người Peru thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang "dọn cỗ" cho Sagnol đệm bóng tung lưới Hertha.

Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, Bayern và Hertha cùng chơi tấn công. Cả 2 đội đã có những cơ hội để ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng được.

Bước vào hiệp 2, Bayern tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 ở phút 53 sau một pha phối hợp tấn công đơn giản. Demichelis chuyền bóng cho Pizarro ở một tư thế thỏai mái trước vòng cấm và sau 2 nhịp chỉnh bóng, tiền đạo đang có phong độ tốt nhất của Bayern dứt điểm quyết đoán không cho Fiedler một cơ hội cản phá.

Podolski cũng đã có bàn thắng ghi cho Bayern Munich

Có được 3 bàn thắng khá dễ dàng, hàng thủ của Bayern bắt đầu chơi lỏng lẻo. Tận dụng cơ hội này, Fathi và Pantelic đã liên tục rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-3 và 2-3.

Trung vệ của ĐTQG Đức ghi bàn bằng một cú đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Boateng trong khi Pantelic sau một pha đi bóng táo bạo đã dứt điểm tung nóc lưới khung thành thủ môn Oliver Kahn.

2 bàn gỡ giúp tinh thần của Hertha lên rất cao và họ tiếp tục dồn ép đội chủ nhà. Bayern bằng sự tinh quái đã có được bàn thắng thứ 4 sau một pha phối hợp phản công kinh điển.

Từ quả phạt góc bất thành của đội khách, Makaay có bóng sau một đường chuyền lên của hậu vệ Bayern rồi trả lại cho Sagnol bên phía cánh phải. Hậu vệ người Pháp với một đường chuyền dài chính xác đã tạo điều kiện cho Podolski tung ra màn solo từ khoảng cách 40 mét đến sát khung thành rồi dứt điểm tung lưới Hertha lần thứ 4 đồng thời ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Đội hình ra sân
Bayern Munich: Kahn - Sagnol, Van Buyten, Lucio, Lahm - Van Bommel (Demichelis 46'), Ottl, Schweinsteiger - Pizarro (Scholl 61'), Makaay (Dos Santos 85'), Podolski.
Hertha Berlin: Fiedler - Friedrich, van Burik, Simunic, Fathi - Boateng, Chahed (Lakic 85'), Ebert (Cairo 57'), Dardai - Pantelic, Giménez (Okoronkwo 46').
Bàn thắng: 1-0 Makaay (9'), 2-0 Sagnol (15'), 3-0 Pizarro (53'), 3-1 Fathi (57'), 3-2 Pantelic (73'), 4-2 Podolski (78').

Bochum 0-6 Bremen: "Gala" Bremen, "solo" Diego

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá chậm rãi với duy nhất 1 bàn thắng cùng một pha bỏ lỡ đáng tiếc của Diego. Tiền đạo trẻ Aaron Hunt là người dứt điểm cuối cùng mở tỷ số trận đấu trong tình huống mà thủ thành Skov-Jensen đã rất nỗ lực cứu thua 2 cú sút liên tiếp trước đó của Frings và Diego.

Màn trình diễn tuyệt vời của Diego

Tiếng còi khởi đầu hiệp 2 cũng là lúc Bremen thực sự bắt đầu cuộc bắn phá.

Phút 60, từ quả phạt góc của Frings, Diego đánh đầu chuyền cho Schulz lao lên đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 15 phút sau, đến lượt Diego nhả bóng cho Vranjes rảnh chân dứt điểm trước vòng cấm, bóng đập hậu vệ Bochum và biến thành một pha lốp bóng quá khó với Skov-Jensen.

Phút 77, chính Diego đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 4-0. Nhận bóng ngay trước vòng cấm, tiền vệ người Brazil xoay người nhanh và đi bóng qua 3 hậu vệ đội chủ nhà trước khi loại nốt thủ thành Skov-Jensen rồi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Bremen tấn công mà hầu như không gặp phải một sự truy cản quyết liệt nào từ chủ nhà Bochum. Và vào những phút cuối trận, hai hậu vệ là Fritz và Naldo cùng nhau ghi bàn bằng những cú sút trái phá ấn định chiến thắng đậm đà 6-0 cho Bremen.

Trận thắng đậm này giúp "những nhạc công thành Bremen" vươn lên dẫn đầu Bundesliga sau 7 vòng đấu khi hơn Bayern và Schalke 04 ở chỉ số phụ.

VfL Bochum: Skov-Jensen - Pallas (Ilicevic 67'), Maltritz, Butscher, P. Bönig - Zdebel - Trojan, Dabrowski - Misimovic (van Hout 72') - Fabio Junior, Gekas.
Werder Bremen: Wiese - C. Fritz, Mertesacker, Naldo, Womé - Baumann (Vranjes 69') - Frings, C. Schulz (Andreasen 78') - Diego - Klose, Hunt (Klasnic 63').
Bàn thắng:
0:1 Hunt (7'), 0:2 C. Schulz (60'), 0:3 Vranjes (75'), 0:4 Diego (77'), 0:5 C. Fritz (88'), 0:6 Naldo (90').

Trong 2 trận đấu đáng chú ý khác, Hamburg tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi để thua Schalke 04 1-2 ngay trên sân nhà. Đây đã là trận đấu thứ 14 liên tiếp không thắng của Hamburg và họ tiếp tục có mặt trong nhóm "cầm đèn đỏ" của Bundesliga.

Hamburg vẫn chưa tìm thấy ánh sáng từ cuối đường hầm

Anh em nhà Altintop phối hợp mở tỷ số cho đội khách sau 16 phút thi đấu nhưng với quyết tâm rất cao, Trochowski đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau đường chuyền đẹp của Sanogo.

Kịch tính của trận đấu đến vào những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 khi đội trưởng Jarolim của HSV nhận liên tiếp 2 thẻ vàng ở các phút 40 và 43 buộc phải rời sân. Trong thế thua người, đội chủ nhà vẫn kiếm được một quả 11 mét khi hiệp 2 bắt đầu được 4 phút nhưng chân sút số 1 của họ, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Sanogo đã dứt điểm trúng người Frank Rost.

Không tận dụng được cơ hội tốt, Hamburg phải trả giá khi ở phút 53, Hamit Altinton lần thứ 2 kiến tạo nên bàn thắng cho Schalke, lần này là một quả tạt thuận lợi cho Bordon đánh đầu hạ gục thủ thành Kirschstein. 2-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Ở một trận đấu khác, Stuttgart với ưu thế sân nhà đã lấn lướt hoàn toàn đội khách Leverkusen và giành chiến thắng đậm đà 3-0. Các bàn thắng của Stuttgart được ghi do công của Gomez (22'), Boka (48') và Hitzlsperger (76'), ngoài ra, họ còn bỏ lỡ một quả 11 mét ở phút 62 sau khi được chơi hơn người.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X