Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Vòng 6 Bundesliga: Đến lượt Hertha ở ngôi đầu

Thứ Hai 02/10/2006 10:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự thất thường đến khó hiểu của các đội bóng dẫn đầu "đưa" Hertha lên đầu bảng sau trận hòa 2-2 trên sân nhà với Stuttgart. Sau 6 trận đã đấu, Hertha Berlin tạm thời dẫn đầu chỉ với 10 điểm do hơn 4 đội bóng khác về chỉ số phụ.

Ở Bundesliga trong những loạt trận đầu mùa, hầu như đội bóng nào cũng có khả năng vươn lên dẫn đầu. Ngôi số 1 liên tục bị thay đổi không chỉ sau từng vòng đấu mà sau từng loạt trận.

Nếu như trong ngày thứ 7, Nuremberg lên ngôi đầu với trận hòa trên sân nhà trước Mainz 05 thì trong đêm qua, Hertha cũng với trận hòa trước Stuttgart giành lại vị trí số 1.

 

Trở lại với trận đấu sôi động tại Olympiastadion. Dù là chủ nhà nhưng chính Hertha mới là đội bị thủng lưới trước chỉ sau 4 phút thi đấu.

Tuyển thủ quốc gia Thụy Sĩ Ludovic Magnin dốc bóng tốc độ cao bên hành lang trái rồi tạt vào thuận lợi với đà di chuyển của Gomez. Bằng một cú đệm lòng hết sức kỹ thuật, tiền đạo của Stuttgart đã đưa bóng vào góc cao và xa trước sự bất lực của thủ thành Fiedler.

Hertha được chơi trên sân nhà đã nhanh chóng chiếm lại ưu thế và cũng nhanh chóng có được bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 9. Từ quả phạt góc của Neuendorf, đội trưởng Arne Friedrich lao vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Stuttgart đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hưng phấn với bàn thắng gỡ hòa nhanh chóng, phút 14, Pantelic đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1 với một pha dàn xếp tấn công đẹp như mơ.

Từ quả phát bóng của Fiedler, bóng lần lượt qua chân của Cairo rồi Gimenez, Neuendorf trước khi Chahed dùng đầu chuyền bóng cho Pantelic. Tiền đạo người Serbia & Montenegro hãm bóng kỹ thuật rồi bất ngờ ngả người vô lê từ khoảng cách 18 mét đưa bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành Hildebrand.

Trận đấu sau đó hạ nhiệt và phải tới những phút cuối hiệp 1, tiền vệ trẻ của đội chủ nhà Kevin Frinz-Boateng mới có được cơ hội tiếp theo nhưng không tận dụng được.

 

Stuttgart bước vào hiệp 2 khí thế hơn và chiếm lĩnh tuyến giữa. Phút 57, Osorio với pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải vượt qua 2 cầu thủ Hertha đã tạt bóng vào cho Cacau. Dù khá nhỏ con và ở một tư thế khó nhưng cầu thủ gốc Brazil vẫn đánh đầu hết sức kỹ thuật đưa bóng rơi vào góc cao quân bình tỷ số 2-2.

Trong những phút còn lại, mỗi đội có được một cơ hội tốt để giành trọn 3 điểm nhưng không tận dụng được. Bên phía Stuttgart, ngay sau bàn gỡ, Gomez có bóng thoải mái trong vòng cấm nhưng cú sửa lòng trong chân trái của tiền đạo này nhằm vào góc xa lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bên phía chủ nhà Hertha, sau cú sút của Pantelic, trung vệ Delpierre trong nỗ lực cản phá bóng suýt nữa đã đá "đốt" lưới nhà.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 khi trong khoảng 20 phút cuối trận, cả 2 đội đều không dám đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Bayer Leverkusen tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khuất phục đối thủ khó Schalke 04 với tỷ số 3-1. Dù bị dẫn trước ngay ở phút thứ 6 sau cú đánh đầu của trung vệ Bordon bên phía đội khách nhưng sự xuất sắc của tiền vệ trẻ người Đức Castro (19 tuổi) với 2 bàn thắng đã giúp Levrrkusen thắng ngược 3-1.

Đội hình ra sân
Hertha BSC: Fiedler - A. Friedrich, van Burik, Simunic - Chahed, Dardai - Cairo (Samba 84'), Neuendorf (Okoronkwo 76'), K. Boateng (Ebert 60') - Pantelic, Gimenez.
VfB Stuttgart: Hildebrand - Osorio, Tasci, Delpierre, Magnin - Pardo - Hilbert (Gentner 70'), Hitzlsperger - da Silva (Khedira 90')- Cacau (Tomasson 81'), Gomez.

 



Theo Thể Thao Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X