Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Van der Vaart trở lại và Hamburg đã thắng

Thứ Hai 23/10/2006 14:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
14 trận đấu chỉ biết hòa và thua trên mọi mặt trận đã được các cầu thủ Hamburg chấm dứt bằng chiến thắng xứng đáng 2-1 ngay trên sân BayArena của đối thủ khó Leverkusen.

Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo nhưng sự trở lại của đội trưởng Van der Vaart đã giúp các cầu thủ Hamburg thi đấu tự tin và mạch lạc hơn hẳn. Về phía tiền vệ người Hà Lan, anh cũng có 2 cú dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc ở lần trở lại này trong đó có một pha tung người móc bóng đẹp mắt ở nửa sau hiệp 1.

Van Der Vaart trở lại và mang theo sức sống mới cho Hamburg

Ở một tình thế khá khó khăn trên BXH, cả chủ nhà Bayer Leverkusen và đội khách Hamburger SV quyết định chơi tấn công để tìm kiếm trận thắng. Hai đội đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc bóng đá tấn công thực sự với vô số những cơ hội được tạo và kết thúc bằng chiến thắng 2-1 bất ngờ nhưng xứng đáng của Hamburg.

Ngay từ những phút đầu tiên, khung thành của 2 đội đã chao đảo sau những pha lên bóng dồn dập. Tiền đạo Barbarez của đội chủ nhà Leverkusen có một cơ hội rõ ràng nhưng cú đánh đầu đập đất từ cự ly gần của cầu thủ người Bosnia này lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 12, 22.500 khán giả ngồi chật cứng sân BayArena không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến tiền đạo Sanogo của đội khách dứt điểm chệch khung gỗ dù trước mắt chỉ còn là khung thành trống. Đó là tình huống mà tiền đạo người Bờ Biển Nga phá bẫy việt vị, đón đường chuyền thông minh của Trochowski rồi đi qua chốt chặn cuối cùng của Leverkusen trước khi... dứt điểm vào mép lưới.

Chủ nhà Bayer tiếp tục gặp khi bàn thắng bằng đầu của Juan Pablo Sorin từ quả phạt của Van der Vaart 8 phút sau đó đã không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Đó là một quyết định chính xác trong một tình huống hết sức nhạy cảm của tổ trọng tài.

Trong trận đấu này, tiền đạo Sanogo của đội khách tỏ ra hết sức vô duyên khi những phút sau đó, anh lại bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn của Hamburg. Lối chơi tấn công của HSV tỏ ra rất mạch lạc và chỉ có may mắn mới cứu cho đội chủ nhà Leverkusen bàn thua ở phút 36.

Guerrero chia vui với HLV Doll sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Hamburg

Quả phạt góc của Van der Vaart đưa bóng tìm trúng đầu của Danijel Ljuboja nhưng lần này, đến lượt người đá cặp với Sanogo trên hàng công HSV tỏ ra vô duyên khi đánh đầu đưa bóng dội mép trong cột dọc bật ra. Leverkusen cũng có cơ hội từ một quả phạt nhưng trung vệ Juan lại đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc.

5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Leverkusen bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Andrej Voronin. Nỗ lực cản phá bóng của Thimothee Atouba khiến thủ thành Sascha Kirschstein không thể bắt dính quả tạt từ biên phải của Leverkusen. Như dưới đất chui lên, Voronin lao người xoạc bóng đưa Leverkusen vươn lên dẫn điểm.

3 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Schneider có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà nhưng cú vô lê trái phá trong vòng cấm của tuyển thủ QG Đức lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Thế trận không thay đổi trong hiệp 2 khi 2 đội tiếp tục chơi "ăn miếng trả miếng" một cách say sưa.

Phút 70, Hamburg cuối cùng cũng tìm được bàn thắng trong trận đấu này. Từ pha phản công nhanh, Trochowski bứt tốc độ và xuyên vào hành lang trái của Leverkusen trước khi trả ra thuận lợi cho tiền đạo Juan Pablo Guerrero, vừa vào sân được 97 giây, dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Có được bàn thắng gỡ hòa, HLV Thomas Doll dường như muốn bảo toàn tỷ số khi rút Van der Vaart ra để đưa vào sân Fillinger, tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn. Tuy nhiên, ở một đợt tấn công khi thời gian trận đấu chỉ còn lại 5 phút, Sorin tạt bóng như đặt từ cánh trái cho "gà son" Guerrero lao vào chạm bóng nhẹ nhàng mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách Hamburg. Chiến thắng đầu tiên của đội bóng bắc Đức trong mùa giải này!

Với 3 điểm, Hamburg đã leo lên vị trí thứ 13 trên BXH với 8 điểm sau 8 vòng đấu. Bayer Leverkusen dù có cùng số điểm nhưng kém thua chỉ số phụ và xếp sau HSV 1 bậc.

Đội hình ra sân
Bayer Leverkusen:
Butt - Haggui, Madouni (Stenman  69'), Juan - Schwegler, Rolfes - B. Schneider, Barnetta (Freier 75') - Barbarez - Voronin, Kiessling (Touré 46').
Hamburger SV: Kirschstein - Klingbeil, Kompany, Mathijsen, Atouba - Feilhaber - Trochowski (Karl 88'), Sorin - van der Vaart (Fillinger 76')- Sanogo, Ljuboja (Guerrero 69').
Bàn thắng: Voronin 40' - Guerrero 70', 86'.

Bảng xếp hạng
ĐộiTrậnThắngHòaThuaH/sĐiểm
1Werder Bremen851221:1016
2Schalke 04851211:816
3Hertha BSC834114:913
4FC Bayern841312:1013
51. FC Nürnberg826010:612
6Alem. Aachen840414:1212
7Bor. Dortmund833211:1012
8VfB Stuttgart833214:1412
9M'gladbach840410:1112
10Arm. Bielefeld832311:1011
11En. Cottbus832311:1211
12Eintr. Frankfurt817011:910
13Hamburger SV815210:118
14Leverkusen822411:128
15FSV Mainz 0581437:117
16VfL Wolfsburg81435:97
17Hannover 9681349:186
18VfL Bochum81257:165

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X