Kane tự hào khi nằm trong nhóm cạnh tranh Quả bóng Vàng
Harry Kane hiện là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng được trao vào tháng 10. Mùa giải trước, tiền đạo 33 tuổi ghi tới 73 bàn cho Bayern Munich và tuyển Anh, thành tích chỉ đứng sau Lionel Messi, người từng lập kỷ lục 82 bàn trong mùa 2011/12.
Nếu giành chiến thắng, Kane sẽ trở thành cầu thủ người Anh thứ 5 trong lịch sử đoạt Quả bóng Vàng, sau Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owen. Đáng chú ý, Owen là người Anh gần nhất nhận giải thưởng danh giá này vào năm 2001.
Chia sẻ với Owen Hargreaves trên TNT Sports, Kane nói: “Tôi thực sự rất tự hào về mùa giải mà mình đã trải qua. Không lâu trước đây, tôi vẫn chỉ là một cậu bé theo dõi bóng đá và mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Giờ đây, tôi đang có cơ hội giành những giải thưởng lớn và Quả bóng Vàng là một trong số đó.
Tuy nhiên, mọi thứ lúc này không còn nằm trong tay tôi. Quyết định thuộc về những người bỏ phiếu và hội đồng lựa chọn. Tôi đã có mùa giải hay nhất từ trước đến nay, vì vậy giờ chỉ còn biết chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.
| Kane tự hào khi nằm trong nhóm cạnh tranh Quả bóng Vàng |
Kane đã có một mùa giải gần như hoàn hảo về mặt cá nhân. 73 bàn thắng giúp anh vượt qua kỷ lục 69 bàn trong một mùa của Cristiano Ronaldo, đồng thời đưa chân sút người Anh vào nhóm thống kê vốn trước đó gần như chỉ dành cho Messi và Ronaldo.
Chính Kane cũng thừa nhận anh kinh ngạc khi được đặt cạnh 2 siêu sao đã thống trị bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ.
“Tôi lớn lên trong thời đại chứng kiến Messi và Ronaldo liên tục thống trị. Messi là người duy nhất từng ghi nhiều bàn hơn tôi trong một mùa, với 82 bàn. Ronaldo cũng có mùa giải ghi 69 bàn.
Đó là những con số mà khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ rằng chúng thật khó tin, gần như không thể đạt tới. Họ là 2 cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của tôi, thậm chí có thể là vĩ đại nhất lịch sử. Vì thế, ghi được 73 bàn khiến ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc”.
Dù vừa trải qua mùa giải đỉnh cao, Kane không muốn sống quá lâu với những thành tích đã đạt được. Anh nhanh chóng hướng sự tập trung sang mùa giải mới và đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bản thân.
“Điều khá lạ là tôi đã tập trung cho mùa giải này và nghĩ về mùa giải tiếp theo. Tôi luôn tự hỏi liệu mình có thể chơi tốt hơn hay cải thiện thêm điều gì hay không. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn trân trọng những gì mình đã làm được.
Bóng đá luôn có rất nhiều quan điểm và tranh luận. Người này thích một cầu thủ vì tốc độ, người khác đánh giá cao khả năng đọc trận đấu hay dứt điểm. Chính những cuộc tranh luận ấy khiến bóng đá trở nên đặc biệt, và Quả bóng Vàng chắc chắn là một trong những chủ đề thú vị nhất. Tôi hạnh phúc khi mình được góp mặt trong cuộc đua này”.