Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Harmloser SV

Thứ Tư 04/10/2006 09:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hamburger SV hay Harmloser SV (những kẻ vô hại), gọi như thế nào vào thời điểm này cũng không sai bởi đã 13 trận rồi đội bóng Bắc Đức chưa thắng...

Trận thắng cuối cùng của HSV đã cách đây được hơn 5 tháng, chiến thắng 1-0 trước Cologne vào 02/05. Kể từ đó đến nay, đã có rất nhiều đổi thay tại đội bóng Bắc Đức nhưng có một điểm không thay đổi đó là Hamburg chỉ biết hòa hoặc thua trong các trận đấu của mình.

Hamburger SV hay Harmloser SV!?

Hamburger SV, Harmloser SV (những kẻ vô hại) hay "HSV - Hat Siegen Verlernt" (để mất chiến thắng) đều đúng. Đội bóng của HLV Thomas Doll để thua cả 2 trận đã đấu tại Champions League, bị loại sớm tại cúp QG bởi một đội bóng hạng 3 Đức và hiện đang nằm trong nhóm 3 đội "cầm đèn đỏ" tại Bundesliga với 5 trận hòa và 1 trận thua sau 6 vòng đấu.

Rất nhiều những kế hoạch tốt đẹp đã được chủ tịch Bernd Hoffmann vạch ra, ngắn có: ổn định ở top 3 Đức  và phải có ít nhất 1 chức vô địch trong 3 mùa giải, dài có: vào top 20 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu vào 2010, nhưng tất cả đang bị phủ một màu xám xịt.

13 trận liên tiếp không thắng, đó chưa phải là kỷ lục của CLB nhưng nó có thể sẽ "giết chết" đội bóng, "giết chết" một Hamburg đang trên đà "hồi sinh".

Hamburger SV là một trong những đội bóng có lịch sử rất đáng nể tại Đức. Họ chưa từng bị xuống hạng tại Bundesliga trong suốt 43 mùa giải và từng giành 3 chiếc Đĩa Bạc (1979, 1982 và 1983), 3 Cúp QG (1963, 1976 và 1987), 1 Cúp C2 (1977) và 1 Champions League (1983).

Đội bóng bắc Đức vừa trở lại mạnh mẽ trong mùa giải trước khi khiến ĐKVĐ Bayern gặp rất nhiều khó khăn (thắng cả 2 trận trước FCB) để rồi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 cùng 1 tấm vé dự vòng sơ loại Champions League.

Tuy nhiên, sức mạnh đó đã không được duy trì trong mùa giải này và HSV dường như là một đối thủ "vô hại", không chỉ với Bayern mà cả với những đội bóng hạng 3 Đức như Stuttgarter Kickers.

Khi mà HLV Thomas Doll vẫn luôn kêu ca là đội bóng của ông không gặp may hay "Hamburg đá tốt thì không thắng, đá dở thì chắc chắn sẽ thua" thì vẫn còn đó những nguyên nhân chủ quan đã khiến đội bóng Bắc Đức trầy trật trong giai đoạn đầu mùa.

HLV Thomas Doll chưa bố trí được đội hình hợp lý

Khó có thể khẳng định chiến dịch chuyển nhượng cầu thủ của Hamburg là sai lầm, bởi họ vẫn mang về những cầu thủ rất có chất lượng, nhưng ít nhất, nó đã không phát huy tác dụng trong những trận đấu đầu mùa.

Thử nhìn vào đội hình Hamburg sẽ thấy ngay sự bất hợp lý. Họ thường xuyên ra sân với 5-6 tân binh trong đội hình (Sanogo, Kompany, Guerrero, Mathijsen, Sorin, Ljuboja) trong đó có 2 trong hàng thủ và cả 3 vị trí thường sử dụng trên hàng công.

Hàng thủ Hamburg đã yếu đi trông thấy khi bán mất 2 trung vệ "hạng sang" là Daniel van Buyten (sang Bayern) và Boulahrouz (sang Chelsea) để lấy về gần 24 triệu euro. Họ "tậu" Kompany và Mathijsen, hai cầu thủ rất có chất lượng nhưng vẫn chưa kịp làm quen với Bundesliga. Hậu quả là HSV để thủng lưới trong hầu hết các trận đấu từ đầu mùa giải.

Sự bất hợp lý còn nằm ở việc bố trí hàng tấn công khi HLV Thomas Doll liên tục để 2 tân binh Sanogo và Ljuboja đá cặp với nhau trên hàng công dù cả 2 đều có lối chơi khá giống nhau, ưa càn lướt và thích được tạo cơ hội hơn là tìm kiếm cơ hội.

Chưa có một bàn thắng nào được 2 "mũi nhọn" của HSV cùng nhau phối hợp tạo nên mà các bàn thắng phần lớn đều nhờ vào nỗ lực cá nhân của tiền đạo người Bờ Biển Ngà Sanogo trong khi Ljuboja vẫn đang gây thất vọng.

Đến bây giờ, chắc hẳn Doll đã hối hận khi không giữ chân "lão tướng" Sergej Barbarez, vua phá lưới Bundesliga 2000/01 và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hamburg trong những mùa gần đây.

Ngoài ra, Hamburg cũng không gặp may khi liên tục bị ảnh hưởng từ vấn nạn chấn thương. Những chấn thương vẫn đeo bám HSV trong mùa giải này khi 2 cầu thủ thi đấu xuất sắc trong mùa giải trước là hậu vệ Thimothée Atouba và tiền vệ "nhạc trưởng" Rafael van der Vaart đều phải nghỉ dài ngày.

Sự thiếu vắng nhạc trưởng Van Der Vaart là một tổn thất lớn

Không có tiền vệ người Hà Lan, lối chơi của HSV như "gà mắc tóc". Tất cả các đợt tấn công đều thiếu sắc nét và bị chặn lại dễ dàng ở những đường chuyền cuối cùng.

Sự thiếu vắng của Vaart càng bị ảnh hưởng lớn khi 3/4 tiền đạo của họ đều là những tân binh và chưa thể tìm được tiếng nói chung. Chính điều này đã khiến cho Hamburg dù vẫn cầm được khá nhiều bóng trong các trận đấu nhưng không thể phối hợp một cách bình thường bên phần sân đối phương.

Một thống kê đáng buồn trong trận đấu với CSKA Moscow là phải tới phút 81 của trận đấu, khi Hamburg đã bị thủng lưới, thì các chân sút của họ mới có được pha dứt điểm đầu tiên trúng khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trong rủi vẫn có may. Thông tin về việc tiền vệ nhạc trưởng Rafael van der Vaart sẽ bình phục sớm hơn dự kiến, vào giữa tháng 10, là rất lạc quan. Nếu như vậy, rất có thể Vaart sẽ trở lại vào trận đấu tiếp theo của Hamburg khi các giải đấu cấp CLB tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho vòng loại Euro 2008.

Ở một mùa giải Bundesliga bất thường, khi có tới 5 đội bóng cùng có 10 điểm và đang cùng dẫn đầu sau 6 vòng, cơ hội để Hamburg sớm trở lại với cuộc đua giành Đĩa Bạc vẫn rất lớn khi họ đã có trong tay 5 điểm dù... đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ".

Tương tự tại Champions League, ngoài Arsenal dường như đã chắc suất, cơ hội giành chiếc vé còn lại với CSKA Moscow và Porto vẫn còn nhiều với Hamburg nếu họ thi đấu tốt trong 4 trận cuối.

Điều đó cũng có nghĩa, cơ hội "phục sinh" của Hamburg vẫn còn, tất nhiên, chỉ là khi họ tìm lại chính mình...

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X