Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Dortmund: Tỳ vết của sự hoàn hảo

Thứ Hai 20/12/2010 14:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ còn 3 phút nữa Dortmund sẽ đi vào lịch sử với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Vậy mà, cú sút định mệnh của Gekas ở phút 87 đã cướp đi của họ kỳ tích. Nhưng thất bại ấy dường như cũng chỉ là tỳ vết của sự hoàn hảo mà Dortmund tạo ra...

Dortmund đã làm cả nước Đức từ bất ngờ đến ngỡ ngàng và kinh ngạc. Kể cả trong thời hoàng kim, họ cũng chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Thậm chí lịch sử Bundesliga cũng không có đội bóng nào có sức tàn phá ghê gớm như thế, kể cả Bayern Munich. Tính đến trước vòng 17, Dortmund đã bất bại tới 15 trận trong đó có 14 trận thắng (hòa 1), kiếm được 43 điểm, số bàn thắng lên tới 39 trong khi chỉ lọt lưới 9 lần. Những con số ấn tượng đó vẫn chưa đủ để nói hết sức mạnh ghê gớm của Dortmund, đặc biệt là những trận đấu với các đối thủ lớn. Ngoại trừ trận thua Leverkusen ở vòng 1, Dortmund toàn thắng các đại gia Bundesliga đều từ 2 bàn cách biệt trở lên và chỉ thủng lưới có 2 lần (Bremen 2-0, Hamburg 2-0, Stuttgart 3-1, Bayern 2-0, Wolfsburg 2-0 và Schalke 3-1). Không quá đáng khi nói rằng Dortmund đang thi đấu giống như tay chơi playstations đẳng cấp, họ thắng ở mọi trận đấu với quyền lực tối thượng của kẻ thống trị đích thực.

Trận thua Frankfurt có thể lại hữu ích cho Dortmund (áo vàngi

Thứ mà Dortmund hướng tới chưa phải là chức vô địch, cũng không hẳn là sự hào nhoáng nhất thời với những kỷ lục nào đó, mà là sự ổn định, khả năng tích lũy và tìm kiếm bản lĩnh cho đội quân còn quá trẻ. Không ai biết liệu giai đoạn lượt về Dortmund có còn giữ được sức mạnh hiện nay hay không, khi nhiều năm qua Bundesliga đã chứng kiến những đội vô địch lượt đi chỉ còn là cái bóng mờ sau mùa Đông. Sức ép trên đỉnh cao sẽ là thách thức lớn nhất cho Dortmund, đặc biệt khi họ bị bắn hạ ở thời điểm chuẩn bị bước chân vào huyền thoại. Chính thủ thành Weidenfeller đã thừa nhận sau trận thua Frankfurt: “Chúng tôi đều cảm thấy quá mệt mỏi, từ thể lực tới tinh thần”. Có thể thấy nhiệt huyết của những Grosskreutz, Kagawa, Goetze, Hummels, Schmelzer... vẫn còn đầy, nhưng sự tập trung và chính xác đã không còn ở họ, trong trận đấu cuối cùng của năm 2010.

Có nhiều người sẽ tiếc cho việc Dortmund bỏ lỡ hàng loạt kỷ lục bởi cú sảy chân trước Frankfurt. Cũng có người lo ngại rằng, hệ quả của thất bại này sẽ kéo theo chuỗi trận tồi tệ khi lượt về bắt đầu. Cũng chẳng ít người nghĩ rằng, đây đã là giới hạn cực điểm của những ngôi sao trẻ bên phía Dortmund trong hành trình gian nan đòi hỏi đẳng cấp và kinh nghiệm phân phối sức. Nhưng nếu lạc quan hơn thì thất bại này lại là liều thuốc bổ, giúp Dortmund tránh khỏi tâm lý thỏa mãn và tạo động lực khi mùa giải trở lại. Với khí thế đã ở mức tột đỉnh, một trận thua như vậy cũng là điều cần thiết với những cầu thủ trẻ của Klopp. Có khi thua trận còn tốt hơn những kỷ lục, những kỳ tích vốn luôn tạo ra thứ ảo giác giả tạo. Và dù có thua, Dortmund vẫn xứng đáng là nhà vô địch tuyệt đối của lượt đi...
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X