Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Dortmund sẽ phá vỡ mọi kỷ lục?

Thứ Ba 18/01/2011 20:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dortmund đang hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành quyền lực mới của Bundesliga. Không chỉ quá mạnh, họ còn quá may mắn...

Nhà vô địch tháng 3?

Rất dễ dàng đòi lại món nợ (thua 0-2) ở lượt đi trước Leverkusen (Dortmund thắng 3-1 vòng 18), bất chấp đội hình mất 2 nhân vật quan trọng nhất (Barrios, Kagawa), Dortmund tiếp tục nghênh ngang với sức mạnh tuyệt đối. Không chỉ thế, sau vòng đấu thứ 18, cơ may lại đến với thày trò HLV Klopp khi Mainz, đội bóng xếp thứ 2, cũng thất bại (0-1) trước Stuttgart đang khủng hoảng trầm trọng. Như vậy, khoảng cách giữa Dortmund với đối thủ xếp thứ 2 đang là Hannover đã tăng lên tới 12 điểm. Nếu như tính toán một cách… thủ công, Dortmund cứ thắng, đối thủ cứ thua như lúc này, khả năng Dortmund sẽ trở thành CLB vô địch sớm nhất trong lịch sử Bundesliga là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và ngày đó, sớm nhất sẽ diễn ra sau vòng 27, sau trận tiếp Mainz tại Signal-Iduna Park vào ngày 19/3.



Trong lịch sử Bundesliga, kể cả khi Bayern Munich ở đỉnh cao quyền lực cũng chưa bao giờ đoạt chức vô địch vào tháng 3. Chính Bayern hiện nay là CLB giữ kỷ lục vô địch sớm nhất ở các mùa giải 1972/73 và 2002/03, khi đó họ chính thức đăng quang ở vòng 30 (vào các ngày 5/5 và 26/4). Việc Dortmund vô địch ngay giữa tháng 3 là điều rất khó xảy ra, nhưng với thành tích đá đâu thắng đấy như bây giờ, Dortmund có thể làm được mọi thứ khó tin nhất. Thực ra, để Dortmund đăng quang ở vòng 27 cũng không phải điều quá khó khăn bởi họ chỉ cần thắng cả 9 vòng còn lại (giành 27 điểm tối đa). Nên nhớ ở lượt đi, 9 trận gặp các đối thủ này Dortmund đã có 25 điểm. Nếu toàn thắng, Dortmund sẽ có tổng cộng 73 điểm, số điểm trung bình để một CLB đoạt Đĩa Bạc kể từ khi Bundesliga tính 3 điểm/trận (1995/96). Cũng có lý đấy chứ!

Kỷ lục? Chuyện nhỏ

Thêm một cơ sở nữa để tin Dortmund có thể tạo ra mọi điều kỳ diệu nhất, bởi họ có đủ mọi yếu tố để xô đổ mọi kỷ lục. Mùa 1972/73, Bayern vô địch với nhiều điểm nhất (79 điểm, tính 3 điểm/trận). Nhưng sau 18 vòng, họ chỉ có 43 điểm và hơn đội thứ 2 chỉ có 7 điểm. Dortmund lúc này có 46 điểm và hơn đội thứ 2 tới 12 điểm. Cuối mùa, khả năng họ có 80 điểm là rất... bình thường!

Kỷ lục thắng nhiều nhất trong 1 mùa cũng thuộc về Bayern với 25 trận ở mùa 1972/73 (hòa 5, thua 4). Sau 18 vòng mùa giải đó, Bayern chỉ thắng 14 trận, thua tới 3 trận. Dortmund lúc này đã có 15 trận thắng và mới thua 2 trận. Khả năng Dortmund có thêm 11 trận thắng nữa không có gì phải nghi ngờ!

Kỷ lục thắng trên sân khách nhiều nhất tiếp tục thuộc về Bayern mùa 2003/04 với 11 trận. Dortmund sau 18 vòng đã có 9 trận thắng trên sân khách, và việc phá kỷ lục của Bayern chẳng phải vấn đề đáng để họ lưu tâm!

Số bàn thua kỷ lục trong 1 mùa giải vẫn lại thuộc về Bayern với 21 bàn thua ở mùa 2007/08. Sau 18 vòng mùa đó, Bayern thủng lưới 9 lần, Dortmund thì đã có 11 bàn thua. Nhưng hạn chế bàn thua không phải là điều Dortmund cần làm, mà họ muốn ghi nhiều bàn thắng hơn là làm thế nào để không thủng lưới!

Những con số đơn giản, nhưng đã khẳng định quyền lực của Dortmund đang dần tiến tới mức tuyệt đỉnh. Và nếu như đoàn quân trẻ của HLV Klopp có đăng quang ngay trong tháng 3 tới thì đó cũng là chuyện bình thường!

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund (00h30 ngày 31/3): “Kinh điển” thiếu chất

Trận siêu kinh điển của bóng đá nước Đức giữa Bayern và Dortmund sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đáng tiếc là người hâm mộ không được chứng kiến nhiều ngôi sao tên tuổi ở trận đấu này, đặc biệt là bên phía Dortmund.

Video

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

“Tôi sẽ trở lại Đức vào tháng 3,” Toni Kroos đã thông báo như thế trên Instagram của anh vào cuối tháng 2. "Tại sao? Trước hết là bởi Julian yêu cầu tôi trở lại và sau đó là vì, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cho đội tuyển. Tôi đang có tâm trạng tốt và tôi chắc chắn rằng tại EURO Hè này tuyển Đức sẽ làm được nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người có thể tin vào lúc này.”

Xem thêm
top-arrow
X