Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bayern khủng hoảng?

Thứ Ba 10/10/2006 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có quá nhiều hảo thủ trong đội hình, có hàng tiền đạo đắt giá nhất nước Đức (khoảng 80 triệu euro) với những hảo thủ Podolski, Makaay, Pizarro, Santa Cruz…, nhưng Bayern đang rơi xuống tận cùng thương đau.

Chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại ở Bundesliga, Bayern khởi đầu 6 vòng đấu với hiệu suất ghi bàn nghèo nàn hơn mùa giải năm nay. Chỉ có 7 bàn thắng sau 6 vòng đấu, một con số mà Bayern mới trải qua 2 lần trong 42 mùa giải đã qua, kém hơn nhiều so với 4 năm qua, và kém hơn gấp nhiều lần so với kỷ lục ghi tới 22 bàn/6 trận của chính họ ở mùa giải 76/77 (nhưng trớ trêu thay, họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ… 7).

Hàng công của Bayern Munich đang có vấn đề

Từ mùa giải 92/93 đến nay, Bayern mới chỉ 2 lần ghi ít hơn 10 bàn sau 6 vòng đấu, và con số 7 bàn của năm nay có thể coi là một kỷ lục đáng buồn của Bayern, một điều đáng xấu hổ với một nhà ĐKVĐ.

Điều đáng ngại hơn là từ đầu giải đến giờ, các tiền đạo đích thực của Bayern chỉ ghi được có 3 bàn thắng (2 của Makaay và 1 của Pizarro), 4 bàn còn lại thuộc về tiền vệ van Bommel (2), Lahm (1) và Schweisteiger (1). Rõ ràng, sự hiệu quả của các chân sút Bayern đã suy giảm rất nhiều cùng với phong độ kém cỏi của Makaay, Podolski, sự bấp bênh của Pizarro và một Santa Cruz mất phương hướng bởi 2 vị trí: tiền vệ và tiền đạo.

Sự yếu kém đáng kinh ngạc của các họng pháo Bayern thể hiện tất cả ở trận thua Wolfsburg, đội bóng đang đứng bét BXH, ở vòng 6 vừa qua (0-1). Hơn 70% thời gian kiểm soát bóng, gần 30 cú sút, nhưng tất cả chỉ là con số 0. Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, sức công phá, khả năng tạo đột biến của các cá nhân chỉ đáng là một đội bóng trung bình yếu.

Và rồi, cái tên Ballack lại được nhắc đến với khả năng sút xa, đánh đầu, tạo đột biến từ những đường chuyền quyết định cực tốt. Van Bommel đã phần nào khẳng định được vai trò của mình ở Bayern, nhưng để khỏa lấp vị trí của Ballack thì Magath còn phải chờ một thời gian nữa. Điều mà van Bommel còn thiếu, đó là tố chất thủ lĩnh và khả năng kiến thiết. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến kế hoạch xây dựng “bộ đôi da cam sát thủ” van Bommel-Makaay đã đổ vỡ thê thảm.

Ở mùa giải 70/71, khi chỉ có 7 bàn sau 6 vòng đầu tiên, Bayern vẫn là một đội bóng có hàng công khủng khiếp. Kết thúc mùa giải đó họ có tới 74 bàn, chỉ kém 3 bàn so với nhà vô địch M’gladbach. Hiệu suất tồi tệ của mùa giải 99/00 đã dừng lại sau 6 vòng đầu tiên. Sau đó, với 25 bàn trong 28 vòng đấu còn lại, cùng một hàng thủ tuyệt hảo chỉ thủng lưới 24 bàn/28 vòng cuối, Bayern kết thúc mùa giải với chức vô địch (dù ghi ít hơn Á quân Leverkusen 1 bàn thắng). Lúc này, thử thách đang ở phía trước, Bayern sẽ tái hiện lịch sử, hay gục ngã trước khi lịch sử lên tiếng?

(Theo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X