Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

MU thua sốc Young Boys: Vô địch Champions League? Qua vòng bảng trước đã!

Thứ Tư 15/09/2021 05:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những sai lầm của thầy trò Solskjaer đã phải trả giá bằng trận thua 1-2 của MU trên sân Young Boys, đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng F của Champions League.

Kết quả trận đấu: Young Boys vs MU 2-1

Cầu thủ ghi bàn:
Young Boys:
Ngamaleu (66’), Siebatcheu (90+5’)
MU: Ronaldo (13’)
 

MU thua sốc Young Boys


Cristiano Ronaldo đã đưa Manchester United vượt lên dẫn trước Young Boys ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League ngay phút 13. Tuy nhiên, chung cuộc “Quỷ đỏ” vẫn phải rời đất Thụy Sĩ với thất bại 1-2.

MU thua Young Boys
MU thất bại gây sốc 1-2 trước Young Boys

Đó chắc chắn không phải những gì MU mong muốn ngày ra quân ở Champions League, trước một đối thủ bị xem là yếu nhất bảng F. Chỉ 1 ngày trước trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer của họ vẫn còn ngồi trong phòng họp báo và trả lời những câu hỏi về khả năng vô địch châu Âu.

Dù vậy, dựa trên những gì chúng ta đã thấy ở sân Wankdorf, MU dường như sẽ phải chật vật vượt qua vòng bảng thay vì nói đến việc vào chung kết Champions League vào thời điểm này. Trước các phóng viên, Solskjaer tự tin rằng “Quỷ đỏ” đang sở hữu đầy đủ những yếu tố cần thiết để làm nên việc lớn: kinh nghiệm, sức trẻ và tài năng.

Tuy nhiên, bản lĩnh và sự tỉnh táo là những gì MU đã thiếu đi trước Young Boys. Với pha vào bóng cẩu thả của mình, Aaron Wan-Bissaka đã trở thành cầu thủ đầu tiên của đội bóng thành Manchester nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Champions League kể từ Nani trước Real Madrid vào năm 2013.

MU chơi thiếu người từ phút 35 sau thẻ đỏ của Wan-Bissaka
Bước ngoặt trận đấu là thẻ đỏ của Wan-Bissaka

Đó là bước ngoặt khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, nó không hẳn là lời bào chữa thích đáng cho sự sụp đổ của MU trước Young Boys. Đội khách sở hữu những Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire hay Jadon Sancho, những người có giá trị chuyển nhượng bằng cả đội Young Boys cộng lại.

Nhưng trên sân Wankdorf, điều đó không được thể hiện. Young Boys bé nhỏ về thực lực song đã thể hiện tinh thần to lớn trước một MU thiếu mạch lạc và lộn xộn. 3 điểm dành cho chủ nhà gây ngạc nhiên lớn song hoàn toàn xứng đáng với những gì họ thể hiện và ngược lại.
 

Trở lại mặt đất


Chơi thiếu người ngay trong hiệp 1 là một tổn thất lớn với bất cứ đội bóng nào. Tuy nhiên, rõ ràng là Solskjaer không hề có sự chuẩn bị tốt cho việc này. Sau khi Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ, MU của ông thi đấu sa sút thấy rõ.

Solskjaer MU Young Boys
Solskjaer đã có những điều chỉnh thiếu hiệu quả

Những phương án thay đổi nhân sự, chiến thuật của Solskjaer không khiến cho tình tình bớt tồi tệ hơn. Việc rút Jadon Sancho ra nhường chỗ cho Diogo Dalot – người trám vào vị trí hậu vệ phải của Wan-Bissaka là tất yếu.

Tuy nhiên, cách Solskjaer đưa trung vệ Raphael Varane vào thay Donny van de Beek và MU chuyển sang chơi với 5 hậu vệ là khó hiểu. Trong cả hiệp 2, với cách sắp xếp này, “Quỷ đỏ” bị Young Boys lấn lướt hoàn toàn và gần như không có khả năng ghi thêm bàn.

Ở bên ngoài sân, 2 trợ lý Mike Phelan và Kieran McKenna thay nhau hét lên kêu gọi các cầu thủ MU tập trung. Nhưng điều đó không được thể hiện trong bàn thua đầu tiên của đội khách ở phút 66.

MU thua 1-2 trước Young Boys
2 bàn thắng của Young Boys tới như điều tất yếu

Sự áp sát là không đủ với người tạt bóng Silvan Hefti trong khi ở bên trong, không ai theo kèo với người dứt điểm thành bàn Moumi Ngamaleu. Trước sức ép ngày càng gia tăng khi tỷ số là 1-1, Solskjaer rút cả 2 mũi công Ronaldo và Fernandes ra nghỉ.

Rõ ràng từ đây, MU chỉ mong có được 1 điểm rời Thụy Sĩ. Rốt cuộc, đến mục tiêu nhỏ nhoi này của họ cũng bất thành. Người vào sân thay người là Jesse Lingard có đường chuyền về khó hiểu giúp Jordan Siebatcheu ấn định chiến thắng 2-1 cho Young Boys.

Xét cho cùng, người MU khó lòng trách ai với kết quả này ngoài chính bản thân họ. Lingard chỉ là người mắc sai lầm lớn nhất trong cả một tập thể không chơi đúng sức, hòa vào trong một hệ thống bị động.

Lingard va MU thua Young Boys
Sai lầm của Lingard khiến MU đánh rơi 1 điểm

Có một thống kê đáng chú ý: MU chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trong 11 trận ở Champions League dưới thời Solskjaer. Nhìn con số dứt điểm 19 lần của Young Boys so với 2 của “Quỷ đỏ”, kết quả trận đấu dường như đã phản ánh đúng diễn biến.

MU không tạo được niềm tin rằng họ có thể đứng vững khi còn 10 người trên sân. Ngay cả khi đã bổ sung thêm các tên tuổi Ronaldo, Sancho hay Varana, có lẽ đội bóng của Solskjaer vẫn còn một chặng đường dài để chứng minh rằng họ đủ sức chinh phục Champions League.

Đêm thứ 3, Young Boys ăn mừng với người hâm mộ sau chiến thắng trước MU như thể mới giành một danh hiệu nào đó. Trái lại, các thành viên đội khách cúi đầu rời sân trong sự ê chề.

MU phong ngu truoc Young Boys
"Quỷ đỏ" còn nhiều việc phải làm để giành danh hiệu

MU đến Thụy Sĩ với sự hưng phấn sau khi leo lên ngôi đầu Premier League với 10 điểm sau 4 vòng đầu. Nhưng ngày rời đi, họ tạm xếp cuối cùng trong bảng F, nơi còn có Villarreal và Atalanta, hai đội hòa nhau 2-2 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

Với dàn hảo thủ hiện hữu, mục tiêu của MU không gì khác là vô địch trong mọi giải đấu mà họ tham dự, kể cả Champions League. Tuy nhiên, sau trận thua sốc trước Young Boys, trước mắt “Quỷ đỏ” sẽ phải đối diện trước với cuộc đua vượt qua vòng bảng không hề dễ dàng.
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X