Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Vừa thắng trở lại, David Moyes đã vội "chém gió"

Thứ Tư 11/12/2013 11:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Rốt cục chuỗi ngày buồn của nhà ĐKVĐ Premier League cũng đã dừng lại vào đêm qua khi Man Utd đả bại Shakhtar Donetsk để kết thúc vòng bảng Champions League bằng ngôi đầu và thành tích bất bại. Có vẻ thành tích đó đã làm David Moyes hưng phấn quá đà, khiến ông mạnh miệng tuyên bố Man Utd đặt mục tiêu vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới dù rằng với tình hình hiện nay, chỉ cần Man Utd kết thúc mùa giải bằng một vị trí trong Top 4 Premier League thì đã là một thành công vang dội.

Phil Jones ghi bàn thắng duy nhất cho Manchester United
Phil Jones ghi bàn thắng duy nhất cho Manchester United

"Quỷ đỏ" thành Manchester tiếp đón các vị khách đến từ Ukraine trong tâm trạng bề bộn sau hai thất bại liên tiếp ngay trên sân nhà ở giải Ngoại hạng. Lâu lắm rồi, Man Utd mới bị đánh giá thấp đến thế, không còn là ông lớn đủ sức gây khiếp sợ cho mọi đối thủ mà trái lại, đội bóng nào giờ gặp họ cũng thừa tự tin để nghĩ về một chiến thắng. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ kẻ thống trị Premier League bị xem thường đến thế. Bởi vậy, dù đã chính thức giành quyền đi tiếp và cũng thừa khả năng bảo vệ ngôi đầu, Man Utd vẫn phải hạ quyết tâm đánh bại  Shakhtar Donetsk nhằm vực dậy tinh thần của toàn đội trước giai đoạn khốc liệt dịp Giáng Sinh và năm mới. Tuy đã có vài sự điều chỉnh so với trận đấu gần nhất (thua Newcastle 0-1) nhưng cần phải thừa nhận, Man Utd đã tung ra lực lượng khá mạnh, lại có sự thay đổi về mặt chiến thuật (4-5-1 thay vì 4-4-2). Về cơ bản, Man Utd đã chơi một trận không tệ nhưng cũng chẳng quá xuất sắc, đặc biệt hàng công còn nghèo nàn về ý tưởng nhưng điều quan trọng, họ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hãy nhớ rằng, đêm qua, Shakhtar cũng quyết tâm không kém để cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng đấu với Leverkusen và một thất bại đã khiến họ ngậm ngùi chia tay giải đấu, đành xuống chơi ở Europa League.

Hiển nhiên, cảm giác chiến thắng bao giờ chẳng sung sướng nhưng phấn khích quá đà thì rằng không nên. Sau trận đấu, chiến lược gia đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích hào hứng chia sẻ: "Với một CLB như Man Utd thì bao giờ mục đích cao cả nhất chẳng là đoạt lấy những danh hiệu. Đương nhiên tôi hiểu Champions League là giải đấu khốc liệt như thế nào nhưng Man Utd coi đó là một cái đích cần phải chinh phục. Chúng tôi sẽ phải không ngừng tiến bộ, hoàn thiện theo thời gian nếu muốn lọt sâu vào giải đấu đồng thời cần phải biết tính toán từng trận đấu một. Man Utd sẽ quyết tận dụng tối đa cơ hội đăng quang nếu nó đến".

Đánh giá về trận vừa rồi, Moyes cho hay: "Chúng tôi đặt mục tiêu đánh bại Shakhtar để bảo vệ ngôi đầu cũng như cải thiện phong độ nghèo nàn và đội bóng đã làm được. 30 phút đầu trận, chúng tôi chơi không tốt và họ (Shakhtar) có được vài ba cơ hội rất nguy hiểm. Bởi thế, trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã phải nghiêm khắc và tỏ thái độ không hài lòng với các cầu thủ. Có lẽ cũng nhờ thế mà trong hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Bản thân họ cũng hiểu được trách nhiệm của mình bởi Man Utd không được phép thua nữa. May mắn, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ".

Trong khi đó, Phil Jones, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Man Utd ở trận đấu tối qua, tỏ ra khá lạc quan về sự "phục sinh" của đội nhà: "Đúng là trong hiệp 1, Man Utd chơi không được tốt, khá rụt rè, nhút nhát và không thể hiện được khao khát, sự tự tin. Phải trong hiệp 2, đội bóng mới thực sự là chính mình. Không phủ nhận, chúng tôi đã khởi đầu tồi tệ nhưng hy vọng từ thời điểm này, đội bóng sẽ bắt đầu vươn dậy mạnh mẽ".

Hãy chờ xem liệu Man Utd có xuất sắc được như chờ đợi của Moyes và Jones mà trước mắt sẽ là chuyến làm khách của Aston Villa vào cuối tuần này.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X