Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

'Vua sư tử' soán ngôi Barca

Thứ Sáu 06/10/2006 17:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Lyon Kings" là biệt danh mới của ĐKVĐ Ligue I - đội bóng Pháp mới vượt qua Barcelona để đứng đầu bảng xếp hạng các CLB toàn thế giới, do tạp chí uy tín Sport Illustrated bình chọn.

TTThứ tự hai tuần trước CLBLogo

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng thế giới của SI, vị trí số một không thuộc về các CLB đến từ ba quốc gia Anh, Tây Ban Nha, và Italy. Nhưng "Lyon Kings" hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. Những chiến thắng thuyết phục liên tiếp tại Champions League (dẫn đầu bảng sau 2 lượt) và Ligue I (xếp thứ nhất với 7 trận thắng, 1 trận hòa) là cơ sở của thành công.

Những chú sư tử sông Rhone đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League.

"Những chú sư tử sông Rhone" đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League.

Trong khi đó, Barcelona đánh mất vị trí thống trị. Đây là hệ quả của hai trận hòa liên tiếp, với cùng tỷ số 1-1, trước Bremen (Champions League) và Valencia (La Liga). Nếu thành công trong hai loạt đấu sắp tới, gặp Sevilla và Real Madrid tại giải vô địch Tây Ban Nha, có khả năng thày trò Rijkaard sẽ trở về "chiếc ghế" quen thuộc.

Thăng tiến mạnh nhất trong bảng xếp hạng lần này là Valencia (từ thứ 6 lên thứ 3). Đội bóng có biệt danh "Los Che" đang gợi lại hình ảnh hào hùng cách đây hơn hai năm, khi toàn thắng ở Champions League (2 lượt) và chia sẻ ngôi đầu bảng La Liga với Barca (cùng 13 điểm).

Boca Juniors là đội sa sút nhất trong top 10. "Gã khổng lồ" của bóng đá Argentina vẫn dẫn đầu giải vô địch quốc gia (Apetura 2006), nhưng chuỗi 3 trận gần đây không thực sự thuyết phục (thắng sát nút 2, hòa 1). Sao Paulo và SC Internacional (tân vô địch Nam Mỹ) vẫn giữ nguyên vị trí nhờ thành tích ổn định ở giải quốc nội Brazil.

Arsenal là "tân binh" duy nhất của top 10, thế chỗ Inter. Đó là thành quả của 5 chiến thắng liên tiếp trên cả hai mặt trận: châu Âu và Ngoại hạng Anh.

Các CLB có thành tích tốt không lọt vào top 10: Celtic, Sevilla, Real, Gremio (Brazil), Toluca (Mexico), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ).


Theo VnExpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Kimmich và Olise có nguy cơ bị treo giò thêm vì cố ý câu thẻ vàng

Kimmich và Olise có nguy cơ bị treo giò thêm vì cố ý câu thẻ vàng

Kimmich và Olise có nguy cơ bị treo giò thêm vì cố ý câu thẻ vàng

Joshua Kimmich và Michael Olise nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận lượt về giữa Bayern Munich và Atalanta tại Champions League. Tuy nhiên, án phạt dành cho bộ đôi này thậm chí có thể nặng hơn 1 trận nếu UEFA xác định họ cố tình nhận thẻ.

Alphonso Davies chấn thương ở trận thắng của Bayern trước Atalanta

Alphonso Davies chấn thương ở trận thắng của Bayern trước Atalanta

Alphonso Davies chấn thương ở trận thắng của Bayern trước Atalanta

Bayern Munich gần như đã đặt một chân vào tứ kết Champions League sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Atalanta trên sân Gewiss. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Đức bị phủ bóng bởi chấn thương đáng lo ngại của hậu vệ Alphonso Davies.

Video

Xem thêm
top-arrow
X