Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Vì Neuer sinh ra để bắt bóng chứ không phải để “nâng bóng”

Thứ Ba 13/01/2015 15:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giải thưởng Quả bóng vàng 2014 cuối cùng đã có chủ và nó không thuộc về Manuel Neuer, nhưng có lẽ cũng không cần phải quá tiếc cho một người vốn quen với việc ôm gọn trái bóng hơn là nâng niu nó trên tay.

Đêm qua lễ trao giải Quả bóng vàng 2014 đã diễn ra ở Zurich, Thuỵ Sỹ. Ngoài hai cái tên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã quá quen thuộc trong những năm gần đây còn xuất hiện một Manuel Neuer vừa trải qua một năm thi đấu rực rỡ cùng Bayern Munich và ĐT Đức. Dẫu biết rằng Ronaldo gần như đã chạm hai tay vào danh hiệu này đi chăng nữa, dẫu biết rằng Lionel Messi vẫn là tượng đài khó sụp đổ với 4 danh hiệu liên tiếp đi chăng nữa, có những người vẫn mong chờ vào một điều thần ký xảy ra khi chàng thủ môn người Đức đứng trên bục vinh quang. Anh chẳng thiếu gì để có thể đạt chuẩn của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, từ danh hiệu cho tới tài năng và nếu như tên anh được xướng lên trong lễ trao giải thì cũng chẳng ai có thể đứng lên phản đối điều đó.

 

Dung tiec vi Neuer khong the gianh Qua bong vang 2014 hinh anh
Neuer đã không thể làm nên bất ngờ trong cuộc đua tới QBV 2014

Nhưng đêm qua viễn cảnh ấy không xảy ra, và có lẽ nó cũng chẳng bao giờ xảy ra nữa. Với Neuer hay những Franck Ribery hoặc Wesley Sneijder trước đó, cơ hội chỉ đến một lần và nếu như không nắm bắt được thì sẽ chẳng còn có lần thứ hai. Bất chấp những danh hiệu mà Neuer có được, vẫn chẳng mấy ai tin anh có thể làm nên kỳ tích trước hai ngôi sao kiệt xuất của bóng đá thế giới. Ngay sau khi danh sách đề cử gồm 23 cầu thủ được công bố vào hôm 1/12 vừa rồi, Ronaldo và Messi là hai cái tên nhận được tỷ lệ cá cược cao nhất từ những nhà cái uy tín như Skybet hay Bwin, thậm chí những đồng đội ở ĐT Đức như Philipp Lahm hay Thomas Muller còn có tỷ lệ cao hơn Neuer. Anh đã vượt qua được cửa ải đầu tiên nhưng lại thất bại trong đêm Gala khi chỉ giành Quả bóng đồng với số phiếu bầu thấp nhất.

Có nên dành một sự thương tiếc cho Neuer chăng? Có lẽ là không, bởi lẽ với một thủ môn như thế đã là quá đủ. Kể từ khi bóng đá ra đời cho tới nay, người ta vẫn phân định rạch ròi giữa khái niệm “cầu thủ” và “thủ môn”, dẫu sao đi nữa những người mang áo số 1 trên mình vẫn có những điểm riêng biệt và họ khó lòng có thể tạo được danh tiếng lớn như những đồng đội ở phía trên, bất chấp đóng góp của họ cho đội bóng chưa bao giờ là nhỏ hơn. Nếu như một tiền đạo bỏ lỡ 10 cơ hội và ghi bàn quyết định ở phút cuối cùng, khán giả sẽ tung hô anh ta tới tận mây xanh, nhưng nếu một thủ môn cản phá được 10 pha dứt điểm và mắc sai lầm trong 1 tình huống dẫn tới bàn thua, anh sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích. Sự nghịch lý này đã tồn tại suốt hơn 100 năm lịch sử của trái bóng tròn và dường như một thủ môn như Neuer hiểu rõ nhất điều đó. Ngay sau khi biết mình có tên trong danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh chỉ tuyên bố ngắn gọn: “Tôi yêu thảm cỏ xanh hơn là thảm đỏ.”

Đúng thế, anh hợp với những thước cỏ trên sân bóng hơn là tấm thảm đỏ hào nhoáng xa hoa, cũng giống như việc anh quen với việc ôm gọn lấy quả bóng trong lòng hơn là nâng niu và cho nó vào tủ kính. Neuer là một người Đức điển hình từ trong ra ngoài, anh giản dị, không nhiều lời, thông minh và đặc biệt cực kỳ chuẩn xác. Trong khi người ta vẫn còn đang tung hô David De Gea vì những pha cứu bóng xuất thần cho Man Utd thì một thống kê đã chỉ ra rằng so với người đàn anh Neuer thì thủ thành của Quỷ đỏ còn phải học hỏi nhiều. Tỷ lệ cứu nguy của De Gea chỉ là 71,1% trong khi đó con số này của Neuer lên tới 91,3%, một con số quá chênh lệch và đủ để nói lên tầm quan trọng của thủ thành 29 tuổi với Hùm xám.

Dung tiec vi Neuer khong the gianh Qua bong vang 2014 hinh anh 2
Neuer là một máy quét thật sự trước cầu môn
Có ai đó nói rằng đó là do anh được che chắn bởi một hàng phòng ngự quá vững chắc và trình độ của Bayern Munich là quá chênh lệch với phần còn lại của Bundesliga? Vậy thì xin thưa rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. CĐV Đức là những người luôn muốn chứng kiến những trận đấu sôi nổi, vì thế họ tìm mọi cách để một trận đấu diễn ra có nhiều bàn thắng hơn, thậm chí có những nghiên cứu được thực hiện để… tăng kích thước cầu môn các sân bóng ở Đức, các đội bóng ở Đức giờ đây cũng không còn khô khan như trước mà trái lại họ đều chơi bóng cực kỳ cống hiến. Chính vì thế việc giữ sạch lưới ở Bundesliga cũng vất vả chẳng kém gì những giải đấu hàng đầu như Premier League hay La Liga. Thêm nữa, chính Bayern mới là người cần cảm ơn Neuer vì thành tích mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 bàn ở giải quốc nội tính đến thời điểm này. Với lối đá kiểm soát bóng đặc trưng mà HLV Pep Guardiola áp dụng cho Bayern trong 2 năm gần đây, hàng thủ của Hùm xám dâng cao hơn nhiều để có thể hỗ trợ cho hàng tiền vệ chiếm giữ thế trận và nhiều khi 1/3 phần sân của đội nhà sẽ là phần việc của thủ môn. Hình ảnh Neuer ra khỏi vòng cấm địa và có những pha cắt bóng cực kỳ kịp thời để giải nguy cho đồng đội đã trở nên quá quen thuộc với các khán giả của Bundesliga. Điều đó diễn ra thường xuyên tới mức người ta đã tạo ra một khái niệm mới dành cho anh, đó chính là sweeper-keeper, một “thủ môn quét” có một không hai trên thế giới. Anh vừa là thủ môn, nhưng cũng vừa là máy quét như một libero thực thụ ở phần sân nhà.

Đêm qua được cho là đêm tôn vinh người Đức khi họ có 3 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu trong đó có cả Neuer, HLV xuất sắc nhất thuộc về HLV Joachim Loew, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho những gì mà Die Mannschaft đã làm được trong năm 2014 vừa rồi. Người hâm mộ Đức vui vì điều đó và có lẽ họ cũng không quá buồn vì cầu thủ, hay nói chính xác hơn là thủ môn con cưng của họ không thể giành được danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Với một dân tộc coi mình là “chủng người hoàn hảo”, họ đề cao sự toàn diện và hiệu quả trong lối chơi hơn là những danh hiệu cá nhân, và Neuer là một biểu tượng không thể phù hợp hơn cho tinh thần đó. Các HLV gọi anh là thủ môn, khán giả coi anh là niềm vui khi xem bóng đá, những người yêu mến gọi anh là “Beckenbauer của thế kỷ 21”, còn Neuer có lẽ tự cho mình là kẻ thích bắt bóng hơn là “nâng bóng”.

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X