- HLV Scaloni bật khóc trong ngày chia tay Messi
- Ngày cuối cùng của Lionel Messi tại đội tuyển quốc gia Argentina
- Messi: "Đây là thời điểm thích hợp để chia tay"
Trận đấu với Benin ở Buenos Aires là một ngày đầy cảm xúc, khi Lionel Messi nói lời tạm biệt với những người hâm mộ Argentina yêu mến anh, sau khi có lần ra sân thứ 208. Tiền đạo 39 tuổi này đã thông báo vào cuối tháng 8 rằng thời gian của anh với đội tuyển quốc gia sắp kết thúc, sau thất bại đau đớn trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup.
Trong những giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Messi đã được chụp ảnh đang lau nước mắt khi xe buýt chở đội bóng đi qua đám đông cuồng nhiệt bên ngoài sân vận động Estadio Monumental của River Plate. Messi đã được những người thân yêu của mình cổ vũ trong sân vận động và đó là những khoảnh khắc khó quên khi cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-0 ở phút 71.
Trọng tài Fernando Vejar đã gây bất ngờ với món quà dành cho Lionel Messi. |
Những bàn thắng trước đó của Nicolas Otamendi và Nico Paz đã giúp Argentina dẫn trước với khoảng cách khá lớn trong trận giao hữu, nhưng tỷ số không mấy quan trọng khi Messi tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sau tiếng còi mãn trận.
Ngay cả các đồng đội của Messi cũng khó kìm được nước mắt, Enzo Fernandez thậm chí còn thể hiện sự xúc động tột cùng khi người hùng vĩ đại này có bài phát biểu chia tay đầy xúc động trước 85.000 khán giả chật kín sân vận động từ giữa sân.
Tuy nhiên, có một khoảnh khắc khiến người xem hơi bất ngờ, đó là khi trọng tài người Chile, Fernando Vejar tiến đến gần Messi sau khi trận đấu kết thúc. Sau khi bắt tay, Vejar nháy mắt với Messi rồi rút thẻ vàng và thẻ đỏ tặng cho tiền đạo kỳ cựu này.