Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Thủ quân" Rooney nhận được lời khen ngợi

Thứ Năm 19/10/2006 17:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

15 phút trước giờ bóng lăn trận M.U - Copenhagen, Wayne Rooney đã được HLV Ferguson giao phó chiếc băng đội trưởng khi cả Giggs và Ferdinand đều không thể ra sân...

Chính Rooney cũng cảm thấy bất ngờ, bởi xét về độ trưởng thành, chín chắn, gương mẫu,... anh đều... còn thiếu. Tuy nhiên, nhìn quanh phòng thay đồ một lượt trước khi ra sân, Ngài Alex đã quyết định chọn tiền đạo "trẻ con" này làm thủ lĩnh trong trận tiếp đón Copenhagen khuôn khổ vòng bảng Cúp C1.

Dù phải mang một trách nhiệm nặng nề nhưng Rooney đã có một trận đấu đáng khen

Sở dĩ có sự thay đổi bất thường này vì Ryan Giggs thì bị bệnh, còn lựa chọn số 2 là trung vệ Rio Ferdinand trong lúc khởi động đã bị chấn thương ở cổ. Paul Scholes không muốn trở lại với cương vị thủ quân,... Vậy là trong mắt Ferguson, "Rooney là lựa chọn hoàn hảo nhất!".

Đúng ra, với kinh nghiệm, tuổi tác và tính cách, HLV Ferguson có thể chỉ định thủ môn Edwin van der Sar. Thế nhưng, ông Ferguson luôn muốn người giữ vị trí đội trưởng "đứng xa" khung thành, để có khả năng quan sát một cách tổng thể và "hò hét" đồng đội cũng dễ dàng hơn.

Ở trận đấu đêm qua, M.U đã giành chiến thắng 3-0 và Rooney đã nhận được lời khen ngợi của Ngài Alex dù anh không ghi bàn (nhưng kiến tạo không ít thời cơ cho đồng đội). Theo Ferguson: "Cậu ấy thật tuyệt vời. Rooney đã tìm lại được phong độ như chúng tôi mong chờ".

Bản thân chân sút 20 tuổi thì phát biểu cảm tưởng: "Tôi rất vui khi được đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm nhất trong buổi tối nay. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi giành chiến thắng, ghi được 3 bàn và có thêm 3 điểm".

Ngoài lời khen ngợi dành cho Rooney, HLV Ferguson tỏ ra hài lòng về các học trò của mình. Có lẽ đã rút ra được những kinh nghiệm quý giá của mùa trước (không vượt qua vòng đấu bảng), nên năm nay con đường đi của M.U rộng rãi, sáng sủa hơn. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, M.U cầm chắc chiếc vé vào vòng 2.

Về phía đội khách, dù trắng tay ra về nhưng HLV Stale Solbakken không vì thế mà buồn phiền. Ông cho biết: "Chúng tôi đã thua một đội chơi hay hơn. Tuy nhiên, qua trận đấu mang lại cho chúng tôi những hi vọng đáng kể trong tương lai. Hiệp 1, chúng tôi chơi thực sự tốt và tôi hài lòng với các cơ hội mà các học trò đã tạo ra được".

Ông nói thêm: "Đây mới chỉ là trận đấu thứ 3 của chúng tôi tại Champions League. Chúng tôi cố gắng học hỏi qua từng trận. Nhiều cầu thủ của tôi cho thấy, họ có khả năng chơi ở đấu trường khốc liệt này. Chúng tôi vẫn còn 3 trận ở phía trước".

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X