Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

SỐC: Tuyển Đức thẳng thừng tuyên bố "khai trừ" 3 công thần

Thứ Tư 06/03/2019 03:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với mục đích "mở ra một trang mới cho bóng đá Đức", LĐBĐ Đức mà đại diện là HLV trưởng ĐTQG Joachim Loew thông báo một tin cực sốc khi quyết định sẽ không bao giờ triệu tập 3 ngôi sao Mats Hummels, Jerome Boateng và Thomas Mueller lên tuyển một lần nào nữa.
2018 là năm đen tối bậc nhất trong lịch sử bóng đá Đức khi đội tuyển quốc gia nước này bị loại đầy tủi hổ khỏi World Cup từ vòng bảng dù tham dự với tư cách đương kim vô địch. Die Mannschaft đã đi hết chu kì thành công với bộ khung chinh chiến gần 10 năm cùng nhau.

Để tiếp tục kế hoạch tái thiết của mình, mới đây HLV Joachim Low đã đưa ra quyết định mạnh tay, đó là “trảm” 3 công thần là tiền đạo Thomas Muller cùng bộ đôi trung vệ Mats Hummels - Jerome Boateng. Thông tin này thậm chí còn được đăng tải ngay tại website chính thức của Liên đoàn bóng đá Đức. Lịch sử bóng đá thế giới rất hiếm khi chứng kiến một cơ quan điều hành bóng đá thẳng thừng thông báo không bao giờ triệu tập một hoặc một vài cầu thủ nào đó lên tuyển.
Tuyển Đức thẳng thừng tuyên bố khai trừ 3 công thần hình ảnh
Boateng, Hummels và Mueller là 3 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của tuyển Đức.

Mueller, Boateng và Hummels là những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Đức đăng quang ngôi vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Hiện cả 3 đều đang khoác áo Bayern Munich và cùng sắm vai "anh lớn" trên tuyển quốc gia. Song, HLV Joachim Loew mới đây đã quyết định đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của những cầu thủ này.

Nhà cầm quân 59 tuổi thông báo về quyết định của mình: “2019 là năm khởi đầu cho một kỉ nguyên mới của đội tuyển quốc gia Đức. Chúng tôi muốn tiếp tục kế hoạch tái thiết đã được khởi động từ cuối năm ngoái. Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller sẽ không còn nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia. Hôm nay, với tư cách cá nhân, tôi đã giải thích kế hoạch và suy nghĩ của mình với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Bayern.

Họ vẫn là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, là đầu tàu ở CLB và mang về thành công cho đội bóng. Họ là những cầu thủ lớn đã gánh vác trọng trách ở đội tuyển suốt thời gian dài. Họ đã cống hiến không biết mệt mỏi cho đội tuyển quốc gia cũng như cả nước Đức.

Tôi cảm ơn Mats, Jerome và Thomas vì những năm tháng thành công, phi thường và đặc biệt cùng với nhau. Tuy nhiên, ở đội tuyển quốc gia, việc chuẩn bị cho tương lai lâu dài là rất quan trọng. Chúng tôi muốn mang lại bộ mặt mới cho đội tuyển. Tôi tin rằng đây là bước đi đúng đắn. Trong công cuộc giành vé đến EURO 2020, chúng tôi muốn gửi một thông điệp đổi mới rõ ràng: các tuyển thủ trẻ trung sẽ có cơ hội để phát triển toàn diện. Từ giờ họ sẽ phải đứng lên nhận lấy trách nhiệm”.

Giám đốc phụ trách ĐTQG Đức, Oliver Bierhoff cũng ủng hộ quyết định này. Ông cho hay: "Công việc của chúng tôi là làm những gì tốt nhất để đội tuyển trở lại đỉnh thế giới. Thomas, Mats và Jerome đã làm những điều tuyệt vời cho bóng đá Đức và sẽ tiếp tục trong màu áo CLB của họ".
HLV Joachim Low
HLV Joachim Loew đã cưc kỳ dũng cảm đưa ra quyết định loại bỏ 3 công thần khỏi ĐTQG

Dù sao đây vẫn cú sốc lớn với phần đông NHM tuyển Đức bởi dù sa sút nhưng Muller, Hummels lẫn Boateng đều là những công thần và có đóng góp rất nhiều suốt gần 1 thập kỉ qua. Dù vậy, Low cũng có lý do chính đáng để đưa ra quyết định mạnh tay bởi bộ ba này đã không còn là chính mình suốt 2 năm trở lại đây. Mùa giải năm nay, vị trí của họ ở Bayern cũng đã lung lay dữ dội, đặc biệt là Muller và Boateng.

Muller khoác áo đội tuyển Đức từ năm 2010 và đã có tròn 100 lần ra sân, ghi được 38 bàn thắng, trong đó có 10 bàn sau 2 kì World Cup (2010 và 2014). Hummels cũng lên tuyển từ năm 2010, có 70 lần ra sân và 5 bàn thắng. Boateng được triệu tập sớm hơn 2 người đồng đội 1 năm, có 76 lần khoác áo Die Mannschaft, ghi 1 bàn thắng.

Sau khi nhận được thông tin, trung vệ Jerome Boateng đã chia sẻ trên Instagram của mình rằng anh cảm thấy buồn vì bản thân còn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao. Song, cầu thủ này hiểu HLV Joachim Loew muốn dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

"Tôi sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp với Die Mannschaft. Tôi luôn tự hào khi được mặc chiếc áo của đội tuyển và sẽ không bao giờ quên mùa hè năm 2014. Tất nhiên, tôi ước gì có một lời tạm biệt theo cách khác. Chúc cho đội bóng luôn may mắn trong tương lai", Boateng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X