Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid: Thua toàn diện

Thứ Hai 18/09/2006 14:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

1 năm sau cú sốc ở Gerland, món nợ mà người Madrid vay đối thủ đã không được thanh toán sòng phẳng, mà hơn thế, họ còn vay tiếp... một trận thua toàn diện nữa.

Không có sự phản kháng, những gì có thể nói về Real trong trận đấu rạng sáng qua gói gọn trong 2 chữ “bất lực”, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Còn về Lyon, tất nhiên, sẽ là trái ngược với bộ mặt nhợt nhạt của đội bóng Tây Ban Nha, một màn trình diễn tuyệt vời.

                   Cannavaro1.jpg

Có cảm giác Real đã vào trận với tâm lý không thật ổn định, không chỉ Diarra lóng ngóng ở giữa sân, Emerson cũng vụng về không kém. Hay như trung vệ lừng danh Fabio Cannavaro còn chơi giống như cầu thủ mới tập sự lần đầu chịu sức ép. Capello đã sai lầm ngay từ đầu, vì thứ nhất, ông đã quá ưu ái Raul. Thứ hai, Cassano không thể là sự lựa chọn tốt hơn Robinho ở vị trí hộ công. Thêm nữa, bản thân Capello không tính đến trường hợp Beckham và Cicinho khó mà phát huy hiệu quả trong các tình huống đối mặt với Abidal. Trong khi đó, ở khu vực giữa sân, có cảm giác cặp Diarra - Emerson luôn bị đặt vào tình huống phải đấu tay đôi với 2 đối thủ hoặc nhận bóng trong tư thế rất bị động.

Rõ ràng, tuyến giữa của Lyon đã chơi không thể hay hơn nữa. Những Juninho, Toulalan hay Tiago đều có thể cầm bóng, đi bóng để từ đó, họ dễ dàng bóp nghẹt lối chơi của Real Madrid một cách rất dễ dàng. Dồn đối thủ vào một góc, Lyon bắt đối phương phải đá quá gần nhau trong rất nhiều tình huống khiến cho khả năng chơi bóng ít chạm của đội bóng áo trắng hoặc là quá lắt nhắt, hoặc là chỉ còn trông đợi vào những tình huống bóng dài không rõ ý đồ. Sự co cụm, có thể, chính là nguyên nhân dẫn tới việc các tuyến của Real dường như mất hẳn cảm giác về vị trí và cũng từ đó, sự vụng về, lóng ngóng trong cách họ tổ chức lối chơi đã làm hại thầy trò Capello ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.

Một mình Malouda đã có thể biến 4 cầu thủ đối phương thành trò đùa, sự sụp đổ của một đội bóng đã được tiên liệu chẳng đợi đến khi Fred đặt dấu ấn cá nhân sau pha kèm người rất không Cannavaro. Sau đó, bàn thắng thứ 2 đến chỉ đơn giản là việc làm cái việc phải làm và đằng nào cũng xảy ra của Tiago, trong một thế trận Lyon hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn 2 lần bắt thủ thành Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Phải đến hiệp 2 khi Capello đưa ra một vào quyết định điều chỉnh, Real mới có thể... ngẩng mặt, nhưng vào thời điểm đó, mọi chuyện đã an bài khi Lyon chủ động kéo đội hình xuống thấp hơn so với hiệp 1.

Động tác thay người của Capello chỉ là bộc lộ sự bế tắc đến tận cùng, dù rằng Real đến lúc đó đã chủ động hơn song về cơ hội, họ lại chẳng làm được hơn chuyện, khiến người ta cảm thấy Real cũng không buông xuôi nỗ lực tìm kiếm danh dự đã mất trước đó. Đúng là Real đã thua Lyon trên mọi phương diện.

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Video

Xem thêm
top-arrow
X