Thứ Hai, 20/05/2024Mới nhất
Zalo

Người hùng Petr Cech: Chiến công vô song

Thứ Ba 22/05/2012 19:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Didier Drogba là người ghi bàn gỡ hòa ở phút 88 và sút thành công quả phạt đền quyết định đưa Chelsea tới chiếc cúp vô địch Champions League, nhưng Petr Cech mới là người hùng đích thực trong trận đấu kỳ lạ ở Allianz Arena.

Thủ thành người Czech đã bỏ lại một Munich tang thương sau lưng. Trang bìa của tờ Bild ngày hôm sau in một bức ảnh lớn Bastian Schweinsteiger với đôi mắt ngấn lệ ngồi như tượng đá trên sân cùng dòng tít: “Chúng tôi khóc với anh”. Thật ra, nỗi buồn của Schweinsteiger đã bắt đầu ngay cả từ trước khi Drogba lạnh lùng bước tới chấm 11 mét từ vòng tròn giữa sân. Với chiếc áo đấu kéo qua khỏi đầu và đôi chân run rẩy, tiền vệ của Bayern không khỏi khiến người ta nhớ lại thời khắc trong hiệp phụ thứ nhất, khi anh không dám nhìn Arjen Robben sút quả phạt đền.

Schweinsteiger lùi về tận khu cấm địa đội nhà và tỏ ra tuyệt vọng sau thất bại của Robben, đến mức thủ thành đồng đội Manuel Neuer phải kéo anh lên để tiếp tục chơi bóng. Lẽ ra đó không nên là người được tin cậy giao sút quả cuối cùng của Bayern. Nhưng quan trọng hơn, Cech, như một người khổng lồ, ở nhiều thời điểm, đã che phủ hoàn toàn khung thành trước các chân sút của đội chủ nhà.

Petr Cech
 

“Neuer là một thủ môn tuyệt vời”, Frank Lampard nói sau trận đấu. “Nhưng Cech đã khẳng định lại anh mới là người xuất sắc nhất thế giới”. Có thể sẽ có người còn tranh cãi về tính từ “xuất sắc”, nhưng Cech chắc chắn là thủ môn tự chuẩn bị tốt nhất cho mình ở những trận cầu lớn. Anh đã nghiên cứu tỉ mỉ đến từng chi tiết các chân sút của Bayern, điều giúp thủ thành người Đức ngả đúng hướng trong cả 6 quả penalty mà anh phải đối mặt.

“Hoặc là bạn phải phán đoán cực giỏi, hoặc bạn phải chuẩn bị để phán đoán cực giỏi”, Cech nói và kể lại về một đĩa DVD kéo dài hai tiếng đồng hồ về mọi quả phạt đền mà Bayern đã thực hiện suốt từ năm 2007 được anh xem đi xem lại nhiều lần. Người duy nhất khiến anh lo lắng là cầu thủ đặt bóng vào chấm 11 mét sau khi Drogba phạm lỗi với Franck Ribery ở hiệp phụ. “Tôi không biết làm gì với Robben”, Cech thừa nhận. “Một nửa số lần anh ấy sút về bên phải, nửa còn lại về bên trái và dù cho sút về phía nào, anh ấy vẫn chỉ có một kiểu chạy về phía bóng. Nhưng khi bạn đã mệt mỏi sau khi chơi 104-105 phút, các cầu thủ thường chọn cách sút mạnh hơn là kỹ thuật, vị trí bóng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ sút thật mạnh đâu đó vào góc và là người thuận chân trái. Nếu tôi thuận chân trái, tôi sẽ nghĩ rằng: Hãy đá về góc phải. Đó là hướng tôi chọn”.

Trong loạt sút luân lưu, Philipp Lahm và Mario Gomez đã đưa được bóng qua tay Cech. Rồi tới lượt của Neuer. “Tôi không ngờ”, Cech nói. “Họ có (Jorg) Butt, một thủ môn khác đá phạt đền. Kỹ thuật của anh ấy là chờ đợi cho thủ môn đối phương di chuyển, nên tôi tự hỏi liệu Neuer có làm tương tự. Đó là lý do tôi không với tới bóng. Tôi đợi và đã chậm mất một nhịp”. Thật không may cho Bayern, thủ thành người Czech đã thuộc bài của mình quá kỹ.

Pha cứu bóng của Neuer từ cú sút của Juan Mata khiến tỉ số luân lưu khi ấy là 3-1, quá thuận lợi cho một đội bóng nổi danh trên chấm phạt đền. Bayern cũng đã chơi hay hơn nhiều trong giờ đấu chính, với nhiều cơ hội, đe dọa liên tục và sự trơn tru trong những pha phối hợp, nhưng chính những điều đó lại quay ra ám ảnh họ trong loạt luân lưu. Cech đẩy được cú sút từ chân Ivica Olic và chạm nhẹ bóng đưa bóng từ chân Schweinsteiger đi vào cột. David Luiz, Lampard rồi Ashley Cole tỏ ra đủ bình tĩnh trước khi Drogba kết liễu đối thủ và mang về danh hiệu lớn nhất trong lịch sử Chelsea. Tất cả những điều đó đã không thể diễn ra nếu họ không có trong khung thành một thủ môn như Petr Cech, thủ thành xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X