Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho và Chelsea: Xe lại đổ vào “vết xe đổ”

Thứ Tư 27/11/2013 13:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dường như Người Đặc Biệt, Người Hạnh Phúc đang dần trở thành Người Thất Bại hay Người Mất Thiêng. Thực tiễn thi đấu kém cỏi, thất thường của Chelsea đã và đang chứng minh điều đó...

Mourinho là HLV có tài, từng khiến báo chí thể thao mướt mồ hôi chạy theo trước trong và sau mỗi trận đấu, giới nghiên cứu hao tâm khổ tứ để làm luận án, từng đưa Porto hay Inter đoạt Champions League và từng khiến biết bao đối thủ cứng cựa trên băng ghế chỉ đạo cứng lưỡi, nặng bụng, ngậm bồ hòn…

Mourinho buồn bã lui vào đường hầm
Mourinho buồn bã lui vào đường hầm

Nhưng Mou đã và không làm được điều mà các ông chủ, đồng tiền bỏ ra và khán giả hâm mộ của Chelsea, Real từng hy vọng, thấp thỏm. Biến khỏi Bernabeu sau 3 mùa giải không một chút dấu vết, Mou trở lại Stemfort Bridge, nơi được coi là để lại dấu ấn sâu đậm nhất, những tưởng mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái nhưng dường như Người Đặc Biệt, Người Hạnh Phúc đang dần trở thành Người Thất Bại hay Người Mất Thiêng. Thực tiễn thi đấu kém cỏi, thất thường của Chelsea đã và đang chứng minh điều đó.

Ngày nào, đội bóng của Mou có thể không thắng giòn dã nhưng rất khó bị đánh bại, dù sân khách hay sân nhà, giải nội hay giải quốc tế. Còn giờ đây, đội bóng bỗng nhiên thắng lấy được rồi ỉu xìu không thể nhận ra. Trên sân khách, đội bóng mất hết sức rướn và khả năng sáng tạo. Gặp đối thủ co cụm thì đá qua đá lại như …gà mắc tóc. Gặp phản công chớp nhoáng là ngã chổng vó. Các đội bóng hạng trung của Anh hay Thụy Sỹ đều đã từng kết liễu Chelsea một cách giản đơn như vậy.

Thực ra, nói Mou hết bài cũng đúng mà nói thực lực đội bóng chỉ đến thế cũng không sai. Cả chục năm trôi qua mà Mou vẫn phải tin dùng Terry, Lampard ở những vị trí trọng yếu nhất. Mũi nhọn xuyên phá mọi bức tường Drogba đã ra đi và đội bóng vẫn loay hoay tìm, thế châm tạm thời những chân sút hết đát. Chỉ có tuyến tiền vệ hay không đảm bảo cho sự an toàn đường dài của đội bóng. Thừa, rất thừa mà thiếu lại rất thiếu. Mou không thích và không cần mẫu hậu vệ phóng khoáng như Luiz, không cần người chỉ ham tỉa tót mà không biết phòng ngự kiểu Juan Mata. Có gì dùng nấy, Mou đánh giá cao Osca ở khả năng sáng tạo và hỗ trợ nhưng không phải lúc nào cầu thủ mỏng cơm này cũng thành công. Khi ngòi nổ Osca gặp vấn đề, ngay lập tức đội bóng lúng túng, thảm hại.

Trong bóng đá có một điều rất đơn giản, nếu tiền đạo mũi nhọn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phần còn lại của đội bóng rất dễ đá và ngược lại. Chelsea lâu nay sống nhờ vào các tiền vệ, nếu họ bất lực, giữ nhà chưa xong còn nói gì tấn công thì xem như …thua nốt. Bài toán tậu một tiền đạo khủng, “một người làm cả nhà ăn” vẫn chưa giải được. Có điều ít người nói đến là nhiều tiền đạo giỏi được săn đón hậu hĩnh nhưng không sẵn lòng về Chelsea vì về đó không cẩn thận là giống với Shevchenko ngay! Cả một “thế lực đen” rình rập có thể không bao giờ “chuyền” bóng cho mà đá. Một ông chủ “ba máu sáu chứng” sau một cuộc họp kín khẩn là sự nghiệp đang nổi như cồn cũng thành mây khói. Mou từng lĩnh đủ và nay có vẻ đang rơi vào tình thế biết rồi, hiểu rồi nhưng tránh không được, xe đổ lại lao vào vết xe đổ

Ngày nào Mou thường trổ tài nói cứng sau mỗi lần thất bại. Nhưng giờ thì…hết nói, chỉ cúi gầm mặt và thừa nhận, trừ việc nói câu cuối cùng, kiểu như: đến như tôi, ngay cả tôi cũng “chịu chết” ở Chelsea…

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X