Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Marseille - Bayern Munich: Không có chỗ cho…kẻ bạc nhược

Thứ Tư 28/03/2012 22:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Marseille đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây, mặc dù đã cố gắng “lết” tới trận tứ kết Champions League nhưng xem ra họ không có nhiều cơ hội khi đối diện với Bayern Munich đang hừng hực khí thế.

Với nhiều người dân thành phố cảng Marseille, việc đội bóng của họ lọt tới tận vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1992/93 tựa như một điều thần kỳ trong một câu chuyện cổ tích.

Hãy khoan bàn tới thực lực cũng như phong độ của đội bóng này, sở dĩ, nói đây là điều thần kỳ là bởi lẽ, Marseille luôn đứng trước những cuộc đấu tranh sinh tồn giữa cuộc sống và cái chết và họ luôn may mắn vượt qua trong những thời khắc cuối cùng.

Với phong độ thăng hoa thời gian gần đây, Bayern Munich sẽ đánh bại Marseille

Trở lại thời điểm lượt đấu cuối cùng vòng bảng, khi Marseille hành quân tới sân BVB Stadion của Dortmund, tới tận phút 85 ở trận đấu này, rất nhiều người đã nghĩ rằng, đội bóng thành phố cảng nước Pháp sẽ bị loại khi ở thời điểm đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ Olympiacos đang dẫn trước Arsenal 2-1, trong khi đó, Marseille vẫn đang thua đội chủ nhà Dortmund với tỷ số 1-2.

Nhưng chỉ cần đúng 2 phút thần kỳ (85 và 87), Marseille đã thay đổi hoàn toàn cục diện, họ nã vào lưới Dortmund tới 2 bàn do công của André Ayew và Mathieu Valbuena để bước tiếp vào vòng knock-out. Tương tự, trong những cuộc đối đầu với Inter, Marseille đã lép vế hoàn toàn nhưng họ vẫn “nở nụ cười” với hai bàn thắng trong những phút bù giờ (trong cả hai lượt đấu) của Brandao và André Ayew để loại nhà cựu vương Champions League.

Phân tích vậy để thấy rằng, Marseille (chứ không phải APOEL) mới là đội bóng thiếu thuyết phục nhất trong số 8 đội dự vòng tứ kết này, chỉ có sự may mắn mới giúp Marseille lọt tới tận vòng đấu này. Có thể thấy, tấm vé đi tiếp của Marseille chỉ đến khi Dortmund đã chủ động “buông” hay sự thiếu tập trung tới từ một đội bóng già nua như Inter ở những phút cuối.

Còn sức mạnh thực sự của Marseille ra sao? Hãy cứ nhìn vào thành tích thi đấu của họ ở Ligue 1 (giải đấu có sức cạnh tranh thấp hơn rất nhiều Champions League), Marseille của Deschamps chỉ mang tới những nỗi thất vọng to lớn ở mùa giải năm nay (đặc biệt trong thời gian gần đây).

Tính từ sau chiến thắng 1-0 trước Inter ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, thày trò Deschamps đã trải qua chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường (trong đó có mạch thua 6 trận liên tiếp). Nguy hiểm hơn, Marseille đã không có cho thấy dấu hiệu trở lại.

May mắn cũng là một phần của cuộc chơi nhưng tất nhiên, những người hâm mộ Marseille không thể trông chờ vào chuyện đối thủ chủ động “buông” hay thi đấu thiếu tập trung ở vòng tứ kết này, đặc biệt là khi họ sẽ phải đối diện với Bayern Munich thi đấu rất bùng nổ trong thời gian qua.

Tính ra, trong 5 trận đấu gần nhất, “Hùm xám” đều giành được chiến thắng (tính cả thắng lợi trên chấm penalty trong trận đấu với Gladbach ở cup quốc gia Đức), ấn tượng hơn, họ đã ghi tới 22 bàn trong 5 trận đấu này.

Trong bối cảnh những “ngòi nổ” như: Robben, Ribery hay Mario Gomez đang thi đấu thăng hoa, Bayern Munich hoàn toàn có thể làm nên mọi chuyện. Kể cả khi nhạc trưởng Schweinsteiger chưa chắc đã kịp thời bình phục cho trận đấu này, những CĐV của đội bóng xứ Bavaria cũng không cần quá lo lắng khi bộ đôi Luiz Gustavo, Kroos đang đảm nhiệm rất tốt tuyến giữa của Bayern Munich trong thời gian qua.

Với khí thế ngút trời, Bayern Munich đang được hy vọng sẽ “làm gỏi” kẻ bạc nhược Marseille ngay trên thánh địa Vélodrome. Có lẽ, trước đối thủ tới từ Đức, “bộ mặt thật” của Marseille ở Champions League sẽ lộ nguyên hình…

Đội hình dự kiến:
Marseille:
Bracigliano - Azpilicueta, M'Bia, N'Koulou, Morel - Diarra, Cheyrou, Amalfitano - Valbuena, Brandao, A. Ayew
Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba - Luiz Gustavo, Kroos - Robben, Muller, Ribery, Gomez
Dự đoán: Hoà 2-2

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X