Thứ Bảy, 24/10/2026
Zalo

Man United của Sir Alex vừa thắng

Thứ Tư 02/04/2014 15:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chúng ta phải tách biệt rõ ràng 2 khái niệm: Đêm qua, đội bóng cầm chân được Bayern là Man United của Sir Alex, còn CLB bị Bayern giỡn mặt lại là của David Moyes.

1. Sân Old Trafford rạng sáng nay chia làm 2 nửa. Phần khán đài mang tên Sir Alex Ferguson được trang hoàng bằng dòng chữ United màu trắng, trên bức phông nền đỏ rực. Nó gây ấn tượng mạnh với chính Bayern Munich.

 

Phần khán đài treo tấm banner “The Chosen One” là hình ảnh chú Quỷ đỏ theo logo của Man United. Chắc nhiều người cũng để ý, đạo diễn hình đã chủ động bỏ qua khu vực này, vì nó gợi nhớ đến những thất bại. Man United dường như đang muốn nhắc Bayern nhớ rằng, một phần cơ thể họ vẫn thuộc về Sir Alex, và Hùm xám nên cẩn thận vì điều đó.

Cũng trên phần khán đài đầy chất hoài niệm ấy, phóng viên ảnh vô tình chộp được khoảnh khắc người cha già vĩ đại của Man United cúi xuống bấm đồng hồ ngay khi trận đấu chính thức bắt đầu. Thời còn là HLV của Quỷ đỏ, Sir Alex luôn bấm giờ để có thể kiểm soát tốt nhất từng thời khắc trên sân. Rạng sáng nay, như một thói quen, ông vẫn bấm giờ.

Cái bấm đồng hồ ấy như một nút kích hoạt một Man United thuần túy của riêng Sir Alex vận hành. Trước Bayern, những cậu học trò cưng của Fergie đã chơi một trận thật thật kiên cường. Ferdinand, Vidic, Rooney, Carrick, De Gea… họ đã chiến đấu bằng tinh thần Fergie, và nếu có thể quên đi được tỷ số, cái phần Sir Alex đã chiến thắng trong trận đấu này.

2. Đáng tiếc, những gì thuộc về David Moyes rạng sáng nay đã thua. Người thất bại đầu tiên là chính Moyes. Không rõ là Moyes ngây thơ thật hay chẳng có chút tư duy nào khi quyết định sử dụng Ryan Giggs trong đội hình xuất phát.

Moyes phải hiểu một điều rất cơ bản: Bayern Munich với Olympiacos là một trời và một vực. Với hàng tiền vệ nhanh, khéo, nhiệt như của Bayern, lão già 40 tuổi như Giggs chắc chắn sẽ bị quây đến mệt lử, làm gì còn sức lực và không gian mà tung ra những quả phất bóng như trước Olympiacos ở vòng 1/8. Ông bắt Giggs đá 45 phút, rồi thay anh ra. Rõ là khôi hài!

Thất bại thứ hai là Fellaini, người Moyes đưa về Old Trafford. Fellaini là thảm họa trên sân trong trận đấu này. Cao 1m94, nhưng anh tranh bóng trên không thua cả Rafinha, cầu thủ chỉ cao… 1m71. To con, nhưng Fellaini tì đè kém tất cả các cầu thủ Bayern.

Fellaini thu hồi bóng không xong, phát động tấn công không nổi, giữ quả bóng một lúc là mất, chuyền thì hỏng liên tục. Nói một cách mỉa mai thì Fellaini giống như thi đấu cho… cả 2 CLB. Và nếu không được những chiến binh Sir Alex để lại hỗ trợ, một mình Fellaini là đủ hại chết Man United, cần gì Bayern phải ra tay.

Theo Soha

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Trông nó chẳng có gì đáng ngắm nghía cả. Phần kim loại đã bị xỉn màu, ngả sang sắc vàng xanh, và người ta còn có thể nhìn thấy rõ lớp keo đang chật vật giữ tấm bảng ở đúng vị trí. Nếu nhấc nó lên, bạn sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch bởi vì có một mảnh kim loại bị lỏng ở bên trong phần đế gỗ. 

Video

Garnacho bị bắt gặp theo dõi trận MU thua thảm ngay tại sân Aston Villa

Garnacho bị bắt gặp theo dõi trận MU thua thảm ngay tại sân Aston Villa

Garnacho bị bắt gặp theo dõi trận MU thua thảm ngay tại sân Aston Villa

Alejandro Garnacho gây chú ý khi tạm dừng khởi động để theo dõi những hình ảnh về thất bại 1-4 của Man United trước Como trên màn hình lớn tại Villa Park, trước khi cùng Aston Villa giành chiến thắng 3-1 trước Viking ở Champions League.

Xem thêm
top-arrow
X