Thứ Năm, 08/01/2026
Zalo

Lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League 2018/19: Nhiều tên tuổi ngã ngựa

Thứ Tư 15/08/2018 06:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vòng sơ loại thứ 3 Champions League 2018/19 chứng kiến sự ngã ngựa của hàng loạt đội bóng tên tuổi như Celtic, Fenerbahce hay Spartak Moscow.
Để cho AEK Athens cầm chân 1-1 ở trận lượt đi là điềm xấu dành cho Celtic. Và quả thực, gã khổng lồ của bóng đá Scotland đã phải trả giá cho việc không thể tận dụng lợi thế sân bãi. Ở trận lượt về, AEK Athens nhanh chóng áp đặt thế trận và ghi liền 2 bàn vào lưới Celtic ở các phút 6 và 50. Celtic chống đỡ chật vật và chỉ có được bàn gỡ danh dự ở phút 78 do công của Scott Sinclair.
 


Nhận kết cục tương tự Celtic là đại diện của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. Chỉ khác là Fenerbahce đá trận lượt đi trên sân Benfica và thúc thủ 0-1. Đến trận lượt về, họ nhận gáo nước lạnh ngay trong hiệp 1 khi Gedson Fernandes mở tỷ số cho đội khách. Với bàn thua này, Fenerbahce cần ghi 3 bàn để đi tiếp và họ chỉ làm được 1/3 con số đề ra.

Một tên tuổi lớn khác cũng phải dừng chuyến phiêu lưu ở vòng sơ loại thứ ba Champions League là Spartak Moscow. Để thua PAOK Thessaloniki 2-3 trên sân đối phương ở lượt đi, nhiệm vụ của đội bóng nước Nga chỉ là ghi 1 bàn ở trận lượt về để đi tiếp. Thế nhưng, suốt 90 phút, họ không một lần chọc thủng được mành lưới đội bóng Hy Lạp và bất lực bị cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Ở những trận đấu khác, hầu hết đội bóng được đánh giá cao hơn, đặc biệt là những đội bóng có tên tuổi đều giành chiến thắng tưng bừng. Điển hình là Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb hay Ajax Amsterdam. Chiều tối nay, sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp vòng play-off Champions League 2018/19.

Kết quả cụ thể

Dinamo Kiev 2-0 Slavia Prague (tổng tỷ số 3-1)
BATE Borisov 1-1 Qarabag FK (2-1)
Spartak Moscow 0-0 PAOK Thessaloniki FC (2-3)
AEK Athens 2-1 Celtic (3-2)
Dinamo Zagreb 1-0 FC Astana (3-0)
Fenerbahce 1-1 Benfica (1-2)
Vidi FC 0-0 Malmoe FF (1-1)
KF Shkendija 0-1 Salzburg (0-4)
Ajax 3-0 Standard Liege (5-2)
Spartak Trnava 1-2 FK Crvena Zvezda (2-3)

Có thể bạn quan tâm

Video

Luka Modric: "Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!"

Luka Modric: Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!

Luka Modric: "Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!"

Luka Modrić có 6 Champions League, Quả Bóng Vàng, danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2018 và 194 trận cho tuyển Croatia. Anh là một trong những cầu thủ gắn bó lâu năm nhất với giải đấu. Thế nhưng Modrić lại không giống hình dung quen thuộc về một ngôi sao bóng đá. Anh nhỏ con, mảnh, khiêm tốn, kín tiếng, cực kỳ lịch sự với mọi người và không có hình xăm nào. Một thiên tài sống rất chừng mực.

Xem thêm
top-arrow
X