Thứ Năm, 23/05/2024Mới nhất
Zalo

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Canh bạc đầy rủi ro

Thứ Hai 30/12/2013 08:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai ngày nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ đồng loạt mở cửa tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Một phiên chợ sắp mở ra hay một cái bẫy đang chờ sẵn?

Mata đã sẵn sàng trong việc tìm suất đá chính thường xuyên ở Chelsea.

Mata có thể sẽ là vụ chuyển nhượng “bom tấn” của PSG mùa Đông này


May nhờ, rủi chịu

Cựu HLV Alex Ferguson từng nói rằng “mua cầu thủ vào mùa Đông không khác gì đánh bạc”. Sir Alex quá thấm thía điều này sau 27 năm dẫn dắt Manchester United. Từ Diego Forlan hơn chục năm trước cho tới Anders Lindegaard gần đây, chiến lược gia người Scotland đã vớ phải không ít thất bại đau đớn trên TTCN mùa Đông.

Và đã giống một canh bạc thì có nghĩa bạn càng chơi nhiều tiền, rủi ro càng cao. Fernando Torres tới Chelsea vào tháng 1/2011 với mức giá gây chấn động châu Âu 50 triệu bảng. Nhưng đã 3 năm trôi qua, chưa bao giờ tiền đạo người TBN tìm lại phong độ tốt nhất của anh thời khoác áo Liverpool. Hoặc năm ngoái, PSG lập kỷ lục chuyển nhượng mùa Đông với 35 triệu bảng cho Lucas Moura. Bây giờ thì bản hợp đồng đắt giá đó đang mài đũng quần trên ghế dự bị. Ở khía cạnh ngược lại, Balotelli mang tới sức sống mới cho hàng công Milan khi gia nhập San Siro vào mùa Đông năm ngoái.

Sturridge cũng là một bản hợp đồng mùa Đông thành công của Liverpool. Không thể nói trước hay dở về các tân binh sẽ đến trong tháng 1, tuy nhiên nguy cơ thất bại luôn cao hơn thành công. Lý do vì kỳ CN mùa Đông bản chất khác hẳn kỳ CN mùa Hè. Tháng 1 là lúc các đội bóng vung tiền sửa chữa đội hình và những yếu kém phát sinh trong giai đoạn lượt đi. Tất cả mang nặng tính thời vụ, chữa cháy. Trong khi với kỳ CN mùa Hè, các CLB đã có cả một kế hoạch chuyển nhượng được chuẩn bị kỹ càng với các mục tiêu được xem xét cẩn thận. Giống như bạn đi chợ cho cả tuần thì luôn yên tâm hơn là thấy đói mới chạy vội đi mua đồ ăn. Lúc đó thì ngon dở cũng phải… ráng chịu.

2014, mùa Đông náo nhiệt nhất?

Kỳ CN mùa Đông tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến thực tế là các CLB luôn có tư tưởng khá thận trọng khi bước vào phiên chợ tháng 1. Nhưng một khi tình hình lực lượng đã phát tín hiệu “cấp cứu” thì hai từ “thận trọng” cũng được vứt luôn vào sọt rác. Đó là tâm thế của không ít đại gia châu Âu mùa Đông này. Chelsea bằng mọi giá phải chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp khi HLV Jose Mourinho đã quá chán nản với các “chân gỗ” tên tuổi. Real Madrid cũng sẵn sàng vung tiền tấn để tậu một tay săn bàn cỡ Falcao. Man City vẫn tăm tia một thủ môn hàng đầu do Joe Hart, Pantilimon không thực sự đáng tin cậy. Các đội bóng Italia vốn không “bạo vì tiền” những mùa gần đây cũng đang có những con mồi cỡ bự. Với Inter là Pastore và Juventus là Cabaye, Menez.

Các đội bóng Anh với tiềm lực tài chính hùng mạnh sẽ đóng vai trò quan trọng tại phiên chợ mùa Đông 2014. Nhưng tháng 1 tới còn nhộn nhịp hơn bội phần khi có sự tham gia của các đại gia mới nổi từ Ligue 1. PSG năm ngoái đã lập kỷ lục với Lucas Moura nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra bom tấn với các mục tiêu như Mata, Cabaye. Ngoài ra Monaco của tỷ phú người Nga Rybolovlev cũng sẵn sàng gây sốc trên TTCN.

Kẻ có tiền muốn “trang hoàng” lực lượng, kẻ buộc phải cầu cứu TTCN mùa Đông. Bất chấp rủi ro, tất cả đều lao vào canh bạc giữa mùa giải. Tháng 1/2014 có thể sẽ là mùa Đông náo nhiệt nhất trên TTCN châu Âu.

BẠN CÓ BIẾT? Premier League chi nhiều nhất 3 mùa gần đây
Trong cả ba mùa giải gần đây, Premier League đều là giải đấu chi nhiều tiền nhất trong kỳ CN mùa Đông. Cụ thể mùa đông 2013, người Anh chi 127 triệu bảng mua cầu thủ, mùa đông 2012 là 78 triệu bảng còn mùa 2011 là 237 triệu bảng. Lần gần nhất Premier League không dẫn đầu về chi tiêu trong kỳ CN mùa Đông là mùa 09/10 với vị trí số một thuộc về Serie A (bỏ ra 55 triệu bảng mua cầu thủ).

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X