Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Khi Schweini bật khóc…

Chủ Nhật 20/05/2012 07:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

… là cái khoảnh khắc mà anh như rớt xuống địa ngục. Người Đức kì vọng ở anh, để rồi phải thất vọng tột cùng.

Bastian Schweinsteiger, đại diện cho cá tính và bản lĩnh Đức, người luôn đứng lên khi đội bóng gặp khó khăn, luôn biết vực dậy tinh thần đồng đội. Anh, biểu tượng mới của bóng đá Đức, nét mạnh mẽ toát lên từ gương mặt và nụ cười giàu chất thép, phẩm chất thủ lĩnh được thể hiện trong mỗi cử chỉ và hành động. Người Đức trông chờ vào anh rất nhiều. Họ chờ đợi và kì vọng ở Schweini sẽ mang vinh quang về cho Bayern và nước Đức. Thế nhưng…

Schweinsteiger đã khóc sau khi sút hỏng quả 11m quyết định
Schweinsteiger đã khóc sau khi sút hỏng quả 11m quyết định

Suốt 120 phút có mặt trên sân, Schweini đã nỗ lực với tất cả những gì có thể. Anh vẫn chạy miệt mài, lên công về thủ không biết mệt mỏi. Dưới sự chỉ huy của anh, tuyến giữa của Bayern đã hoạt động hiệu quả nhưng họ nhiều lần bất lực trước khả năng phòng ngự khoa học của Chelsea. Dù áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận, nhỉnh hơn về các cơ hội tạo ra nhưng Bayern lại là người chiến bại. Chấm luân lưu oan nghiệt đã giết chết giấc mơ của Bayern. 11 năm về trước, họ đã vượt qua Valencia trong đêm Milano nghẹt thở cũng trên những loạt đấu súng này. Lúc ấy, Schweini chỉ là cậu bé. Và rồi…

Hôm nay, cậu bé ngày nào đã trở thành niềm kì vọng lớn lao của Bayern và cả nước Đức. Thế nhưng, dưới áp lực quá lớn của trận chung kết cũng như khán giả nhà, Schweini đã không thể hiện được cái cá tính và bản lĩnh mang nét đặc trưng của người Đức. Người ta thấy anh yếu ớt khi không dám nhìn khoảnh khắc Robben đá penalty trong hiệp phụ. Người đại diện cho tinh thần Đức không thể như thế. Và cũng chính anh đã trở thành tội đồ khi sút hỏng quả luân lưu, mở đường cho Chelsea lên ngôi vô địch. Hiếm khi người ta mới bắt gặp ở Schweini một cảm giác sợ sệt, một ánh mắt thiếu ngọn lửa khát khao.

Anh đã gục ngã ngay sau đó. Và rồi giọt nước mắt trực trào hoen ướt bờ mi. Schweini đã khóc. Nhưng anh ôm mặt lại vì anh không muốn người ta thấy mình yếu đuối. Cả một trời hi vọng như đổ sập dưới chân anh. Schweini đã nỗ lực tột cùng suốt cả mùa giải, để rồi chỉ trong thoáng giây, anh lại trở thành tội đồ. Nhưng Scweini hãy gạt lệ và đứng dậy bước đi sau cú ngã này. Phía trước anh là EURO 2012 cùng đội tuyển Đức và cả một khoảng trời…

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X