Thứ Hai, 20/05/2024Mới nhất
Zalo

Hướng tới chung kết Champions League: Real và nhân tố Di Maria

Thứ Ba 20/05/2014 09:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chống một ngôi sao đã khó, chống hai ngôi sao lại càng khó hơn. Riêng với Atletico, họ phải phong tỏa 4 người, mà trong số đó, người đứng xa họ nhất lại là người nguy hiểm hơn trong những trận đấu lớn nhất.

Những HLV giỏi luôn có con mắt tinh đời khi nhìn người tài, tới mức họ có thể nhìn ra tài năng của những cầu thủ bỏ đi để biến họ thành một ngôi sao tầm cỡ. Carlo Ancelotti chính là một HLV như vậy khi ông biến Di Maria thành một dự án thành công.

Từ kẻ bỏ đi đến người thay đổi trận đấu

Cách đây 9 tháng, người ta tưởng rằng Di Maria thậm chí sẽ không còn ở lại với CLB. Mesut Oezil bị bán sang cho Arsenal, và người ta chờ đợi Di Maria bị thanh lý nốt với tư cách là tàn dư của kỷ nguyên Jose Mourinho. Sau một mùa giải 2012-13 thất thường, Real có lý do để đẩy đi cựu tiền vệ của Benfica. Nhất là với “galactico” Gareth Bale, Florentino Perez không cần Di Maria nữa.

di maria
 

Điều duy nhất khiến Di Maria vẫn còn được giữ lại là bởi Cristiano Ronaldo không muốn Di Maria bị bán. Thế nhưng HLV mới Carlo Ancelotti đến với Real cùng gánh nặng phải cho Gareth Bale và Isco thi đấu. Như vậy Di Maria sẽ không có chỗ trong đội hình xuất phát.

Tuy vậy, ngay từ ban đầu Ancelotti đã nhận thức được giá trị của Di Maria. Di Maria cũng khỏe và nhanh không kém gì Bale, nhưng anh toàn diện 2 mặt công-thủ hơn ngôi sao người xứ Wales. Những yếu tố đó là thứ tài sản cực kỳ giá trị ở bất cứ đội bóng nào mà Ancelotti huấn luyện. Khi Bale chưa kịp bình phục chấn thương, Carletto cho Di Maria đá chính luôn không cần đắn đo.

Thậm chí cả khi Bale trở lại, Ancelotti xoay sang sơ đồ 4-3-3 và Di Maria trở thành một trong những nhân vật then chốt của lối chơi tốc độ mà Real thi triển, làm cầu nối giữa các cầu thủ thu hồi bóng (Alonso, Modric) với hàng tiền đạo. Khi Ronaldo và Bale không thể hiện tốt trong những trận đấu lớn, Di Maria đã thế chỗ mà tiêu biểu nhất là trận “El Clasico” lượt về, khi Real ngược dòng dẫn 2-1 trong hiệp 1 nhờ 2 kiến tạo liên tiếp của Di Maria.

Một chân chuyền lợi hại

Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra cuối tuần này tại Lisbon, trên sân Da Luz, nơi Di Maria lập “đầu danh trạng” trước khi đến Real và trở thành ngôi sao như ngày nay. Mọi sự chú ý sẽ tập trung vào Ronaldo và Bale, nhất là khi ngôi sao người Bồ đã phá kỷ lục bàn thắng ở đấu trường này với 16 bàn.

Một con số khác cũng đáng chú ý, nhưng lại ít ai để mắt đến, đó là số kiến tạo. Lúc này có 3 người đang cùng dẫn đầu danh sách này với cùng 5 kiến tạo: Wayne Rooney, Benzema và Di Maria. Vua kiến tạo của La Liga 2013-14 cũng là Di Maria, với 17 lần, hơn Cesc Fabregas 4 kiến tạo.

Di Maria là một chân chuyền không được đánh giá đúng như thực lực của anh. Lại nói về trận “El Clasico” ở trên, Benzema đã ghi được 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút nhờ Di Maria chuyền bóng, và cả hai lần đều cho thấy Di Maria thông minh như thế nào. Anh tạt vào sao cho bóng rơi xuống vị trí của Javier Mascherano (cao 1m74), giúp Benzema tận dụng chiều cao 1m87 của mình để đè trung vệ bất đắc dĩ này mà đánh đầu ghi bàn.

Chỉ có những chân chuyền lợi hại mới biết nhận ra điểm yếu của đối phương để khai thác, và Di Maria là một trong số đó. Điều đó sẽ càng khiến hàng thủ Atletico phải vất vả hơn, bởi họ không chỉ phải đối phó với mũi đinh ba “BBC” mà còn phải tìm cách ngăn không cho Di Maria có bóng. Bởi Di Maria dù đứng giữa sân vẫn có thể khiến đối phương thủng lưới mà không cần tự ghi bàn.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X