Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Giá như David Moyes là Mourinho

Thứ Năm 10/04/2014 18:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu David Moyes có một hành động “nhỏ” như Mourinho, MU đã có thể làm nên bất ngờ trước Bayern.

1 ngày trước trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern và MU, NHM cả thế giới đã có dịp được chứng kiến Mourinho ăn mừng như điên dại khi Chelsea có bàn thắng thứ 2 vào lưới PSG để giành quyền vào bán kết. Người đặc biệt đã chạy ra đường pitch để ăn mừng và lao tới chia vui cùng các học trò ở tít tận cột cờ phạt góc. Nhưng trong khoảnh khắc sung sướng đến tột độ đó, Mou vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chiến lược gia người Bồ không sướng đến “phát điên” như nhiều người lầm tưởng, trái lại ông đã kéo Torres, Eto'o (những tiền đạo) ra để căn dặn học trò lui về phòng ngự bởi trận đấu vẫn còn khoảng 5 phút. Sự cẩn thận đó là không thừa và sau đó Chelsea đã thành công trong việc bảo toàn tỉ số 2-0 trước sự vùng dậy mạnh mẽ của PSG trong những phút cuối.

david moyes
 

1 ngày sau, MU cũng làm nổ tung cầu trường bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Evra vào lưới Bayern. Nếu tỉ số 1-0 được giữ nguyên, Quỷ đỏ sẽ biến Hùm xám thành nhà cựu vô địch. Evra và các đồng đội đã ăn mừng chẳng kém gì Chelsea, David Moyes cũng nhẩy cẫng lên vì các học trò, nhưng tất cả chỉ có thế. Chiến lược gia người Scotland chẳng có một hành động nào khác trong khi trận đấu còn tận... hơn 30 phút (Evra mở tỉ số ở phút 57).

Chính vì thế, chỉ hơn 1 phút sau đó, trong khi các cầu thủ MU còn đang mải tận hưởng cảm giác lâng lâng sung sướng, họ đã phải trả giá đắt vì đánh mất sự tập trung trước một tập thể Bayern xuất sắc. Ribery đã lật bóng rất chính xác để Mandzukic chạy chỗ khéo léo thoát ra khỏi sự kèm cặp của chính Evra đánh đầu tung lưới De Gea cân bằng tỉ số. Đánh mất lợi thế tâm lý, MU thủng lưới thêm 2 bàn nữa cũng xuất phát từ cánh của Evra, một từ pha căng ngang của Robben và sau đó chính tiền vệ người Hà Lan đi bóng qua cả Evra và Vidic để làm lưới của De Gea rung lên lần thứ 3. Có cảm tưởng, Evra đã dồn hết sức lực vào cú sút chẳng khác gì một pha nã đại bác tung lưới Neuer, nên sau đó anh đã bị hụt hơi và trở thành tử huyệt để đối phương khai thác. Thậm chí, Evra lẽ ra phải nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi ở tình huống Robben cướp được bóng sau sai lầm của hậu vệ cánh trái bên phía MU (trọng tài chỉ rút thẻ vàng ở phút 70).

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV David Moyes tỏ ra nuối tiếc vì các học trò không bảo toàn được tỉ số, thậm chí ông còn trách các cầu thủ của mình quá ngây thơ bởi không giữ được sự tỉnh táo. Nhưng trách các cầu thủ MU “một” thì nên trách David Moyes “mười”, lẽ ra chính chiến lược gia người Scotland phải là người hô hào các học trò chiến đấu bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng sau khi có bàn thắng giống như những gì đã thể hiện trước đó.

Tất nhiên Mourinho là Mourinho, còn David Moyes là David Moyes. Trước cùng một sự việc cụ thể, không thể đòi hỏi David Moyes có phản ứng “sáng suốt” như Người đặc biệt. Nhưng cũng chính vì thế, NHM càng nhận thấy khả năng của HLV có ảnh hưởng lớn đến kết quả của đội bóng như thế nào.

Đừng đổ tại MU năm nay có thực lực kém cỏi, vấn đề là ở chính bản thân David Moyes. Đẳng cấp của một HLV chính là ở những trận cầu nẩy lửa và ở những thời điểm mang tính quyết định, nhưng cựu thuyền trưởng của Everton chưa thể hiện được những tố chất cần có của một chiến lược gia hàng đầu. Sau trận đấu, David Moyes đã mạnh miệng tuyên bố MU sẽ trở lại và giành những danh hiệu ở mùa giải tới. Liệu có bao nhiêu người tin vào lời nói đó nếu ông vẫn còn tại vị?!

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X