Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm Arsenal 2-0 Bayern Munich: Thắng thì vui đấy, nhưng...

Thứ Tư 21/10/2015 10:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thầy trò HLV Wenger đã giành chiến thắng trong trận Arsenal 2-0 Bayern bằng lối đá cảm tử khi bị dồn vào thế đường cùng. Có được 3 điểm trước nhà ĐKVĐ nước Đức để thắp lại hy vọng là điều chẳng thể vui hơn nhưng…

Trước đối thủ trên tầm trong trận Arsenal 2-0 Bayern, Pháo thủ thành London không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thi đấu như những cảm tử quân ở trên sân. Họ căng mình chống đỡ hàng công mạnh nhất châu Âu kể từ đầu mùa, còn khi có bóng Walcott và các đồng đội chỉ biết lao như “thiêu thân” về phía khung thành của Neuer để tìm kiếm vận may. Thực tế thầy trò HLV Arsene Wenger đã chơi cực hay cả về tinh thần lẫn đấu pháp trước Hùm xám nước Đức, đội bóng được coi là bậc thầy về chiến thuật hiện nay. Chiến lược gia người Pháp đã chỉ đạo các học trò đánh phủ đầu như cách họ làm với MU và cũng đã có cơ hội ngon ăn cho Ozil và Ramsey lúc đầu trận. Thế nhưng sự xuất sắc của Neuer đã từ chối tất cả. Sau câu chuyện của 20 phút đầu trận thì kịch bản trận đấu mới được đẩy lên cao trào khi Bayern cầm bóng tới hơn 70% cũng tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng Cech cũng tỏ ra cực kỳ xuất sắc. Điều đáng nói nhất là mỗi khi có bóng, Arsenal lập tức phản công thần tốc với nhóm 3, 4 cầu thủ. Họ cũng đã khai thác triệt lỗ hổng 2 bên nách của đội bóng nước Đức. Đó là lý do mà trận đấu Arsenal 2-0 Bayern diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng đầy tốc độ trong hiệp 1.

Dư âm Arsenal 2-0 Bayern: Đây, hàng thủ đẳng cấp thế giới!
(Bongda24h.vn) – Cuối cùng thì Arsenal cũng làm được điều “không tưởng” khi quật ngã gã khổng lồ Bayern Munich tại Emirates và màn trình diễn đẳng cấp thế giới...

Tuy nhiên sau 15 phút giải lao, sự chỉnh đốn của Guardiola đã thay đổi hoàn toàn cực diện trên sân. Bayern cầm bóng gần như suốt hiệp 2, họ cũng thi đấu an toàn hơn, chỉ tiếc là trên hàng công là một ngày không có duyên của Lewandowski, Muller, Vidal hay Costa. Trong thời điểm mà các Gooner tỏ ra bế tắc nhất thì Wenger đã có sự thay đổi người chiến thuật khi tung Giroud vào sân. Chính tiền đạo người Pháp đã kiếm về quả đá phạt trong pha chạm bóng đầu tiên và lập công ngay sau tình huống sau đó. Đây chính là chìa khóa mở ra chiến thắng khó tin trong trận Arsenal 2-0 Bayern. Thế nhưng có thể thấy, Pháo thủ thành London đã gặp không ít may mắn ở bàn mở tỷ số bởi Giroud đã ghi bàn bằng… tay. Còn trước đó là sai lầm cực kỳ hiếm thấy ở một thủ môn đẳng cấp như Neuer. Bàn ấn định tỷ số 2-0 của Ozil ở giây cuối cùng chỉ là hệ quả trong bối cảnh Bayern dồn quân lên tìm bàn gỡ. Thắng thì tất nhiên là thầy trò HLV Wenger có quyền vui, nhất là khi họ đã có được 3 điểm đầu tiên để thắp lại hy vọng đi tiếp. Đặc biệt tinh thần thi đấu là điều đáng ngợi khen của Sanchez và các đồng đội trong trận đấu với Bayern. Thế nhưng xét về tính đường dài thì các Gooner thật sự có những điều đáng phải lo…

Binh luan tran Arsenal 2-0 Bayern vong bang Champions League 20152016 hinh anh
Arsenal đã vắt hết sức lực cho trận đấu với Bayern

Đầu tiên là màn trình diễn với 200% sức lực của Arsenal trong trận cầu mà họ buộc phải thắng. Sanchez và các đồng đội thi đấu quên mình như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Và thực tế họ đã có 1 trận đấu vặn hết công suất để ngăn cản gã khổng lồ Bayern Munich. Thậm chí nó đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của chính thầy trò HLV Wenger. Các cầu thủ chủ nhà chắc chắn đã mệt lử sau trận đấu cảm tử với Hùm xám, mà tiêu biểu nhất là chấn thương vì quá tải của Ramsey. Sanchez và Walcott cũng không thể thi đấu tới hết 90 phút của trận đấu. Nhưng nên nhớ mùa giải vẫn còn dài ở phía trước, và trận thắng đầy ngợi khen trước Bayern cũng chưa đảm bảo tấm vé đi tiếp cho đội bóng thành London. Giờ đây thì nhiều người mới nhận ra, Arsenal sẽ còn phải thi đấu một trận đấu cảm tử tương tự nhưng vậy ở lượt về với Bayern. Và cả 2 trận còn lại với Dimano Zagreb và Olympiakos sẽ chẳng khác gì những trận chung kết khi The Gunner buộc phải thắng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu thầy trò HLV Wenger có đủ thể lực để trận nào cũng đá như khi gặp Bayern hôm qua hay không? Chắc chắn là không.

Một lần nữa phải nhắc lại để HLV Wenger nhớ rằng mùa giải mới chỉ bắt đầu, Arsenal không chỉ có Champions League mà họ còn phải thi đấu ở Premier League, Cúp FA, League Cup. Với mật độ thi đấu trung bình 3 ngày/ trận là điều cực kỳ khủng khiếp. Chỉ riêng trận đấu cảm tử với Bayern đêm qua đã cướp đi Ramsey, các trụ cột còn lại cũng đã vắt hết giọt sức cuối cùng. Mà tại đấu trường châu Âu, Sanchez và các đồng đội vẫn còn 3 trận đấu tiếp tục phải thi đấu như vậy nữa để thắp lại cơ hội vượt qua vòng bảng. Kể cả khi họ làm được kỳ tích đó để lọt vào vòng knock-out thì e rằng The Gunner chẳng còn sức lực để thi đấu ở các giải quốc nội. 3 điểm trước thầy trò Guardiola khiến Arsenal đang rơi vào tình thế còn khó hơn thời điểm trước khi trận đấu diễn ra. Họ sẽ phải gồng mình để chiến đấu tại đấu trường khốc liệt nhất cấp CLB, thế nhưng vẫn phải cày ải tại các giải trong nước. Đó là điều mà cả những đội bóng lớn và lực lượng hùng hậu như Real, Barca, Bayern cũng khó lòng làm được. Muốn duy trì thành công trong mùa giải dài thì phải biết xoay tua đội hình, toan tính chiến lược chứ không thể trận nào cũng bung 200% sức lực như Arsenal được. Đó là cái giá phải trả vì Arsenal đã chủ quan và để thua Zagreb và Olympiakos trong 2 lượt trận đầu tiên, tất nhiên trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về toan tính sai của Wenger.

Arsenal thắng Bayern thì hoành tráng đấy, nhưng giờ đây thì họ sẽ phải “đâm lao thì theo lao”, căng mình thi đấu ở thời gian tới. Sau những trận đấu cảm tử như thế thì chẳng ai dám tin là thầy trò HLV Wenger sẽ duy trì được phong độ cao, đó là chưa kể đến chấn thương như trường hợp của Ramsey đêm qua. Và xét về tính đường dài thì người ta bắt đầu lo cho sự thành công của The Gunner ở mùa giải này.

Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X