- Vitinha không muốn nhắc nhiều về lùm xùm xoay quanh Ronaldo
- Rafael Leao nói gì khi khoác áo số 7 của Ronaldo?
- ĐT Bồ Đào Nha mất hơn 1 triệu người theo dõi sau khi Ronaldo rời tuyển
Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển quốc gia, giữa lúc xuất hiện tin đồn rạn nứt giữa anh và huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Anh không ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu với Na Uy, và sau đó Jesus nói: "Tôi là huấn luyện viên và tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không thi đấu.
Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ để anh ấy ngồi dự bị và nếu cần anh ấy vào sân trong 30 phút, anh ấy sẽ được vào sân. Nhưng tôi nhìn nhận trận đấu khác đi, vì vậy anh ấy đã không vào sân. Sẽ không có Cristiano, hay bất kỳ cầu thủ nào khác, thay đổi được quan điểm của tôi với tư cách là huấn luyện viên. Thậm chí cả tổng thống cũng không. Không bao giờ.”
Jesus đã bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ngay trước khi Ronaldo quyết định rời đi. Một tuyên bố từ cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng trên mạng xã hội có nội dung: “Sau buổi họp báo của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia.
ĐT Bồ Đào Nha mất hơn một triệu người theo dõi vì Cristiano Ronaldo. |
Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với người dân Bồ Đào Nha sự thật về lý do đằng sau việc tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nơi mà tôi luôn cống hiến hết mình. Giờ là lúc chúc may mắn cho Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi, không có ngoại lệ.”
Giờ đây, chỉ một ngày sau tuyên bố đó, Bồ Đào Nha đã mất hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Ban đầu, tài khoản của đội tuyển quốc gia có 24,9 triệu người theo dõi, nhưng đến tối thứ Năm, con số đó đã giảm xuống còn 23,8 triệu. Cựu nhà báo của tờ Sun, Piers Morgan đã ám chỉ rằng việc CR7 rời đi còn nhiều điều ẩn khuất hơn những gì người ta thấy.
Chiếc áo số 7 huyền thoại của Ronaldo đã được trao cho một cầu thủ khác chưa đầy 24 giờ sau khi anh rời đi. Rafael Leao đã mặc chiếc áo này trong trận đấu thuộc Nations League với Đan Mạch, trận đấu mà Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Goncalo Ramos, người thay thế Ronaldo, đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội.