Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Cristiano Ronaldo: Decima để xóa nỗi đau và đi vào huyền thoại

Thứ Bảy 24/05/2014 06:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý, nhưng “nỗi đau Lisbon” vẫn còn đau đáu bấy lâu nay. Đương kim cầu thủ số một thế giới rất quyết tâm vượt qua nỗi đau ấy để giành cú Decima cùng Real đêm nay.

HLV Ancelotti cho biết chấn thương của Ronaldo là không nghiêm trọng
 

10 NĂM MỘT NỖI BUỒN LỚN

Đúng 10 năm trước, khi mới 19 tuổi, CR7 đã thất bại trong trận chung kết EURO 2004 với chủ nhà BĐN trong trận đấu cuối cùng tại Lisbon trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn là Hy Lạp.

Ronaldo đã tỏa sáng ở bán kết gặp Hà Lan với một bàn thắng đẹp, pha ăn mừng bàn thắng của anh ở trận đấu ấy đã trở thành kinh điển trong bóng đá BĐN. Giới hâm mộ bóng đá đã mường tượng dự đoán một siêu sao mới sẽ ra đời, và nếu Ronaldo lại tỏa sáng trước Hy Lạp ở chung kết, thì BĐN sẽ lần đầu vô địch một giải lớn. Đáng tiếc, Seleccao trở thành đội chủ nhà đầu tiên thua ở một trận chung kết EURO, còn Ronaldo vẫn còn tiếc nuối vì bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ tốt ở trận đấu cực kỳ quan trọng đó.

“NGƯỜI NHÀ” Ở CHUNG KẾT

Nước mắt Ronaldo ở trận chung kết EURO đúng 10 năm trước là hình ảnh không thể nào quên với các CĐV người BĐN. Tất cả cùng mong muốn Ronaldo sẽ có một sự “phục hận” trọn vẹn khi siêu sao số 1 của bóng đá BĐN dẫn dắt Real Madrid chuẩn bị gặp Atletico Madrid ở chung kết Champions League 2014 đêm nay.

Với Ronaldo, Lisbon sẽ là sân nhà của Real. Chính Ronaldo cũng hy vọng vào sự ủng hộ của khán giả BĐN: “Tôi dám chắc các CĐV BĐN sẽ ủng hộ tôi, vì tôi không chỉ đại diện cho Real mà còn là một đại diện của bóng đá BĐN. Cũng có thể nói tương tự về Pepe và Fabio Coentrao. Số lượng cầu thủ BĐN trong đội hình Real sẽ được thi đấu như tại sân nhà trong trận đấu tại Lisbon. Tôi chắc chắn không muốn bỏ lỡ một trận đấu lịch sử như trận chung kết Champions League”.

Còn bị ảnh hưởng của chấn thương nhưng Ronaldo khẳng định anh sẽ ra sân. Hai lần trước dự trận chung kết Champions League (2008, 2009), Ronaldo đã thi đấu không thật sự thành công. Anh sút hỏng quả 11m ở loạt sút luân lưu khiến suýt chút nữa M.U thua Chelsea năm 2008. Một năm sau, Ronaldo bị Lionel Messi làm lu mờ ở trận chung kết Champions League 2009. Từ thời điểm đó, Messi vượt qua Ronaldo trở thành cầu thủ số 1 thế giới, nhưng CR7 đã đòi lại cương vị ấy khi giành Quả bóng vàng thế giới năm 2013.

CHƯA PHẢI NGÔI SAO LỚN Ở TRẬN ĐẤU LỚN

Cầu thủ lớn phải tỏa sáng ở những trận đấu lớn, nhưng không phải lúc nào CR7 cũng có thể làm được điều đó. Trận chung kết EURO 2004 giữa BĐN và Hy Lạp 10 năm trước là một ví dụ. Hai trận chung kết Champions League 2008 và 2009 là những minh chứng khác. Chính vì thế, CR7 vẫn có nhiều điều cần chứng tỏ ở trận chung kết Champions League đêm nay dù không ai phủ nhận anh là chân sút hay nhất châu Âu mùa 2013/14.

Ronaldo cùng Luis Suarez giành giải Chiếc giày vàng châu Âu 2013/14 với thành tích cùng ghi 31 bàn ở giải VĐQG. Tại Champions League, CR7 ghi đến 16 bàn sau 10 trận. Chưa có ai (kể cả Messi) làm được điều tương tự Ronaldo. Nhưng, khi Real thắng Barcelona ở trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa này, Ronaldo vắng mặt vì chấn thương, Los Blancos phải nhờ sự tỏa sáng của “siêu sao số 2” là Gareth Bale mới có thể giành chiến thắng. Một lần nữa, trận đấu lớn lại không có sự tỏa sáng của ngôi sao lớn Ronaldo.

MỤC TIÊU DECIMA

Tuy nhiên, tất cả sẽ nhanh chóng bị quên đi, thay vào đó là những lời ngợi ca dành cho Ronaldo nếu anh tỏa sáng giúp Real vô địch Champions League 2014. “Cơn ác mộng Lisbon” đúng 10 năm trước cũng sẽ bị đẩy lùi vào dĩ vãng nếu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay chính là người giúp đội bóng số 1 thế kỷ 20 chinh phục thành công cú Decima (chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10 của Real).

Real đã 9 lần vô địch Cúp C1/Champions League, nhưng lần gần đây nhất cách đây đã 12 năm (2002). Khi đó, Los Blancos phải nhờ một bàn thắng thiên tài của thiên tài Zinedine Zidane mới có thể chinh phục đối thủ khó chịu Leverkusen. Zidane tin rằng Ronaldo cũng có thể làm điều tương tự giúp Real đánh bại Atletico ở trận chung kết đêm nay. “Tài năng và khát vọng của Ronaldo đủ sức chinh phục tất cả”, huyền thoại người Pháp nói. Nhiều ngôi sao lớn từng khoác áo Real đã thất bại với mục tiêu Decima, liệu CR7 có thành công?

Đọ pháo ở Lisbon
Ronaldo và Diego Costa (Atletico) vừa đua tranh danh hiệu Pichichi ở La Liga, vừa chạy đua cho danh hiệu Vua phá lưới tại Champions League. Thống kê cho thấy, trong khi chân sút của Atletico góp 32% tổng số pha lập công của cả đội, thì CR7 là 40%. Ở La Liga, Ronaldo ghi 31 bàn, Costa có 27 bàn. Tại Champions League, Ronaldo ghi 16 bàn, Costa có 8 bàn.

Cỗ máy ghi bàn Ronaldo
- 1,03. cr7 đã ghi tổng cộng 251 bàn/245 trận cho Real từ năm 2009 đến nay, trung bình 1,03 bàn/trận. Khi còn chơi cho M.U (từ 2003 đến 2009), Ronaldo chỉ ghi 118 bàn sau 292 trận, trung bình chỉ 0,4 bàn/trận.
- 1 ,09. Mùa 2013/14, Ronaldo ghi 50 bàn/46 trận cho Real (xấp xỉ 1,09 bàn/trận), nhưng đây là mùa giải CR7 thi đấu ít nhất so với 3 mùa trước đó (ít nhất 54 trận/mùa). Hiệu suất ghi bàn của CR7 ở mùa 2013/14 tốt hơn mùa 2012/13 (55 bàn/55 trận).
- 16. Ở Champions League 2013/14, Ronaldo ghi 16 bàn, bỏ xa người về nhì là Ibrahimovic (10 bàn). CR7 cũng dẫn đầu về số pha dứt điểm trúng mục tiêu (43 lần), tiếp theo là Robben (Bayern) chỉ 30.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Premier League một lần nữa bỏ nghỉ đông, trong khi những giải đấu ở cấp độ CLB khác như Champions League hay FIFA Club World Cup cũng tăng số đội tham dự, đồng nghĩa với việc tăng số trận đấu. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở ĐTQG. Sau tất cả, chỉ những cầu thủ là người chịu thiệt thòi!

Video

Xem thêm
top-arrow
X