Thứ Năm, 01/01/2026
Zalo

Cesc sợ Barca "trúng kế" của Man City

Thứ Ba 11/03/2014 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đang giành lợi thế lớn nhưng Cesc Fabregas vẫn cảnh báo đồng đội rằng, cần chơi khôn ngoan trước Man City để tránh... ôm hận.

Man City liệu có tạo cú sốc tại Camp Nou?
Man City liệu có tạo cú sốc tại Camp Nou?

Với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách, Barca được xem đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này. Dù vậy, tiền vệ Fabregas cho rằng, trò chơi vẫn chưa kết thúc nên anh và đồng đội phải hết sức cẩn thận khi tái đấu đối thủ vào đêm nay (11/3) tại Camp Nou.

Theo Cesc, Barca cần chơi một thứ "bóng đá thông minh", hết sức tỉnh táo và làm chủ trận đấu, tránh bị cuốn theo đối thủ: "Chúng tôi cần phải kiểm soát trận đấu thật tốt. Chúng tôi không thể để trận đấu đi theo kiểu cứ 5 phút một lần lại công và thủ. Điều đó chỉ có lợi cho Man City", cựu tiền vệ Arsenal cho hay.

Cesc nói thêm: "Chúng tôi phải kiểm soát thế trận, giữ bóng và tạo ra thật nhiều cơ hội đồng thời kết thúc thật chuẩn xác. Song song đó, không để đối phương có thể xâm nhập". Fabregas ý thức rất rõ mức độ nguy hiểm của cầu thủ đối phương, đặc biệt là Jesus Navas, Yaya Toure và David Silva. Tuy nhiên, anh tin tưởng Barca sẽ lại giành chiến thắng. Tiền vệ 26 tuổi thừa nhận, Barca đang trải qua một mùa giải không thuận buồm xuôi gió, dù vậy, vẫn lạc quan bản thân cùng đội bóng sẽ có được "đoạn kết có hậu".

Cesc chia sẻ: "Ở góc độ cá nhân, sự nghiệp của tôi tại Barca luôn luôn có thể phát triển tốt lên. Cũng như mọi người, tôi có những khoảnh khắc hay và tệ. Nhưng đây là một mùa giải rất quan trọng với tôi. Nó đi qua được 6 tháng và tôi nhận được ngày một nhiều hơn. Tôi cảm thấy quan trọng cho đội bóng. Mong là tôi có thể đáp ứng được những gì đội bóng đòi hỏi cũng như giành được thật nhiều danh hiệu".

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Luka Modric: "Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!"

Luka Modric: Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!

Luka Modric: "Nếu không đá bóng, tôi sẽ đi làm bồi bàn!"

Luka Modrić có 6 Champions League, Quả Bóng Vàng, danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2018 và 194 trận cho tuyển Croatia. Anh là một trong những cầu thủ gắn bó lâu năm nhất với giải đấu. Thế nhưng Modrić lại không giống hình dung quen thuộc về một ngôi sao bóng đá. Anh nhỏ con, mảnh, khiêm tốn, kín tiếng, cực kỳ lịch sự với mọi người và không có hình xăm nào. Một thiên tài sống rất chừng mực.

Video

Xem thêm
top-arrow
X