Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Buffon xúc động trong ngày trở lại chung kết Champions League sau 12 năm

Thứ Bảy 06/06/2015 08:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận chung kết Champions League tại Berlin sẽ đánh dấu sự trở lại của thủ môn Gianluigi Buffon sau đúng 12 năm có mặt ở trận cầu cuối cùng tại cúp châu Âu.

Buffon xuc dong trong ngay tro lai voi tran chung ket Champions League hinh anh
Thủ môn Buffon quay lại trận chung kết Champions League sau 12 năm

Đêm nay, tất cả người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới sẽ hướng cả về Berlin để chứng kiến trận cầu quan trọng nhất của mùa giải: trận chung kết Champions League giữa Juventus và Barcelona. Trước trận đấu này, chắc chắn các cầu thủ sẽ có những cảm xúc khác nhau, tuy nhiên không ai có thể trải qua cảm giác như Gianluigi Buffon. Thủ môn của Juve sẽ lần đầu tiên trở lại trận đấu cuối cùng tại cúp châu Âu sau 12 năm đằng đẵng.

Còn nhớ Champions League mùa 2002/2003 chứng kiến phong độ xuất sắc của Juventus khi họ vượt qua vòng đấu bảng trước khi hạ gục cả Real Madrid và Barcelona để tiến tới trận chung kết. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với đại kình địch AC Milan tại Old Trafford, đoàn quân của HLV Marcello Lippi đã gục ngã trên loạt sút luân lưu định mệnh, và đó cũng là lần cuối cùng Bà đầm già thành Turin góp mặt tại một trận chung kết Champions League. Sau 12 năm, họ mới lại có được vinh dự này khi xuất sắc đả bại ĐKVĐ Real Madrid ở bán kết. Và trong đội hình đã thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ năm 2003, hiện chỉ còn lại Gianluigi Buffon là còn thi đấu.

Phát biểu trước dấu mốc quan trọng của sự nghiệp, Gigi không giấu nổi vẻ xúc động: “Đây là mục tiêu mà tôi cùng các đồng đội đã nỗ lực phấn đấu trong những năm qua. Có lẽ chúng tôi không nghĩ rằng năm nay sẽ là một năm suôn sẻ hay lý tưởng với đội bóng. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ đi đến trận chung kết bởi chúng tôi đã phải trải qua những sự thay đổi rất lớn khi có HLV mới. Chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ phải mất 2 hay 3 năm để có thể nghĩ tới trận chung kết. Cả đội đã nhắm tới mục tiêu này sớm hơn dự kiến và đây đúng là một thành quả bất ngờ, chúng tôi rất vui vì điều đó.”

Tuy đang rất sung sướng vì được trở lại với trận chung kết Champions League, tuy nhiên thủ môn kỳ cựu 37 tuổi cũng khẳng định việc kiềm chế cảm xúc là rất quan trọng: “Cảm xúc trong trận đấu sẽ là rất nhiều và nó cũng có ảnh hưởng lớn tới trận đấu. Tuy nhiên hai đội bóng đều đang sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp quốc tế dù còn rất trẻ, vì thế chúng tôi sẽ biết kiềm chế bản thân trong những trường hợp như thế này. Tôi có thể hình dung ra một trong hai đội có thể sẽ biểu lộ một chút cảm xúc của mình khi bước vào trận đấu, nhưng sau 5 hoặc 10 phút tất cả sẽ thấy được hình ảnh thật của cả hai và hiểu được tại sao họ lại có mặt ở trận chung kết.”

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X