Cả thế giới bóng đá đã có một mùa hè gần giống như kiểu bay qua “cánh cửa thần kỳ” bằng “cỗ máy thời gian” vậy.
Thế giới chuyển mình
Quá nhiều thứ để những trái tim yêu túc cầu lạc nhịp trong quãng chuyển giữa hai mùa giải. Thật ái ngại nếu phải liệt kê hết những thứ mới đã xuất hiện, những thứ cũ bỗng thay đổi, những thứ tưởng không thể bỗng lại xảy ra. Mùa bóng 2013-2014 sắp tới thực sự là nơi để chiêm ngưỡng tất cả những xáo trộn hàng loạt, những biến hóa như thể thay đổi một chu kỳ, một giai đoạn, nó sẽ đem đến một cục diện, một kết quả như thế nào với từng đội bóng.

Cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa cặp Messi – Neymar và Ronaldo – Bale ở El Classico
Dĩ nhiên là mùa hè nào cũng có những huấn luyện viên nhận nhiệm vụ mới, những cầu thủ đổi tên câu lạc bộ, nhưng mùa hè này có sự khác biệt rõ rệt của nó với những ai hay để ý và thích chơi trò tổng hợp. Chỉ để ví dụ, hãy nhớ lại một số khái niệm cố hữu đã tồn tại suốt nhiều năm qua, từ 3, 4 năm cho tới một phần tư thế kỷ cũng có.
Chúng ta đang quen M.U là của Sir Alex – một nhà vô địch gần như muốn mua ai là hụt người đó. Ta đang quen Arsenal là “nhà trẻ” không biết mua sao và chẳng hy vọng gì cạnh tranh danh hiệu, Kaka là thiên thần trong địa ngục Bernabeu, Chelsea thời hậu Mourinho đang rất khác, tikitaka giúp Barca thống trị, Bayern là vua về nhì, Robben là “ngôi sao xui xẻo”… Nhiều nhiều những thói quen từ câu lạc bộ cho tới nhà cầm quân, rồi cầu thủ được tạo dựng như một định lý đã đồng loạt chuyển mình sang một hướng khác hẳn những gì chúng ta đã biết.
Tiki-taka chính thức bị tàn phá, Barca chưa bao giờ rệu rã đến vậy, không Pep từ một năm trước, nay “người nhà” Tito cũng nghỉ, và đế chế 5 năm qua được trao vào tay một nhân vật lạ lẫm – Gerardo Martino. Tàn phá Barca thì lại chính là đội bóng “đen đủi” đã vào chung kết nhiều nhất trong 5 năm qua ở Champions League nhưng luôn thất bại – Bayern, giờ đây họ vô địch theo cách không thể ngăn lại.
Điều nhiều người chờ đợi xảy ra là Pep Guardiola “thử sức” ở đội bóng mới đã thành hiện thực. Điều nhiều người nghĩ đến khác là Mou trở lại Chelsea cũng đùng một cái diễn ra. Ngược lại, điều ít ai nghĩ đến là Arsenal có thể mua được một ngôi sao đỉnh cao bỗng xảy đến ngay ở thì hiện tại, Oezil tới Emirates nhanh hơn cả sự kỳ vọng. Và một điều có lẽ không hề có khái niệm trong đầu những người đã xem bóng đá 20 năm qua cũng được “tiến hành” nốt: Sir Alex rời bỏ M.U. Vào một ngày đẹp trời, Kaka cũng tìm về nơi năm xưa anh cất cánh – Milan.
Quá nhiều điều để chờ đợi
Ở trên chúng ta chưa đề cập đến điều này, đó là giấc mơ cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa cặp Messi – Neymar và Ronaldo – Bale của nhiều người hâm mộ bóng đá cũng đã không còn là mơ. Với tiềm lực tài chính khủng khiếp và danh tiếng bao trùm, hai “người khổng lồ cô độc” của La Liga đã đem về hai cái tên nóng nhất kỳ chuyển nhượng, mở đường cho những màn song đấu nơi cán cân tương đối cân bằng giữa hai phong cách đối lập: sự lắt léo, uyển chuyển và sự mạnh mẽ, giản đơn.
Nếu như những sắc màu mới sẽ tạo ra một serie “Siêu kinh điển” mới sau thời kỳ Pep – Mou, thì Chelsea với Bayern – hai đội bóng nhiều duyên nợ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau khi hai người “ngồi sau” lại là Mou – Pep. Châu Âu đón chào Dortmund như một ứng cử viên, Bayern như một kẻ thách thức lời nguyền “hai lần liên tiếp”, tò mò xem Barca hay Real sẽ làm được gì. Ở đó còn là những ánh mắt đổ về Napoli, PSG, Monaco – những kẻ chơi sang nguy hiểm, đó còn là một MU hậu Ferguson, một Arsenal + Oezil không còn “vô hại”, sẽ khá rất nhiều “bố cục bóng đá” lâu nay.
Nước Anh đang hỗn độn những tâm trạng, tình thế của 6 kẻ mạnh: Chelsea đáng gờm, M.U lo lắng, Man City âm thầm, Liverpool tỏa sáng, Tottenham tham vọng, và Arsenal hưng phấn. Có thể nói, với những đổi thay về nhân sự, rồi một vài trận đấu đã qua, cổ động viên của cả 6 đội đều đã mang những tâm tư mới, những xúc cảm mới, khi tất cả các đội đều tiến về một diện mạo mới.
Tây Ban Nha đợi chờ những “Siêu kinh điển” khó lường đầy hồi hộp. Nước Đức là cuộc đua sòng phẳng giữa Bayern đang học tikitaka và Dortmund chưa bao giờ hụt hơi sức trẻ, họ sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Bundesliga sau một mùa có 2 đại diện vào chung kết Champions League. Có những sự vươn lên theo lối tắt từ Ligue 1 khi người ta đã quá quen với sự nhạt nhòa của “họ”. Và từ Ý, rõ ràng cũng đang có những nỗ lực tìm lại hào quang.
Tất cả, tất cả đã như một bữa tiệc ngon cực kỳ thịnh soạn bày ra trước mắt. Rất nhiều món mới đổi cho những món cũ, rất nhiều đầu bếp mới thử sức với những món ăn. Mùa giải 2013-2014 sẽ là bữa tiệc túc cầu thực sự, nơi vị giác sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nó đang chạy những bước đầu tiên, và chúng ta đã bắt đầu có thể dõi theo, mắt bắt đầu sáng lên và tim bắt đầu đập mạnh.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Trên đường Pitch
