Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Báo đen" Samuel Etoo và cuộc sống khó khăn của cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Thứ Bảy 29/06/2013 14:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với bản hợp đồng sẽ hết hạn sau 12 tháng nữa, cộng thêm những danh hiệu vẫn liên tục tuột khỏi tầm tay Anzhi, Samuel Eto’o đang bị đặt quá nhiều câu hỏi liệu anh có xứng đáng với mức lương sau thuế cao chót vót.

Kể từ khi Anzhi rơi vào tay tỷ phú Suleyman Kerimov hồi tháng 1/2011, đội bóng này đã được nhận vô số khoản đầu tư béo bở. Ngay sau khi đổi chủ, một tiền đạo hàng đầu thế giới - Samuel Eto’o lập tức cập bến Anzhi với mức phí 28 triệu bảng. Hơn thế nữa, Eto’o được nhận mức lương sau thuế cao nhất làng bóng đá, 20 triệu euro/năm.

Thế nhưng, trước khi gia nhập Anzhi vài tuần, đại diện của Eto’o đã có những cuộc thương thảo với Besiktas về việc đưa chân sút này đến Thổ Nhĩ Kỳ. Besiktas đã không thể đáp ứng đòi hỏi “trên trời” của Eto’o, khi mà đến một siêu sao của Cristiano Ronaldo cũng chỉ được hưởng 13 triệu euro trước thuế/năm ở Real Madrid.

Etoo chưa thực sự đem lại phép màu cho Anzhi.
Etoo chưa thực sự đem lại phép màu cho Anzhi.

Vậy Eto’o có thực sự xứng đáng với khoản tiền lương mà Anzhi đã bỏ ra? Theo giới chuyên môn thì CLB Nga có vẻ như đã “lỗ”. Năm 2011, khi mới gia nhập đội bóng mới, Eto’o có tuyên bố ngắn gọn nhưng rất đáng chú ý: “Chúng tôi sẽ phấn đấu để được như Barcelona, họ chính là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Mục tiêu của Anzhi là đạt được những gì mà bóng đá của khu vực chưa với tới, chơi theo triết lý bóng đá đẹp và vươn lên đẳng cấp thế giới”.

Mục tiêu như vậy là rõ ràng, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Vị trí thứ ba ở giải Ngoại hạng Nga mùa trước đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện tham gia vòng sơ loại Champions League. Anzhi cũng thất bại trên chấm 11m trước CSKA Moscow trong trận chung kết Cup quốc gia. Thực sự kết quả này là quá nghèo nàn so với khoản tiền mà tỷ phú Kerimov đổ vào đội bóng

Chính các cổ động viên Anzhi cũng tỏ ra mất kiên nhẫn. Trong trận chung kết Cup quốc gia đã xuất hiện những banner chế giễu HLV Guus Hiddink. Nó được vẽ hình mô tả ông thầy người Hà Lan rơi xuống từ một chiếc máy bay có tên “Từng bước một” - câu nói mà Hiddink hay trả lời khi bị đặt câu hỏi về thành tích kém cỏi của đội bóng. Mặc dù kết quả mùa trước một lần nữa không đáp ứng được mong đợi của giới hâm mộ, những gì mà Eto’o đóng góp trong màu áo Anzhi là không thể phủ nhận.

Tiền đạo từng 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất Châu Phi vẫn đều đặn nổ súng. Eto’o đã có 21 pha lập công trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Nga, cho thấy bản lĩnh làm bàn của anh không hề suy giảm. Nếu còn ai nghi ngờ về năng lực của Eto’o, hãy xem lại pha đi bóng qua đến 4 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút thành bàn trong trận thắng AZ Alkmaar 5-0 tại Europa League. Đôi chân ma thuật của tiền đạo người Cameroon vẫn còn rất dẻo dai.

Nếu Anzhi tiếp tục nuôi hy vọng đạt được những danh hiệu ở mùa giải sau, rõ ràng Eto’o vẫn là nhân tố quan trọng. Cho dù anh và đồng đội đang phải nhận nhiều chỉ trích vì thành tích kém cỏi, thất bại thực sự của Anzhi lại không nằm trên sân bóng Tỷ phú Kerimov thường được nhắc đến là người đã tạo nhiều công ăn việc làm cho vùng đất Dagestan vốn nổi tiếng bởi bạo lực và khủng bố. Trong đó, CLB Anzhi chính là biểu tượng của thành công.

Nhưng chỉ 2 tiếng trước khi đội bóng của Eto’o kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Lokomotiv Moscow, hai chiếc xe bị gài bom đã phát nổ làm 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Makhachkala (thành phố đặt trụ sở của Anzhi). Anzhi vẫn không thể làm thay đổi định kiến của nhiều người về Dagestan và cũng không thể trở thành biểu tượng về sự thay đổi của khu vực đầy bất ổn này.

Bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều chỉ trích về sự chênh lệch giữa cuộc sống nghèo khổ ở Dagestan và lối sống xa xỉ ngay trong CLB Anzhi. Một ví dụ đơn giản: chủ tích Kerimov tặng sinh nhật hậu vệ Roberto Carlos một chiếc xe Bugatti Veyron trị giá 1,8 triệu bảng, trong khi mức sống trung bình của người dân địa phương chỉ là 183 bảng/tháng.

Mặc dù được hưởng quá nhiều ưu đãi vật chất nhưng Anzhi vẫn chưa thể với tới các danh hiệu. Eto’o là một cầu thủ đẳng cấp, nhưng một mình anh thì không thể giúp Anzhi mang Cup về phòng truyền thống. Dù đã tiêu đến 150 triệu bảng từ năm 2011, Anzhi còn nhiều điều phải làm để vươn từ một “gã nhà giàu” lên tầm những CLB mạnh nhất châu Âu.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X