Thứ Bảy, 18/05/2024Mới nhất
Zalo

Ancelotti và Pep Guardiola: Giữa hai thái cực

Thứ Tư 30/04/2014 09:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay khi lá thăm may rủi đưa Real và Bayern đụng độ nhau ở vòng bán kết, giới túc cầu giáo đã mong đợi trận đấu này từng ngày, không chỉ bởi những ngôi sao xuất sắc trong đội hình của cả 2 đội, mà còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV đã có quá nhiều kinh nghiệm và thành công trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đã không có một cặp đấu cân tài cân sức nào xảy ra

Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một Bayern Munich bạc nhược như thế trước đối thủ của mình. Ngay trên sân nhà Allianz Arena, Hùm xám sớm đánh mất nanh vuốt của mình và trở nên thật tội nghiệp trước màn trình diễn thăng hoa của Kền kền trắng. Lịch sử thậm chí còn chỉ ra rằng Bayern đã không để thua 8 trận gần nhất khi tiếp đón Real trên sân nhà ở mọi đấu trường, vậy mà đêm qua, họ thậm chí còn không ghi nổi một bàn thắng danh dự. Như đã cảnh báo trước trận đấu, HLV Pep Guardiola vẫn trung thành với lối đá ít chạm quen thuộc, dựa vào sự cơ động của hàng tiền vệ và đặc biệt là đôi cánh Ribery-Robben. Đó sẽ là một canh bạc năm ăn năm thua, nếu như thành công, Bayern sẽ nghiền nát Real, nhưng nếu không, chính sự bế tắc và luẩn quẩn trong những đường chuyền sẽ giết chết giấc mơ chung kết của Hùm xám.

Và trên thực tế, Bayern dù vẫn có tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội ở mức 69%, tung ra tới 19 cú sút nhưng chỉ trúng đích có 4, và trong số đó không có cơ hội nào thành bàn. Việc thua 2 bàn từ quá sớm đã khiến các học trò của Pep đánh mất sự tự tin vốn có, và những đường bóng cũng vì thế trở nên căng cứng. Hàng tiền vệ của Bayern thiếu đi một chuyên gia điều tiết trận đấu khi Schweinsteiger và Toni Kroos bị vô hiệu hoá còn bộ não Philipp Lahm bị điều ra cánh phải. Trong nỗ lực cải thiện khu trung tuyến, Guardiola tung Javi Martinez thay cho Mandzukic vào sân trong đầu hiệp 2 nhằm lấy lại thế trận. Tuy nhiên việc rút Super Mario ra sân vô hình chung làm giảm khả năng không chiến của Bayern một cách rõ rệt, trong khi bóng vẫn liên tiếp được nhồi từ hai bên cánh vào khu vực cấm địa của Real. Sai lầm trong chiến thuật của Pep khiến lối đá của Bayern trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài, hệ quả là họ chẳng có nổi một bàn thắng danh dự và thất bại với tổng tỷ số 0-5

Ancelotti thắng lợi thuyết phục trong cuộc đấu trí với Pep Guardiola
Ancelotti thắng lợi thuyết phục trong cuộc đấu trí với Pep Guardiola

Ngược lại,ở bên kia chiến tuyến, Ancelotti tỏ rõ sự cáo già trong cuộc đọ sức với Pep Guardiola. 2 bàn thắng sớm của Ramos không phải là những tình huống câu bóng hú hoạ vào khu vực 16m50 của Bayern. Đó là những tình huống đã được Ancelotti cho các học trò tập dượt kỹ lưỡng như là một thứ vũ khí bí mật. Một tình huống mang đặc tính chiến thuật khi Ronaldo làm mồi nhử, còn Ramos lặng lẽ băng lên ngay phía sau để đón bóng. Thứ vũ khí ấy đã thành công ngoài mong đợi khi Real nhanh chóng có được 2 bàn thắng với cùng 1 kịch bản. Sauk hi có được lợi thế lớn, các học trò của Ancelotti cũng không lùi về quá sâu mà chủ động đá rát ngay bên phần sân đối phương với sự năng động của tam tấu BBC. Các cầu thủ Bayern vẫn chưa hết shock sau 2 bàn thua, nay lại bất ngờ bị áp sát ngay phần sân nhà đã trở nên lúng túng và như một hệ quả, Real vẫn duy trì được thế trận không quá chênh lệch, bảo toàn được mành lưới và có được 2 bàn thắng nữa xuất phát từ những đòn hồi mã thương quen thuộc (pha đá phạt của Ronaldo cũng xuất phát từ một pha phản công). Ở bên dưới, các hậu vệ của Real cũng có một ngày làm việc cực kỳ hiệu quả khi khoá chặt các ngòi nổ của Bayern. Thậm chí một cầu thủ có khá ít kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu như Daniel Carvajal cũng không bị ngợp bởi tầm cỡ của trận đấu và khắc chế thành công ngôi sao sáng nhất của Bayern là Ribery. Rõ ràng, Ancelotti đã thể hiện sự lão luyện của mình khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng tấn công của những cầu thủ đẳng cấp với lối đá phòng ngự trứ danh của người Italia, và chiến thắng xảy ra như một điều tất yếu

Bayern một lần nữa không thể phá bỏ lời nguyền của nhà vô địch Champions League và Pep Guardiola một lần nữa lại bị đặt lên bàn cân với Jupp Heynkes, còn Ancelotti tiếp tục khẳng định sự thành công của mình ở đấu trường châu lục. Đôi khi cuộc sống là vậy, thắng làm vua, thua làm giăc.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X