Chiến lược gia người Ý thừa nhận, Bayern Munich là ứng viên số 1 Champions League mùa này nhưng Real Madrid sẽ nỗ lực đến tận cùng để bước lên bục vinh quang.
Không nghi ngờ gì cả, "hùm xám" nước Đức chính là cái tên đáng gờm nhất cho bất cứ đối thủ nào ở thời điểm hiện nay. Bayern dưới thời Pep Guardiola tiếp tục cho thấy một sức mạnh khủng khiếp buộc người ta phải dè chừng.

Ancelotti đánh giá cao Bayern nhưng sẽ chiến đấu để Real là số 1
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky Sports, người gánh vác sứ mệnh mang decima (chiếc cúp Champions League thứ 10) về cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Carlo Ancelotti, cũng thừa nhận, Bayern chính là cái tên được ưa thích nhất ở mùa giải năm nay.
Ông chia sẻ: "La Decima là một động lực lớn cho chúng tôi. Chúng tôi đã có được 9 và đang đợi chiếc cúp thứ 10. Tôi cùng các học trò sẽ làm mọi thứ có thể để giành được nó".
Khi được hỏi về các đối thủ, ông cho rằng: "Đối thủ của chúng tôi? Tất cả họ đều hết sức nguy hiểm. Kể từ vòng tứ kết trở đi thì đội nào cũng thật đáng ngại. Và Bayern chính là ứng cử viên số 1".
Nhà cầm quân này sau đó cũng nói về cuộc đua La Liga, nơi mà Real Madrid đang tạm dẫn đầu (hơn Barca 1 điểm) sau trận hòa derby Madrid 2-2 với Atletico hôm cuối tuần.
Ancelotti đánh giá: "Chưa có gì là chắc chắn chắn cả vì cách biệt điểm số là không đáng kể nên cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Giai đoạn đầu, chúng tôi đã gặp chút ít khó khăn khi phải mất thời gian để tìm sự cân bằng nhưng lúc này đội bóng đã mạnh hơn, làm ngày một tốt hơn".
Cựu thuyền trưởng Milan thú nhận, chính ông cũng bất ngờ trước sự "công phá" của bộ ba BBC (Benzema - Bale - Cristiano Ronaldo): "Họ khiến tôi có chút ít ngạc nhiên. Tôi có những cầu thủ chuyên nghiệp, kết hợp cùng nhau rất ăn ý. Nhóm có thâm niên đều rất tài giỏi nhưng phần còn lại của đội bóng - những cầu thủ trẻ cũng rất năng động".
Theo Vietnamnet
Trên đường Pitch
