Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

AC Milan - Anderlecht : Một bộ mặt khác tại Champions League?

Thứ Ba 18/09/2012 11:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Milan có thể gây thất vọng lớn ở giải quốc nội, song ở đấu trường Champions League, Rossoneri thường thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác…

Nhắc đến Milan lúc này, giới mộ điệu nghĩ ngay đến đội bóng đang gây rất nhiều thất vọng tại Serie A. Sau ba vòng tại giải đấu danh giá nhất nước Ý, đoàn quân của HLV Max Allegri để thua tới 2. Điều đáng nói là cả hai thất bại mà Rossoneri vừa phải đón nhận đều diễn ra tại thánh địa San Siro, và đối thủ đều là những đội bóng vừa giành quyền thăng hạng, Sampdoria và Atalanta.

Đây là lần đầu tiên sau 82 năm, Milan mới lại thể hiện một phong độ nhạt nhòa đến vậy. Ở mùa giải 1930/31, Milan đã bại trận trước Juventus tới ba bàn không gỡ, tiếp đó là thất bại 0-1 trước Lazio. Nhưng nếu đem so hai đối thủ đó với hai cái tên vừa khiến Milan phải ôm hận, thì có thể thấy đội bóng của Allegri lúc này chỉ đáng liệt vào những đội cạnh tranh chiếc vé…trụ hạng tại giải năm nay.

Milan thường thể hiện được bản lĩnh tại Champions League
Milan thường thể hiện được bản lĩnh tại Champions League

Hai ngày qua, giới chuyên môn tại nước Ý lại thi nhau mổ xẻ nguyên nhân khiến Milan “rơi tự do”. Tất nhiên, sai lầm trong chính sách chuyển nhượng được nêu ra đầu tiên. Sự ra đi của Ibrahimovic và Thiago Silva trong Hè vừa qua đã để lại những khoảng trống quá lớn ở hàng thủ và hàng công. Trong đó, mất Ibra, Milan không chỉ mất một sát thủ thượng thặng, mà còn mất đi một thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

Bên cạnh đó, Milan cũng không tìm được người gánh vác trọng trách tuyến giữa tầm cỡ như Pirlo hay Seedorf. Không phủ nhận được tài năng của Kevin-Boateng, song cầu thủ này chỉ thi đấu dựa vào sức chứ không hề có tính sáng tạo, hay một người làm bóng đúng nghĩa. Montolivo là cầu thủ sáng tạo, nhưng anh lại là tân binh và chưa hoàn toàn quen với lối chơi của Milan. Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác như vấn nạn chấn thương hay sự thiếu tỉnh táo trong kế dụng binh của Allegri…

Milan chơi tệ vậy, nhưng đó là chuyện của giải quốc nội. Còn tại đấu trường Champions League, Rossoneri lại thường thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Nói đâu xa, ở mùa giải năm ngoái, dù đang thi đấu phập phù tại Serie A, song khi đụng Barca ngay tại Nou Camp tại vòng bảng Champions League, Milan vẫn khiến đội bóng của Pep Guardiola phải mướt mồ hôi mới giành lại được một điểm. Hay khi tiếp Arsenal tại vòng knock-out, Milan cũng dễ dàng vùi dập Pháo thủ tới bốn bàn không gỡ.

Chính vì sự già rơ tại đấu trường châu lục mà Milan vẫn được đánh giá vượt trội so với Anderlecht trong cuộc đụng độ đêm nay. Thậm chí, các nhà cái nhận định “cửa thắng” của thầy trò HLV Allegri lên tới 77.8%, trong khi khả năng giành chiến thắng của đại diện đến từ Bỉ chỉ vỏn vẹn 16%.

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi hiện tại Anderlecht cũng đang gặp vấn đề về phong độ. Sau khi chật vật vượt qua AEL Limassol (đảo Síp) tại vòng play-off (thua 1-2 trên sân khách, thắng 2-0 trên sân nhà), đoàn quân của HLV Van den Brom liên tiếp gây thất vọng bằng trận hòa trước Genk trên sân nhà và để đối thủ đàn em Lierse cầm chân ở trận đấu gần nhất.

Khó khăn chồng chất khó khăn. Trong bối cảnh phong độ sa sút, Anderlecht còn mất đi sự phục vụ của hai ngôi sao sáng nhất trên hàng công trong chuyến làm khách đêm nay. Đó là Matias Suarez – người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Bỉ mùa trước – dính chấn thương, và chân sút chủ lực khác là Milan Jovanovic bị treo giò.

Có một điều giúp Milan có thêm niềm tin chiến thắng, đó là trong những lần đụng độ Anderlecht ở Champions League mùa 1993/94 và 2006/07, Milan sau đó đều lên ngôi vô địch. Ngoài ra, việc Anderlecht chưa một lần giành chiến thắng sau 15 lần hành quân tới nước Ý cũng đủ giúp các Milanista tin vào một cuộc giải hạn thành công dành cho đội bóng của họ.

Đội hình dự kiến:
Milan:
Abbiati; Abate, Bonera, Acerbi, Antonini; De Jong; Ambrosini, Boateng, Montolivo; Pazzini, El Shaarawy.
Anderlecht: Proto; Odoi, Wasilewski, Deschacht, Safari; Gillet, Biglia, Kanu,Yakovenko; Mbokani, De Sutter.
Dự đoán: AC Milan thắng 2-0

(Theo Zing)

  • Nhận kết quả Champions League nhanh nhất, soạn: BD C1 gửi 6289
  • Nhận tỷ lệ cá cược Champions League, soạn: BD TL C1 gửi 6289

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X