Thứ Hai, 15/06/2026

Bóng đá Châu Âu

Trước lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League: Hoặc chiến thắng, hoặc không gì cả

Trước lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League: Hoặc chiến thắng, hoặc không gì cả

(Bongda24h) - Những biến cố làm rung động cả châu Âu ở lượt trận thứ 3 đã khiến cho vận mệnh của một số đội bóng lớn trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thay vì tiếp tục bay cao và mơ mộng giờ là lúc họ phải quyết tâm, nỗ lực hết mình để giành lấy hai chữ "tồn tại".

Tổng hợp lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Ở nơi đó, Platini đang cười

Tổng hợp lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Ở nơi đó, Platini đang cười

(Bongda24h) - Hai đêm liên tiếp, cả châu Âu bị rúng động bởi những chiến công kinh điển mà các đội bóng chiếu dưới tạo ra. Rubin Kazan vô danh kéo sập pháo đài hùng vĩ Nou Camp đầy ngoạn mục, Lyon biến Anfield thành tử địa của chính Liverpool để rồi một ngày sau đó, Milan kiêu hùng chứng minh chân giá trị ngay tại Santiago Bernbeu. Những câu chuy

Arsenal bị cầm hòa phút cuối: Viên đạn lạc...

Arsenal bị cầm hòa phút cuối: Viên đạn lạc...

Các Pháo thủ đã cởi chiến y và buông vũ khí quá sớm, khi tưởng trận đánh đã kết thúc ở phút 93. Nhưng chỉ cần đúng một viên đạn lạc, AZ Alkmaar đã khiến bữa tiệc mừng sinh nhật của Giáo sư Wenger kém vui đôi chút. Chiến lược gia người Pháp đã nói tới sự ngây thơ của Gunners, nhưng trên thực tế, có vẻ như đó là tình huống mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể trải qua.

Inter lại hòa: Sự nguyền rủa mang tên "Champions"

Inter lại hòa: Sự nguyền rủa mang tên "Champions"

Đối với Moratti, sự thất vọng lớn lao của ông không phải là Inter không thắng, mà là San Siro vắng đến một nửa. Sau trận đấu, ông đã chỉ trích các tifosi bỏ mặc cho đội bóng thi đấu trong lạnh lẽo. Nhưng Massimo, ngài hãy mở to mắt ra, chỉ cần xem Inter đá ra sao với Dynamo Kiev (và không chỉ trận này), là hiểu các tifosi có lí đến mức nào.

top-arrow
X