Marseille xác lập một kỷ lục mới của Champions League(Bongda24h) - Tại giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới (chỉ tính từ mùa giải 1992-1993 khi cúp C1 châu Âu chính thức được đổi tên thành UEFA Champions League), thì kỷ lục thắng đậm nhất thuộc về Liverpool với trận huỷ diệt Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) 8-0 tại vòng bảng mùa giải 2007-2008. Đêm qua, Marseille chỉ một chút nữa là san bằng kỷ lục (thậm chí phá vỡ nếu không tự m&at 04/11/2010
Gomez lập hattrick, đưa Bayern sớm vượt qua vòng bảng 04/11/2010 Vượt qua những bất đồng nội bộ và khủng hoảng lực lượng, Bayern Munich đã dễ dàng đè bẹp CFR Cluj 4-0 nhờ hat-trick của Mario Gomez để chính thức ghi tên mình ở vòng sau. Trong khi đó AS Roma cũng có chiến thắng quan trọng 3-2 trước Basel.
Chelsea 4-1 Spartak: Ivanovic, Drogba và tấm vé đi tiếp 04/11/2010 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Như vậy, cùng với Bayern Munich, ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã trở thành đội sớm nhất có mặt ở vòng 1/8 Champions League trước 2 vòng đấu. Tiếp đón đại diện ưu tú nhất của bóng đá Nga trên thánh đại Stamford Bridge, Chelsea đã phải gặp đôi chút khó khăn trước sự kiên cường của đối thủ nhưng vẫn kiếm được thắng lợi đậm đà 4-1.
"Super Pippo" lập cú đúp, AC Milan suýt quật ngã Real 04/11/2010 (Bongda24h) - Bị dẫn trước 1-0 nhưng bất ngờ lội ngược dòng nhờ cú đúp của Inzaghi, song AC Milan vẫn để vuột mất chiến thắng quý giá ở phút bù giờ. Đây xứng đáng là trận cầu giữa hai CLB giàu truyền thống nhất châu Âu, khi thế trận đôi công được duy trì suốt 90 phút, đồng thời diễn biến trên sân cũng đưa NHM trải nghiệm đủ mọi cảm giác: vui, buồn, tiếc nuối...
Hạ Arsenal, Shakhtar ngăn đối thủ giành vé sớm 04/11/2010 Arsenal (Bongda24h) - Chơi xuất sắc trong trận lượt về, Shakhtar đã trả được món nợ thua 1-5 ở lượt đi đồng thời khiến cho Arsenal không thể hoàn thành mục tiêu dù chỉ có được 1 điểm trong trận đấu trên đất Ukraina.
Tottenham trả Inter cả vốn lẫn lãi: "Siêu nhân" Gareth Bale 03/11/2010 Tottenham Hạ Inter 3-1 một cách đầy ngoạn mục, Tottenham đã chứng minh họ có thể làm được những điều tưởng như không thể trước ĐKVĐ châu Âu. Với màn trình diễn chói sáng của Bale, Van der Vaart cùng với sự sa sút khó hiểu của Inter, đến thời điểm này Tottenham đang trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất ở Champions League mùa giải năm nay.
"Inter thua toàn diện trước Tottenham" 03/11/2010 Tottenham HLV Rafael Benitez thừa nhận như vậy sau thất bại cay đắng 1-3 trên sân của Tottenhm ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League tối thứ ba.
Thủ thành Barcelona trổ tài nghệ kung-fu triệt hạ đối phương 03/11/2010 (Bongda24h) - Trong trận đấu giữa Copenhagen và Barcelona, bên cạnh vụ "to tiếng" giữa hai HLV, còn có một tình huống rất đáng chú ý khác. Đó là cú bay người đá vào mặt tiền đạo đối thủ, N'Doye của anh chàng trấn giữ cầu môn Victor Valdes. Cứ cho Valdes không cố tình nhưng rõ ràng, động tác giơ cao chân cùng tư thế ra đòn không khác gì con nhà võ của thủ môn số 1 Barcelona xứng đáng bị nhận thẻ....
Josep Guardiola suýt "động thủ" với người đồng nghiệp 03/11/2010 (Bongda24h) - Đêm qua, nhà ĐKVĐ La Liga, Barcelona đã có trận đấu không được như ý trên sân của đối thủ Copenhagen (Đan Mạch) và phải chấp nhận kết quả hoà 1-1 dù vượt lên dẫn trước nhờ công của siêu sao Lionel Messi. Sau trận đấu, như thông lệ, HLV hai đội đã bắt tay nhau và tiến hành trao đổi vài câu cho phải phép nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mả c
Mourinho trở lại San Siro 03/11/2010 Nếu có một interista nào chịu bỏ tiền để mua một chỗ ngồi trên sân San Siro đêm nay, thì đó chắc chắn không phải là vì anh ta muốn... cổ vũ cho Milan, cũng không phải là vì anh ta muốn ngồi xỉ vả rossoneri cho bõ ghét (anh ta không thừa tiền và cũng đâu dũng cảm đến thế!), mà chỉ có thể là vì Jose Mourinho. Sau những gì mà HLV người Bồ đã làm được ở San Siro, hay là Giuseppe Meazza trong cách gọi của các fan Inter, sẽ không có gì đáng gọi là bất ngờ nếu có một ai đó bỏ ra vài chục, hoặc thậm chí
Ngày Drogba trở lại Champions League 03/11/2010 Không Drogba, Chelsea vẫn toàn thắng nửa chặng đường đầu tiên của vòng bảng. Có Drogba, Chelsea không ngần ngại sớm nghĩ về chiếc cúp danh giá mà họ đã mỏi mòn chờ đợi sau bao thất bại cay đắng.
Sir Alex bình thản đón nhận chiến thắng đậm tại Champions League 03/11/2010 Scotland (Bongda24h) - Vậy là chỉ cần đúng 4 trận đấu, MU đã đạt đến cột mốc như ước nguyện của nhà cầm quân người Scotland (với Sir Alex, chỉ cần giành được 10 điểm thì một đội nắm đến 90% khả năng vượt qua vòng bảng). Không thể phủ nhận bảng đấu của "Quỷ đỏ" khá đơn giản tuy nhiên thực tế, MU đâu có cần bung hết sức mà vẫn có được thành tích này.
Chelsea - Spartak: Chiến thắng trong tầm tay 03/11/2010 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Khi đã xuất sắc hạ gục Spartak ngay trên đất Nga ở trận lượt đi, không có lẽ gì đội quân của Carlo Ancelotti để tuột mất 3 điểm ở trận lượt vê tại Stamford Bridge nhất là trong bối cảnh họ có gần như đầy đủ lực lượng.
Cluj - Bayern Munich: Hoàn thành mục tiêu 03/11/2010 Manchester United Bỏ lại những khó khăn ở Bundesliga, Bayern đang bon bon tại Champions League với sức mạnh… thường thường. Không hay, cũng chẳng quá xuất sắc như tước hiệu đương kim Á quân, nhưng Bayern vẫn cứ vượt qua từng cửa ải với dấu ấn của may mắn.
Shakhtar Donetsk - Arsenal: Mảnh ký ức buồn 03/11/2010 Arsenal Ukraine Shakhtar Donetsk Miền đất Ukraine chưa bao giờ là điểm đến ưa thích của Arsenal. Bởi nơi đó chỉ chứng kiến nỗi đau của Pháo thủ. Đêm nay, trở lại sân Donbass Arena sau tròn 10 năm, ký ức buồn xưa lại hiện về.
AC Milan - Real Madrid: Đại chiến ở San Siro 03/11/2010 Barcelona (Bongda24h) - Lần đầu tiên kể từ khi giúp Inter đoạt cú ăn ba lịch sử trong mùa trước, HLV Mourinho có chuyến viếng thăm San Siro. Tuy nhiên, ông trở lại không phải là để vui thú với những người quen cũ mà chỉ với mục tiêu duy nhất là giúp Real Madrid sớm đoạt chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League. Ngược lại, AC Milan đang "gồng mình" để chống lại tham vọng Blancos.
Messi ghi bàn, Barca vẫn ngậm ngùi rời Copenhagen 03/11/2010 Barcelona FC Copenhagen (Bongda24h) - Bàn thắng mở tỷ số của Messi tưởng chừng sẽ giúp Barca khai thông thế bế tắc và giành chiến thắng đậm đà, thì lỗi lầm của Valdes ngay sau đó đã khiến đội khách phải trả giá. Như vậy, Barca đã không thể giành quyền đi tiếp sớm hơn 2 vòng đấu, dù rằng ở cặp đấu còn lại Rubin Kazan và Panathinaikos đã cầm chân nhau 0-0.