Điểm lại những tình huống nổi bật nhất trận Chelsea - MU(Bongda24h) - Đêm qua, cuộc đại chiến nước Anh ở tứ kết Champions League đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách Manchester United nhờ công của "siêu tiền đạo" Wayne Rooney. Như mọi lần, sau trận đấu, hai đội lại "đấu võ mồm" kịch liệt về những gì đã xảy ra. Đội nào cũng có cái lý của mình khi đưa ra những "kiến giải". Còn chúng tôi, BBT B 07/04/2011
Ancelotti vẫn tin vào cơ hội đi tiếp của Chelsea 07/04/2011 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Chỉ còn duy nhất một mục tiêu khả dĩ duy nhất để phấn đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải nhưng xem ra, Chelsea chuẩn bị mất nốt khi gục ngã ngay trên sân nhà trước MU trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti cho rằng đội bóng của ông thừa sức làm nên cuộc lội ngược dòng tại Old Trafford.
Sir Alex: "Công lý cuối cùng đã được thực thi" 07/04/2011 (Bongda24h) - Vậy là, MU đã chấm dứt được thành tích đối đầu kém cỏi gần đây trước "đại kình địch" Chelsea bằng một chiến thắng ngay tại sào huyệt của đối thủ. Càng tuyệt vời hơn, khi nó xuất hiện ở Champions League, chiếc cúp danh giá nhất châu Âu mà đội bóng nào cũng mơ ước và MU đã có thể mơ tới cánh cửa của vòng bán kết, thậm chí chung kết.
Rooney lập công, M.U kéo đổ Stamford Bridge 07/04/2011 (Bongda24h) - Bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney đã giúp Manchester United lần đầu tiên hạ được Chelsea tại Stamford Bridge sau gần 9 năm chờ đợi. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của Sir Alex có được lợi thế lớn cho trận lượt về.
Barca 5-1 Shakhtar: Barca theo tiếng gọi Real 07/04/2011 Barcelona (Bongda24h) – Thắng đậm đối thủ từng làm NHM đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong mùa giải năm nay, Barca đã có lời đáp trả chiến thắng trước đó của Real Madrid. Chắc chắn NHM sẽ được chứng kiến trận cầu siêu kinh điển ở bán kết Champions League 2011, giữa Barca và Real. Nhờ những chiến thắng cách biệt ở lượt đi, Barca và Real coi như đã nắm chắc chiếc vé đi tiế
Jose Mourinho sốc nặng trước sự kém cỏi của Inter 06/04/2011 (Bongda24h) - Dù đã chia tay đội bóng thành Milano để chuyển đến "mảnh đất hứa" Real Madrid nhưng rõ ràng, Inter luôn có một vị trí nhất định trong trái tim Jose Mourinho. Vì thế, ông không thể đành lòng khi biết được đội bóng thân yêu đã thua nhục nhã tại tứ kết Champions League trước đối thủ được đánh giá thấp hơn Schalke bằng một tỷ số khủng khiếp: 2-5.
Những kế sách hay giúp Chelsea hạ MU 06/04/2011 Manchester United Liverpool Chelsea Đã quá hiểu nhau sau nhiều lần đối đầu tại đấu trường quốc nội và cả Champions League, Chelsea và MU giờ chỉ có thể chiến thắng nếu gây được bất ngờ cho đối thủ. Trong bối cảnh đó, những mách nước sau đây rất có thể tạo nên sự khác biệt.
Từ Luzhniki 2008 tới Stamford Bridge 2011: Đổi thay bao nhiêu cho vừa? 06/04/2011 3 năm sau trận chung kết lịch sử trên sân Luzhniki, M.U và Chelsea tái ngộ ở đấu trường châu lục với những nét thay đổi rất khác nhau.
Leonardo thừa nhận Inter không thể đi tiếp sau thất bại "lịch sử" 06/04/2011 (Bongda24h) - Không một Interista nào có thể tin được rằng đội bóng của họ lại có thể thua trận một cách kinh hoàng đến thế. Tỷ số 2-5 đã giánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ Champions League, nhất là khi đối thủ đâu có hoành tráng gì cho lắm. Và ngay cả những người lạc quan hay mơ mộng nhất cũng không dám đặt cửa vào khả năng Inter có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về để có mặt ở bán kết.
Thầy trò Mourinho "bất đồng quan điểm" sau trận đại thắng Tottenham 06/04/2011 Tottenham (Bongda24h) - Real Madrid - Tottenham, cuộc đối đầu được mong đợi giữa tân binh làm nên rất nhiều bất ngờ mùa này với câu lạc bộ giàu thành tích nhất châu Âu hóa ra lại chỉ là màn phô diễn của Los Blancos, khi Spurs vẫn còn quá non kinh nghiệm ở đấu trường Champions League. Chiếc thẻ đỏ của Crouch đã khiến Tottenham suy sụp và ngã gục hoàn toà
Chelsea - M.U: Nên nhớ, đây là Champions League 06/04/2011 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Chelsea đang có một thành tích đối đầu cực tốt với M.U. Nhưng đó là câu chuyện ở giải quốc nội khi ở châu Âu, cụ thể là Champions League, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa hẳn nguôi ngoai thất bại trước chính M.U trong trận chung kết trên đất Nga hồi tháng 5/2008
Barca - Shakhtar Donesk: Chờ bữa tiệc bóng đá tấn công 06/04/2011 Barcelona (Bongda24) - Tinh thần của Barca đang lên rất cao sau khi đánh bại Villarreal ở vòng 30 Liga cuối tuần qua để nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 8 điểm. Với khoảng cách này, Barca hoàn toàn có thể thảnh thơi để tập trung toàn bộ cho Champions League. Đối thủ của họ, Shakhtar Donesk, cũng không “ngán” bất cứ đối thủ nào với lối đá tấn công cống hiến. Vì vậy, NHM đang chờ đợi bữa tiệc bàn thắng ở Nou Camp.
Adebayor, Di Maria và Ronaldo “nổ súng” bắn chìm Tottenham ở Bernabeu 06/04/2011 Tottenham (Bongda24h) – Cú đúp của Adebayor và hai bàn thắng của Di Maria, Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại giấc mộng “bay đến Wembley” của Tottenham. Để thua 0-4 ở lượt đi, có tới 99,9% Tottenham sẽ phải nói lời giã từ với chiếc vé dự bán kết Champions League năm nay.
Thua kinh hoàng 2-5 ngay trên sân nhà, Inter chuẩn bị trở thành "cựu vương" 06/04/2011 (Bongda24h) - Nói một cách chính xác hơn, khả năng Inter Milan chia tay giải đấu mà họ đang nắm giữ ngôi vị vô địch lên đến 99, 99%. Số phần trăm vô cùng ít ỏi còn lại dành cho những người luôn sống trong ảo tưởng hay toàn mơ mộng xa xăm, xa rời thực tế. Trong lịch sử các cúp châu Âu, chưa từng ghi nhận bất cứ trường hợp nào thua đến 2-5 trên sân nhà mà có thể lượt ngược thế cờ trên sân khách và câu chuyện cổ tích đó tất nhiên càng không thể xảy ra giữa thế kỷ 21.
Trận Barcelona – Shakhtar: Chờ Villa “giải khát” 05/04/2011 David Villa vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp, tương đương với 450 phút không biết ghi bàn trong màu áo Barca, và trận gặp Shakhtar Donetsk trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League là cơ hội lý tưởng để tiền đạo người Tây Ban Nha giải tỏa “cơn khát” bàn thắng đã kéo dài quá lâu.
Mourinho trước trận đánh sống còn: Ngày mai không hẹn trước 05/04/2011 Liga: xong. Chẳng hy vọng gì chạy đua với Barca nữa. Cúp Nhà Vua: Còn trận chung kết cũng với Barca, thực chất, chiếc cúp này mang ít ánh hào quang. Giờ chỉ còn Champions League mà vòng tứ kết đương nhiên là quá ít ỏi so với kì vọng. Nên dù sống chết thế nào, Real cũng phải hạ Tottenham. Cứ đá mà không cần biết ngày mai đi, Mourinho…
Những thông tin thú vị xung quanh cặp đấu Real Madrid - Tottenham 05/04/2011 Tottenham Barcelona (Bongda24h) - Tại vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay, tất nhiên trận đại chiến nước Anh giữa Chelsea và MU sẽ thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận và đứng ngay sau chắc chắn phải là cuộc chạm trán Real Madrid - Tottenham. Một đội giàu truyền thống nhất C1/Champions League với 9 danh hiệu vô địch còn đội kia mới lần đầu được tham dự giải đấu này nhưng đã xuất sắc lọt vào đến vòng tứ kết. Cần nhớ, "bại tướng" trước đó của Spurs là hai CLB hùng mạnh của thành Milano nêu ai bảo